CherryKiki4048
New member
Giải Chinese Super League đang chuẩn bị bước vào một lịch thi đấu dày đặc đến mức... nghe xong muốn xin nghỉ luôn
Để nhường sân cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị vòng loại World Cup giai đoạn 3, ban tổ chức Chinese Super League đã "động não" làm lại toàn bộ lịch đấu. Nghe thì có vẻ ổn: số trận giảm từ 30 xuống còn 20-22 trận mỗi mùa thôi. Nhưng plot twist là thời gian bị nén lại cực gắt, khiến mật độ thi đấu vẫn dày như... bánh mì
Thêm vào đó, vòng bảng lại diễn ra vào tháng 7-8 — đúng mùa nóng đỉnh điểm — nên các cầu thủ càng lo "tan chảy" mất
Một cầu thủ Trung Quốc tâm sự với trang Sohu: "Chúng tôi phải đá 3 ngày một trận, cơ thể không kịp hồi phục. Trời nóng như rang nữa, sức lực bay màu nhanh lắm. Tôi sợ mình không chịu được đâu"
Sohu thẳng thắn gọi lịch này là "ma quỷ", và còn bóc thêm một vấn đề cực kỳ trầm trọng: giờ thi đấu siêu kỳ cục!
Ở bảng đấu tại Tô Châu, sân Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu không đủ đèn chiếu sáng (wtf? ). Vì thế các trận đấu phải bắt đầu từ 4 rưỡi chiều — lúc mặt trời vẫn đang "flex" sức nóng 35 độ C cùng nắng gay gắt. Tưởng tượng cái cảnh chạy giữa trưa hè là biết
Tình hình ở Quảng Châu cũng không khá hơn. Nhiều trận kick-off lúc 3 rưỡi chiều trong thời tiết oi bức đến nghẹt thở. Một cầu thủ lo lắng thổ lộ: "Quảng Châu nóng ẩm kinh khủng. Những phút cuối trận tôi chạy không nổi nữa. Tôi thật sự không biết mình sẽ sống sót thế nào với lịch đấu sắp tới. Tôi sợ mình đột tử trên sân thật"
Ngoài lịch và giờ thi đấu, Sohu còn "diss" luôn chất lượng mặt cỏ tại một số SVĐ. Điển hình nhất là sân Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu — vừa mới tổ chức concert của một ca sĩ nổi tiếng, giờ mặt sân như bãi chiến trường rồi
Nguồn: kenh14.vn