Lì xì vốn để lấy may mắn đầu năm, chứ đâu phải để ai ngồi so kè như thế này chứ?
Vừa hết Tết là drama về tiền lì xì lại nổ ra trên MXH Trung Quốc rồi các bạn ơi! Chủ đề đang gây bão hiện tại là: "Cô gái lì xì 200 NDT (khoảng 750k VNĐ) cho trẻ con bị chê keo kiệt, tức giận hủy toàn bộ lịch chúc Tết".
Câu chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá trời! Nói thật chứ nhà nào chả từng gặp những tình huống "khó thở" như này vào dịp Tết đúng không nào?
Theo như lời kể lại thì sự việc diễn ra rất đơn giản thôi. Cô gái chuẩn bị sẵn phong bao, thống nhất mỗi bao 200 NDT, nghĩ rằng ngày Tết vui vẻ là chính, trẻ con vui là quan trọng nhất mà.
Nhưng vừa bước vào nhà người họ hàng, người ta lì xì ngay cho cháu của cô 500 tệ (gần 1,9 triệu đồng) luôn. Đến lượt cô rút phong bao 200 tệ ra thì bầu không khí đột ngột "lạnh như băng". Thậm chí trên bàn ăn còn có người thả thính: "Thời buổi này mà còn lì xì 200 tệ, keo kiệt quá rồi đấy". Nghe thôi đã thấy ngượng chín mặt rồi
Khung cảnh lúc đó awkward vô cùng luôn á! Về đến nhà, cô quyết định hủy luôn toàn bộ lịch chúc Tết còn lại. Có lẽ trong lòng không chỉ là tủi thân đơn thuần, vì thành thật mà nói, rơi vào tình huống đó ai cũng khó chịu hết.
Giữa họ hàng, phong bao đỏ giờ trở thành "cuốn sổ đỏ" thể diện mất rồi. Cho ít thì bị nói là không biết điều, cho nhiều lại sợ người ta không trả nổi. Kết quả là ai cũng âm thầm ganh đua. Hồi nhỏ, 5 nghìn 10 nghìn đã vui cả ngày rồi; bây giờ không có ví dày thì cũng ngại rút ra lắm
Phong bao lì xì lẽ ra là lời chúc của người lớn dành cho trẻ nhỏ, sao dần dần lại thành công cụ so bì giữa người lớn thế này? Điều khiến cô gái bức xúc nhất là câu "keo kiệt thế" ngay trên bàn ăn - dù chỉ là đùa - cũng đủ làm người ta đỏ mặt rất lâu rồi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mức chung của tiền mừng tuổi trở thành thước đo tình thân, biến thành một món nợ nhân tình. Khiến sự ấm áp vốn có của ngày Tết bị thực tế nghiền nát mất rồi
Thực ra việc cô gái chuẩn bị phong bao đồng đều từ trước vốn xuất phát từ sự chủ động và thành ý. Đổi lại là cả bàn tiệc những lời mỉa mai lạnh lẽo. Chẳng lẽ phải theo "giá thị trường" mới được xem là hợp lệ? Có phải chúng ta đang đặt nặng phần ngọn mà quên mất phần gốc?
Sau khi câu chuyện viral, trên mạng cũng có người đứng về phía bên kia, nói rằng: "Nhà người ta mừng 500 tệ, trả lại 200 tệ vốn dĩ đã không hợp lý". Nhưng rốt cuộc tiền mừng tuổi là lời chúc dành cho trẻ nhỏ hay là sự hoàn lễ giữa người lớn đây?
Hồi bé chúng mình nhận phong bao, chỉ cần niềm vui và lời chúc "Năm mới tốt lành" từ người lớn là có thể vui đến tận Rằm tháng Giêng rồi. Còn bây giờ thì sao? Phong bao dường như trở thành khoản trao đổi giữa người lớn. Có ai còn nhớ ý nghĩa ban đầu không? Ở vài nơi thậm chí còn có mức giá chung, sợ con mình thiệt thòi. Vị Tết vì thế cũng nhạt dần luôn á
Có một khảo sát năm nay khá đau lòng: hơn 70% người trẻ chi quá 3.000 tệ (11,3 triệu đồng) cho tiền mừng tuổi dịp Tết; gần 30% phải dành ra nửa tháng lương chỉ riêng cho khoản này.
Với những bạn trẻ lương tháng 3-4 nghìn tệ (11,3-15 triệu đồng), riêng tiền mừng tuổi cũng đủ đau ví rồi. Nhiều người phải lập sẵn bảng ngân sách ăn Tết, sợ mình tiêu âm tiền. Để không bị nói là keo kiệt, mọi người cắn răng gồng gánh sao? Còn ai thực sự xem phong bao là lời chúc phúc nữa không?
Có lẽ vì vậy mà những năm gần đây, nỗi lo ngày Tết càng rõ rệt. Đi thăm họ hàng, bề ngoài là đoàn tụ, thực chất lại thành buổi "tra khảo": lương bao nhiêu, mua nhà chưa, con học thế nào, lì xì bao nhiêu... Một vòng hỏi han xong, mệt mỏi còn hơn đi làm nữa
Hy vọng sau này, mỗi người có thể đặt xuống gánh nặng thể diện trong lòng, đừng để lo lắng tiền lì xì làm hỏng sự ấm áp hiếm hoi của ngày Tết. Vị Tết nên là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, rộn ràng chuyện trò chứ không phải là sự tính toán từng phong bao đúng không nào?
