CamAngel9243
New member
Tết đến xuân về, chuyện lì xì lại khiến nhiều người đau đầu không à? Vừa muốn trẻ con vui, vừa phải giữ thể diện với người lớn - đúng là "khó đấy!"
Hôm nay mình xin share câu chuyện từ bố Sữa Đậu - một tác giả chuyên viết về nuôi dạy con trên mạng xã hội Trung Quốc. Drama này chắc nhiều người sẽ thấy quen quen đấy!
Chào mọi người, mình là bố Sữa Đậu.
Nhắc đến Tết là có cả tá chủ đề để bàn rồi. Nhà mình có người chị họ Tiểu Phi nổi tiếng về việc... tính toán kỹ tính. Bình thường không thấy mặt đâu, chị cũng không đi tụ tập với ai. Nhưng cứ Tết đến là gặp khắp nơi luôn. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi!
Nhà chị có hai con nên cứ mỗi dịp Tết đến là "flex" để kiếm thêm chút. Nếu nhà người khác có hai con thì chị lì xì mỗi đứa 100k. Nhưng nếu nhà người ta chỉ có một con thì chị "hào phóng" lì xì luôn 500k để đổi lại hai đứa nhà chị cũng được 500k/đứa. Tính "hack não" phết nhỉ!
Chị không chỉ "cơ hội" mà còn rất chiến lược. Mỗi năm Tết đến, gặp ai chị cũng nhanh tay rút lì xì ra trước, nhét vào tay trẻ con luôn. Mở ra mới giật mình 500k cơ đấy! Nhà mình có một đứa còn nhà chị có hai đứa. Năm nào cũng gặp case này, vợ mình chẳng biết xử sao cho phải.
Nếu lì xì mỗi đứa 500k thì cũng hơi "đau ví" đấy. Rõ ràng bản thân thấy đồ đẹp, mỹ phẩm xịn đều không dám múc ví, sao lại phải gặp người tính toán thế này chứ?
Tuy nghĩ vậy nhưng vợ mình vẫn lì xì lại cho hai con nhà chị mỗi đứa 500k. Sợ mọi người nhìn vào bảo keo kiệt mà. Đây cũng là điều khiến vợ mình cảm thấy không thoải mái tẹo nào.
Thỉnh thoảng chúng mình lại nghĩ tại sao đến Tết mà chuyện lì xì lại phải stress đến vậy nhỉ?
Ý nghĩa thật sự của lì xì là gì?
Lì xì có ý nghĩa đuổi tà ma, cầu bình an cho trẻ em nè!
Theo truyền thuyết Trung Quốc xưa kể lại, cách đây rất lâu có một con yêu quái. Con này cứ mỗi đêm 30 Tết lại xuất hiện để hù dọa trẻ con. Ai gặp nó thì sẽ mắc một căn bệnh kỳ lạ. Nặng thì sẽ trở nên ngốc nghếch luôn. Để bảo vệ con cái, người lớn sẽ thức trắng đêm trông chừng vào đêm 30 Tết hằng năm. Chỉ cần thức đến sáng là sẽ ổn.
Nhưng một lần, có gia đình vì ban ngày làm việc mệt nên đêm đó lơ là không canh. Nhân cơ hội này, con yêu quái lẻn vào nhà. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một vật sáng lấp lánh để bên cạnh gối của đứa trẻ đã làm cho con yêu quái khiếp sợ và bỏ chạy.
Vật sáng lấp lánh đó chính là một bao giấy đỏ, bên trong có 8 đồng xu được niêm phong.
Từ đó về sau, mọi người để bao giấy đỏ này ở gối để bảo vệ trẻ con khỏi quái vật. Bao giấy đỏ này chính là lì xì ngày nay đó!
Ứng xử thông minh của cha mẹ EQ cao
Khi thời đại thay đổi, lì xì đã trở thành lời chúc phúc, sự mong đợi của người lớn dành cho trẻ em. Đó là mong các con đón Tết với khí thế mới, được an toàn và khỏe mạnh.
