Lì xì Tết cho chị giúp việc kèm lương tháng 1, tá hỏa nhận lại tin nhắn đầy lỗi chính tả và 100 triệu đồng

CaoMap

New member
0d076e9c56b28a982c7e.png


"Mình gọi điện ngay cho chị giúp việc giữa đêm khuya luôn", chị Liên Hoa chia sẻ.

Lại thêm một câu chuyện tình nghĩa giữa người giúp việc - chủ nhà dịp cận Tết gây sốt mạng xã hội nè! Theo đó, chủ nhân của bài đăng là chị Liên Hoa (35 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc), đang làm trưởng phòng marketing ở một công ty xuất nhập khẩu, còn ông xã cùng tuổi đang kinh doanh bất động sản.

Cả hai kết hôn gần 10 năm rồi đó. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng Liên Hoa lấy tiền mừng cưới, cộng thêm tiền bố mẹ chồng cho mua được 1 căn chung cư ở thành phố tầm trung, tiện cho hai vợ chồng đi làm và sinh con sau này.

181cdd4d11a79de28bb4.jpg


Sau khi Liên Hoa sinh bé đầu lòng và có ý định thuê người giúp việc. Do công việc ở công ty ngày càng nhiều nên muốn tìm người vừa trông trẻ, vừa lo việc nhà. Vừa lúc đó, chị được mẹ ruột giới thiệu cô Tần - vợ của bác bảo vệ ở chung cư nhà Liên Hoa từ lâu, nên cũng yên tâm lắm.

Từ ngày có cô Tần, Liên Hoa an tâm hơn hẳn luôn. Thế nên khi con đã lớn rồi, Liên Hoa vẫn giữ cô Tần lại tiếp tục làm việc. Cứ đi làm về là có cơm ngon canh ngọt đã. Khi hai vợ chồng đi công tác cũng khỏi lo vì ở nhà đã có cô Tần quán xuyến mọi chuyện. Tính đến nay, cô Tần đã ở nhà Liên Hoa được 8 năm rồi đó.

Trong 4 năm trở lại đây, vợ chồng Liên Hoa quyết tâm đầu tư mở công ty riêng. "Mình và chồng cùng 2 người bạn nữa mở một nhà hàng lớn ở chỗ mình. Đó vừa là ước mơ, vừa là mục tiêu mới. Để sau này khi trung tuổi thì đỡ phải đi làm công ăn lương, vươn lên làm chủ (cười). Lúc đó mình vẫn làm trưởng phòng marketing còn chồng thì nghỉ hẳn công việc, tập trung quản lý quán. Gia đình mình dành hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn thêm hai bên nội ngoại để đầu tư nữa", Liên Hoa chia sẻ.

Thế nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy mọi thứ chẳng đơn giản tí nào, có rất nhiều chuyện phải lo Nếu trước đây khi đi làm công thì chỉ cần về nhà là "ăn ngon ngủ yên" thì khoảng 1 năm đầu mở quán, ngày nào vợ chồng Liên Hoa cũng đau đầu tính toán đến tối muộn. Đến nay là năm thứ 4 nhà hàng được mở và có lẽ sắp phải đóng cửa rồi. Năm thứ 4 này, vợ chồng Liên Hoa còn phải gánh lỗ, kinh tế không mấy dư dả.

"Nhưng mà chúng mình vẫn cố gắng trả tiền lương tháng 1 và lì xì cho cô Tần. Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, cô ấy về nhà hôm 25 Tết. Mình còn nhớ trước lúc về quê cô ấy cứ liên tục dặn dò mình, đặc biệt là chuyện đừng vì công việc mà bỏ bữa. Vì thời gian gần đây, do áp lực công việc mà bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát. Mình vẫn hứa với cô ấy đúng 27 Tết khi nhận được tiền lương và thưởng Tết sẽ chuyển tiền cho cô ấy ngay", Liên Hoa chia sẻ.

Vào khoảng 8h tối ngày 27 Tết, Liên Hoa chuyển tiền lương tháng 1 cùng tiền lì xì năm mới cho cô Tần, khoảng 6 nghìn nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng). Đồng thời, Liên Hoa cũng nhắn chúc mừng năm mới và hẹn cô Tần lên sớm vào mùng 4, vì cả hai đầu năm đều rất bận. Vừa nói xong, Liên Hoa đi sạc pin điện thoại rồi đi tắm để ngủ sớm, vì mấy hôm nay đã quá bận bịu, chồng cô đã đi ngủ từ 9h vì bị sốt nhẹ.

