Nhận được bao lì xì đỏ ngày Tết, ai cũng vui hết cả nấc đúng không? Nhưng để niềm vui ấy trọn vẹn hơn, có lẽ chỉ cần thêm một lời chúc thôi cũng đủ làm lòng người ấm áp hơn nhiều rồi.
Từ hồi còn bé tí xíu, chưa cần ai giảng giải hay moi sách vở văn hóa gì cao siêu, ai cũng hiểu lì xì là cách mọi người gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đầu năm mới. Chúc lũ trẻ khỏe mạnh, học giỏi; còn ông bà cha mẹ thì sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu.
Mọi người đều biết vậy mà, nhưng không hiểu sao giờ người ta lại nghĩ ai cũng chỉ coi trọng tiền bạc, đong đếm xem được bao nhiêu. Từ một vài người bắt đầu bỏ qua lời chúc, dần dần nó thành thói quen: tiền lì xì quan trọng hơn lời chúc luôn.
Ngày xưa, Tết đến là lũ trẻ háo hức chờ mong lắm! Con cháu trong nhà xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe lời chúc của ông bà cha mẹ rồi mới nhận bao lì xì. Đứa nào cũng cảm ơn rối rít rồi ù té chạy ra sân chơi. Thời khó khăn như vậy, giá trị vật chất trong bao lì xì không lớn lắm nhưng niềm vui thì chắc chắn trọn vẹn hơn bây giờ nhiều.
**Lì xì, tiếc gì nhau câu chúc tử tế?**
Mình có một ông anh họ cũng lớn tuổi, họ hàng xa lắc xa lơ không biết bao giờ mới gặp một lần trong năm. Tết đến, ông cũng ghé nhà mình chơi cùng vợ con. Mẹ mình cứ kể rằng ông anh họ xa này giàu lắm, vàng nhẫn đầy tay, khá giả và rất sang chảnh.
Vừa bước vào phòng khách, sau màn chào hỏi qua loa, ông anh rút ngay ra một bao lì xì (chắc cũng kha khá đấy), đặt ngay trước mặt mình kèm theo một câu nói cụt lủn:
"Đây, cho chú", ông anh nhìn mình kiểu "cầm lấy đi nhanh lên" rồi cũng chẳng nói gì thêm. Bố mẹ mình còn phải đỡ lời: "Nó lớn rồi đi làm cậu mừng tuổi làm gì nữa".
Mình cảm ơn anh, chúc lại một câu ngắn gọn rồi nhận lì xì. Ngồi nán lại cho tới khi ông anh này về cũng không thấy có thêm một lời chúc nào nữa cả
"Lời chào cao hơn mâm cỗ" - câu này thời nào cũng đúng nếu xã hội còn coi trọng lễ nghĩa. Mà giờ chắc người ta chỉ nhìn "cỗ" xem màu xanh hay màu đỏ, hay biết đâu lại là mâm cỗ ngoại Còn về phần "chào" thì dường như người ta quên béng; có cũng được, không có cũng chẳng sao, còn không thì làm câu liến thoắng đầu môi, cụt lủn cho nhanh rồi xong phần hỏi đáp.
Giờ lì xì cứ như một thủ tục vậy, lì xì với bao lời chúc nhau may mắn, hạnh phúc thì ít mà trả lễ, đáp lễ thì nhiều. Nhiều gia đình Tết nhất thấy áp lực cả chuyện lì xì bao nhiêu cho vừa. Sao không ai nghĩ, chúc sao cho vừa, cho khéo để khỏi làm buồn lòng nhau?
**Vui thay câu chúc Tết, chứ đâu chỉ bao lì xì**
Rồi nhà mình lại có khách, Tết nhất thì có khách cũng bình thường. Lần này là mấy cô chú bạn bố mẹ và gia đình, chắc cũng hơn chục người. Lũ trẻ đang chạy nhảy quanh phòng rồi cũng trật tự khi nghe một ông chú bắt đầu mừng tuổi. Chú đưa bao lì xì cho từng đứa một, kèm theo vài câu chúc ngắn ngắn như: "hay ăn chóng lớn", "học giỏi nhé"... Đến lượt mình.
"Thằng này năm nay lớn rồi, thôi chắc không phải mừng tuổi đâu nhỉ".
Nói xong, chú ấy quay đi luôn, không thêm bớt một câu gì nữa. Mình hơi nhíu mày nhìn ông chú kia, vừa ngao ngán, vừa ái ngại Tất nhiên là nếu không có tiền mừng tuổi của chú, mình cũng không nghèo hơn hay giàu đi. Nhưng Tết mà, sao khó khăn với nhau một câu chúc vậy? Chẳng lẽ chỉ những người được nhận tiền lì xì thì mới là người được chúc năm mới sao?
Khi những giá trị vật chất len lỏi vào từng phong tục truyền thống, lũ trẻ sẽ nhìn người lớn hành xử như một chuẩn mực cho nhiều cái Tết về sau. Mình đã từng thấy lũ trẻ vùng vằng với cha mẹ vì chỉ được mừng tuổi "có ngần này", một ông sếp giàu có đếm tiền mừng tuổi con nhân viên như ban phát tiền thưởng đầu năm Cái phong bao đỏ kia cũng ít dần, người ta đưa cho nhau như muốn cho gia chủ biết để "lại quả".
Rồi những tờ tiền xanh đỏ kia cứ thế chuyển từ người này sang người khác, còn câu chúc nhau hạnh phúc thì vẫn còn mãi không ai lấy được. Liệu có mấy ai để tâm đến điều đó?
Chuyện Tết và bao lì xì còn dai dẳng và vô vàn tình huống oái oăm hơn nữa, từ năm này qua năm khác. Không bàn về chuyện người lớn dạy trẻ con, chuyện giá trị vật chất bao lì xì... Nhưng chỉ mong đầu năm, nếu đã lì xì nhau, xin hãy trao cả những lời chúc ý nghĩa, tử tế trong năm mới.
Lì xì đúng cách, chúc tử tế; nghe có vẻ đơn giản mà thực ra không dễ chút nào đâu nhé!
Nguồn: kenh14.vn