Tuy nhiên, ngày nay vì sự tính toán của nhiều người đã làm "méo mó" ý nghĩa của việc mừng tuổi cho trẻ con. Không những số tiền trở thành thước đo tình cảm của người lớn mà còn biến thành cơ hội để tính toán, đạt lợi ích tiền bạc nữa. Hơi sao sao phải không?
Trên thực tế, tình huống này đã có nhiều bà mẹ gặp phải rồi. Nói về vấn đề này mình đã từng tâm sự với một bà mẹ. Nhà cô ấy cũng có một con, mỗi năm cứ đến Tết đều đau đầu muốn xỉu. Cuối cùng cô ấy cũng nghĩ ra cách giải quyết được khá nhiều người đồng tình đấy!
Bí kíp "xử đẹp" thế này nè:
Việc lì xì bao nhiêu phụ thuộc vào kinh tế gia đình bạn. Nếu điều kiện gia đình bạn khá ổn, thì mừng thêm so với nhà đối phương. Nếu nhà người ta lì xì cho mình 500k thì mình lì xì lại tăng thêm 100k, tổng là 600k.
Như vậy thì nhà đối phương không bị thiệt còn bản thân mình không cảm thấy quá đau ví. Vì mấu chốt là, ý nghĩa của lì xì là mang lại may mắn mà!
Nếu điều kiện kinh tế của bạn không được khá giả lắm thì có thể lấy tổng số tiền bên kia lì xì trừ đi một chút. Ví dụ nhà họ lì xì 500k, bạn trừ 100k, tổng cộng là 400k. Như vậy hai đứa con nhà đối phương mỗi đứa đều được lì xì công bằng 200k.
Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể nhà đối phương cảm thấy hơi thiệt, nhưng đừng quá lo. Chúng ta có thể chuẩn bị một món quà nhỏ cho trẻ con như thiệp chúc mừng, sách... Cách này không những lịch sự mà còn khiến nhà người ta không thấy xấu hổ, có thể nói một mũi tên trúng hai đích luôn!
Nguồn: soha.vn
Hôm nay mình xin share câu chuyện từ bố Sữa Đậu - một tác giả chuyên viết về nuôi dạy con trên mạng xã hội Trung Quốc. Drama này chắc nhiều người sẽ thấy quen quen đấy!
Chào mọi người, mình là bố Sữa Đậu.
Nhắc đến Tết là có cả tá chủ đề để bàn rồi. Nhà mình có người chị họ Tiểu Phi nổi tiếng về việc... tính toán kỹ tính. Bình thường không thấy mặt đâu, chị cũng không đi tụ tập với ai. Nhưng cứ Tết đến là gặp khắp nơi luôn. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi!
Nhà chị có hai con nên cứ mỗi dịp Tết đến là "flex" để kiếm thêm chút. Nếu nhà người khác có hai con thì chị lì xì mỗi đứa 100k. Nhưng nếu nhà người ta chỉ có một con thì chị "hào phóng" lì xì luôn 500k để đổi lại hai đứa nhà chị cũng được 500k/đứa. Tính "hack não" phết nhỉ!
Chị không chỉ "cơ hội" mà còn rất chiến lược. Mỗi năm Tết đến, gặp ai chị cũng nhanh tay rút lì xì ra trước, nhét vào tay trẻ con luôn. Mở ra mới giật mình 500k cơ đấy! Nhà mình có một đứa còn nhà chị có hai đứa. Năm nào cũng gặp case này, vợ mình chẳng biết xử sao cho phải.
Nếu lì xì mỗi đứa 500k thì cũng hơi "đau ví" đấy. Rõ ràng bản thân thấy đồ đẹp, mỹ phẩm xịn đều không dám múc ví, sao lại phải gặp người tính toán thế này chứ?
Tuy nghĩ vậy nhưng vợ mình vẫn lì xì lại cho hai con nhà chị mỗi đứa 500k. Sợ mọi người nhìn vào bảo keo kiệt mà. Đây cũng là điều khiến vợ mình cảm thấy không thoải mái tẹo nào.