"Vừa xong việc, đặt lưng xuống giường đi ngủ. Như một thói quen, mình mở điện thoại lên check. Thứ đầu tiên nhảy vào mắt là tin nhắn của cô Tần. Những lần trước, gần như cô ấy chỉ xem mà không phải trả lời hoặc chỉ nói 1-2 từ. Nhưng lần này cô ấy nhắn cho mình rất dài. Mình còn phải bật dậy để đọc tin nhắn luôn. Những dòng chữ đầy lỗi chính tả nhưng đến giờ mình vẫn không quên được

'Hoa à, con đừng chê cô nghĩ nhiều, nhà quê hay ít tiền mà nhận lấy số tiền mà tôi tích góp mấy năm nay. Tôi xem vợ chồng cô như con cháu trong nhà, bây giờ hai đứa gặp khó khăn thì cho vợ chồng cô chú góp một ít, nào có thì gửi lại sau, giờ cô chú cũng không quá khó khăn. Các con thì đã yên bề gia thất, hai ông bà tự làm tự ăn'", Liên Hoa nhớ lại.

Cô ngay lập tức kiểm tra tài khoản, liền thấy nhận được 29 nghìn nhân dân tệ (100 triệu đồng) luôn!

7d64f1c7edcf7583e8be.jpg


Hoảng hốt quá, Liên Hoa liền gọi chồng dậy, cùng đọc tin nhắn, kiểm tra số tài khoản. Cả hai nhìn nhau sững sờ, không nói được câu nào, còn Liên Hoa thì vẫn chưa hết sốc. "Sau một hồi ngồi suy nghĩ, mình định soạn tin nhắn nói lời cảm ơn cô Tần và gửi trả tiền cho cô. Gia đình mình túng thiếu thật nhưng vẫn gắng gượng được, bởi chúng mình hầu như vay tiền bố mẹ, còn tiền vay ngoài thì vợ chồng mình vẫn cố gắng được, cùng lắm là thanh lý cửa hàng thôi", Liên Hoa nhớ lại.

Tuy nhiên vì quá lo lắng nên chồng đã yêu cầu Liên Hoa gọi điện ngay cho cô Tần luôn. Cô Tần nói đã bàn bạc với chồng về chuyện này và bác đồng ý ngay. Cả hai đều vô cùng biết ơn vợ chồng Liên Hoa, bởi không chỉ cho cô Tần công việc với mức lương hậu hĩnh suốt nhiều năm qua, mà từng có lần cho cô Tần vay tiền khi chồng bà chữa bệnh vào 5 năm trước. Thế nên hai vợ chồng cô Tần vẫn mong có cơ hội được trả ơn.

"Tiền này là tiền vợ chồng tôi tiết kiệm từ nhiều năm qua, cả tiền các con cho mấy năm nữa, không dùng đến đâu nên vợ chồng cô cứ lấy mà dùng, yên tâm đi. Tôi vẫn lên làm vào mùng 4. Nào có nhiều tiền hơn thì trả lãi là được (cười)", Liên Hoa nhớ lại. Mặc dù vợ chồng cô từ chối nhiều lần, nhưng vợ chồng cô Tần vẫn nằng nặc không nhận tiền lại.

"Thậm chí cô ấy còn 'dọa' ngược lại vợ chồng mình nếu chuyển lại tiền sẽ không lên làm nữa đó", Liên Hoa chia sẻ.

Một câu chuyện nhỏ dịp cuối năm cũ, đầu năm mới của Liên Hoa nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều người còn khen đôi vợ chồng may mắn tìm được một người giúp việc tốt tính lại còn làm việc siêng năng nữa chứ. Đây là điều đáng trân quý lắm! Hơn nữa, qua câu chuyện của Liên Hoa, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho vợ chồng Liên Hoa. Đều là những người tốt tìm thấy nhau trên đời

Nguồn: Weibo

bc3c26a2c9ac933cc501.jpg


29a03b1d69e4af26ee2b.png


aee1ce494265f2630abe.png


c07567a61da42c1a3b65.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top