(Nguồn: Baidu)
Nguồn: kenh14.vn
Vừa hết Tết là drama về tiền lì xì lại nổ ra trên MXH Trung Quốc rồi các bạn ơi! Chủ đề đang gây bão hiện tại là: "Cô gái lì xì 200 NDT (khoảng 750k VNĐ) cho trẻ con bị chê keo kiệt, tức giận hủy toàn bộ lịch chúc Tết".
Câu chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá trời! Nói thật chứ nhà nào chả từng gặp những tình huống "khó thở" như này vào dịp Tết đúng không nào?
Theo như lời kể lại thì sự việc diễn ra rất đơn giản thôi. Cô gái chuẩn bị sẵn phong bao, thống nhất mỗi bao 200 NDT, nghĩ rằng ngày Tết vui vẻ là chính, trẻ con vui là quan trọng nhất mà.
Nhưng vừa bước vào nhà người họ hàng, người ta lì xì ngay cho cháu của cô 500 tệ (gần 1,9 triệu đồng) luôn. Đến lượt cô rút phong bao 200 tệ ra thì bầu không khí đột ngột "lạnh như băng". Thậm chí trên bàn ăn còn có người thả thính: "Thời buổi này mà còn lì xì 200 tệ, keo kiệt quá rồi đấy". Nghe thôi đã thấy ngượng chín mặt rồi
Khung cảnh lúc đó awkward vô cùng luôn á! Về đến nhà, cô quyết định hủy luôn toàn bộ lịch chúc Tết còn lại. Có lẽ trong lòng không chỉ là tủi thân đơn thuần, vì thành thật mà nói, rơi vào tình huống đó ai cũng khó chịu hết.
Giữa họ hàng, phong bao đỏ giờ trở thành "cuốn sổ đỏ" thể diện mất rồi. Cho ít thì bị nói là không biết điều, cho nhiều lại sợ người ta không trả nổi. Kết quả là ai cũng âm thầm ganh đua. Hồi nhỏ, 5 nghìn 10 nghìn đã vui cả ngày rồi; bây giờ không có ví dày thì cũng ngại rút ra lắm
Phong bao lì xì lẽ ra là lời chúc của người lớn dành cho trẻ nhỏ, sao dần dần lại thành công cụ so bì giữa người lớn thế này? Điều khiến cô gái bức xúc nhất là câu "keo kiệt thế" ngay trên bàn ăn - dù chỉ là đùa - cũng đủ làm người ta đỏ mặt rất lâu rồi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mức chung của tiền mừng tuổi trở thành thước đo tình thân, biến thành một món nợ nhân tình. Khiến sự ấm áp vốn có của ngày Tết bị thực tế nghiền nát mất rồi
Thực ra việc cô gái chuẩn bị phong bao đồng đều từ trước vốn xuất phát từ sự chủ động và thành ý. Đổi lại là cả bàn tiệc những lời mỉa mai lạnh lẽo. Chẳng lẽ phải theo "giá thị trường" mới được xem là hợp lệ? Có phải chúng ta đang đặt nặng phần ngọn mà quên mất phần gốc?
Sau khi câu chuyện viral, trên mạng cũng có người đứng về phía bên kia, nói rằng: "Nhà người ta mừng 500 tệ, trả lại 200 tệ vốn dĩ đã không hợp lý". Nhưng rốt cuộc tiền mừng tuổi là lời chúc dành cho trẻ nhỏ hay là sự hoàn lễ giữa người lớn đây?
Hồi bé chúng mình nhận phong bao, chỉ cần niềm vui và lời chúc "Năm mới tốt lành" từ người lớn là có thể vui đến tận Rằm tháng Giêng rồi. Còn bây giờ thì sao? Phong bao dường như trở thành khoản trao đổi giữa người lớn. Có ai còn nhớ ý nghĩa ban đầu không? Ở vài nơi thậm chí còn có mức giá chung, sợ con mình thiệt thòi. Vị Tết vì thế cũng nhạt dần luôn á
Có một khảo sát năm nay khá đau lòng: hơn 70% người trẻ chi quá 3.000 tệ (11,3 triệu đồng) cho tiền mừng tuổi dịp Tết; gần 30% phải dành ra nửa tháng lương chỉ riêng cho khoản này.
Với những bạn trẻ lương tháng 3-4 nghìn tệ (11,3-15 triệu đồng), riêng tiền mừng tuổi cũng đủ đau ví rồi. Nhiều người phải lập sẵn bảng ngân sách ăn Tết, sợ mình tiêu âm tiền. Để không bị nói là keo kiệt, mọi người cắn răng gồng gánh sao? Còn ai thực sự xem phong bao là lời chúc phúc nữa không?
Có lẽ vì vậy mà những năm gần đây, nỗi lo ngày Tết càng rõ rệt. Đi thăm họ hàng, bề ngoài là đoàn tụ, thực chất lại thành buổi "tra khảo": lương bao nhiêu, mua nhà chưa, con học thế nào, lì xì bao nhiêu... Một vòng hỏi han xong, mệt mỏi còn hơn đi làm nữa
Hy vọng sau này, mỗi người có thể đặt xuống gánh nặng thể diện trong lòng, đừng để lo lắng tiền lì xì làm hỏng sự ấm áp hiếm hoi của ngày Tết. Vị Tết nên là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, rộn ràng chuyện trò chứ không phải là sự tính toán từng phong bao đúng không nào?
(Nguồn: Baidu)
Nguồn: kenh14.vn