Thỉnh thoảng chúng mình lại nghĩ tại sao đến Tết mà chuyện lì xì lại phải stress đến vậy nhỉ?
Ý nghĩa thật sự của lì xì là gì?
Lì xì có ý nghĩa đuổi tà ma, cầu bình an cho trẻ em nè!
Theo truyền thuyết Trung Quốc xưa kể lại, cách đây rất lâu có một con yêu quái. Con này cứ mỗi đêm 30 Tết lại xuất hiện để hù dọa trẻ con. Ai gặp nó thì sẽ mắc một căn bệnh kỳ lạ. Nặng thì sẽ trở nên ngốc nghếch luôn. Để bảo vệ con cái, người lớn sẽ thức trắng đêm trông chừng vào đêm 30 Tết hằng năm. Chỉ cần thức đến sáng là sẽ ổn.
Nhưng một lần, có gia đình vì ban ngày làm việc mệt nên đêm đó lơ là không canh. Nhân cơ hội này, con yêu quái lẻn vào nhà. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một vật sáng lấp lánh để bên cạnh gối của đứa trẻ đã làm cho con yêu quái khiếp sợ và bỏ chạy.
Vật sáng lấp lánh đó chính là một bao giấy đỏ, bên trong có 8 đồng xu được niêm phong.
Từ đó về sau, mọi người để bao giấy đỏ này ở gối để bảo vệ trẻ con khỏi quái vật. Bao giấy đỏ này chính là lì xì ngày nay đó!
Ứng xử thông minh của cha mẹ EQ cao
Khi thời đại thay đổi, lì xì đã trở thành lời chúc phúc, sự mong đợi của người lớn dành cho trẻ em. Đó là mong các con đón Tết với khí thế mới, được an toàn và khỏe mạnh.
Tuy nhiên, ngày nay vì sự tính toán của nhiều người đã làm "méo mó" ý nghĩa của việc mừng tuổi cho trẻ con. Không những số tiền trở thành thước đo tình cảm của người lớn mà còn biến thành cơ hội để tính toán, đạt lợi ích tiền bạc nữa. Hơi sao sao phải không?
Trên thực tế, tình huống này đã có nhiều bà mẹ gặp phải rồi. Nói về vấn đề này mình đã từng tâm sự với một bà mẹ. Nhà cô ấy cũng có một con, mỗi năm cứ đến Tết đều đau đầu muốn xỉu. Cuối cùng cô ấy cũng nghĩ ra cách giải quyết được khá nhiều người đồng tình đấy!
Bí kíp "xử đẹp" thế này nè:
Việc lì xì bao nhiêu phụ thuộc vào kinh tế gia đình bạn. Nếu điều kiện gia đình bạn khá ổn, thì mừng thêm so với nhà đối phương. Nếu nhà người ta lì xì cho mình 500k thì mình lì xì lại tăng thêm 100k, tổng là 600k.
Như vậy thì nhà đối phương không bị thiệt còn bản thân mình không cảm thấy quá đau ví. Vì mấu chốt là, ý nghĩa của lì xì là mang lại may mắn mà!
Nếu điều kiện kinh tế của bạn không được khá giả lắm thì có thể lấy tổng số tiền bên kia lì xì trừ đi một chút. Ví dụ nhà họ lì xì 500k, bạn trừ 100k, tổng cộng là 400k. Như vậy hai đứa con nhà đối phương mỗi đứa đều được lì xì công bằng 200k.
Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể nhà đối phương cảm thấy hơi thiệt, nhưng đừng quá lo. Chúng ta có thể chuẩn bị một món quà nhỏ cho trẻ con như thiệp chúc mừng, sách... Cách này không những lịch sự mà còn khiến nhà người ta không thấy xấu hổ, có thể nói một mũi tên trúng hai đích luôn!
Nguồn: soha.vn