LG bất ngờ lên top đầu làng màn hình thế giới thế nào?

Hồi cuối 2016, khi LG thả thính "siêu màn hình" 38UC99, cả làng PC lẫn game thủ đều phải thốt lên "ủa này sao xịn thế!" Lúc đó mới ai nấy chợt nhận ra sức mạnh công nghệ hiển thị từ xứ sở kim chi không phải dạng vừa đâu. Từ các kênh YouTube đến những tạp chí đình đám như PCMag, CNET hay BHPhotoVideo đều khen nức nở. Còn người dùng thì... ngã ngửa luôn á!

Tại BestBuy - chuỗi siêu thị công nghệ số 1 nước Mỹ, em 38UC99 này được chấm điểm gần như max level: 4.9/5 Tom's Hardware - trang review gắn bó với các tín đồ PC từ thời khai thiên lập địa Internet (1996) - còn bình luận rằng 38UC99 đã "định nghĩa lại từ 'ultra' trong tên gọi màn hình ultra-wide" luôn.

Nhưng thật ra, 38UC99 cùng các anh em trong hội ultra-wide như 34UC79G, 29UM59 hay bộ ba màn hình 4K 27 inch (27UD58, 27UD69, 27UD88) chỉ là chương mới nhất trong "đế chế hiển thị" được xây dựng suốt nửa thế kỷ qua thôi nhé!



Từ kem dưỡng da đến màn hình xịn sò

Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà thật đấy! Nhiều ông lớn công nghệ ngày nay bắt đầu từ những ngành nghề chả liên quan gì đến tech cả. LG cũng vậy. Chữ "L" trong "LG" xuất phát từ sản phẩm đầu tiên của ông Koo In-hwoi - kem dưỡng da "Lak Hui" (hay còn gọi là "Lucky" theo phiên âm tiếng Hàn).

Đến năm 1958, ông Koo lập thêm công ty Goldstar - mở màn cho ngành công nghiệp điện tử tại Hàn Quốc. Khi máy giặt, tủ lạnh và đặc biệt là TV "Made in Korea" ra đời, Goldstar cũng trở thành tập đoàn Hàn đầu tiên cán mốc xuất khẩu 100 triệu won rồi 1 nghìn tỷ won trong lĩnh vực điện tử. Bá đạo!



Năm 1983, Lucky Group đổi tên thành Lucky GoldStar, đánh dấu kỷ nguyên mới khi điện tử hi-tech ngang hàng với công nghiệp nặng (hóa chất). Đến thập niên 1990, Lucky GoldStar đã là thương hiệu toàn cầu rồi. Nhưng cũng lúc này, "ngôi sao vàng may mắn" phải đối mặt với những thử thách lớn...



Thời đen tối trước bình minh

Sau thập niên 1980 rực rỡ, thế giới điện tử thuộc về người Nhật. Nhắc đến hàng điện tử Nhật là nhắc đến combo chất lượng + tính năng cực đỉnh. Dưới sự dẫn dắt của Sony, hàng chục thương hiệu Nhật là biểu tượng của kỷ nguyên CRT.

Khi Olympic 1988 diễn ra tại Seoul, các hãng Nhật thoải mái flexing công nghệ hiển thị ngay trước mặt người Hàn. Còn LG và các thương hiệu Hàn khác lúc đó vẫn bị dán mác "hàng rẻ tiền, chất lượng... thì thôi đi" Đúng như tên "Lucky GoldStar" - may mắn có vậy đấy - TV Hàn thời đó chỉ xứng đáng với mức giá hạng bét. Xuất phát điểm của đế chế hiển thị ngày nay không thể tệ hơn được nữa rồi!



Lo ngại hơn, người Nhật còn dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ hiển thị mới. Sharp nghiên cứu thành công LCD từ 1973 và đến 1992 đã sản xuất được màn TFT LCD 17 inch. Năm 1994, Sharp phá kỷ lục với màn TFT 21 inch đầu tiên trên thế giới

Cùng lúc đó, Hitachi - đối thủ Nhật khác - liên tục ghi điểm với IPS, công nghệ hứa hẹn fix được những điểm yếu của màn TN đang là chuẩn của LCD. Đến giữa thập niên 1990, Hitachi dẫn đầu với công nghệ active-matrix tái tạo màu sắc chân thực nhất, đồng thời mở rộng góc nhìn chưa từng có cho màn hình LCD.



Plot twist: Khủng hoảng thành cơ hội



Nửa cuối thập niên đó, Hàn Quốc rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất với khủng hoảng tài chính 1997. Hàng loạt chaebol sụp đổ (nhói nhất là Daewoo), Samsung phải bỏ mảng xe hơi, Kia và Hyundai sáp nhập. LG bán luôn mảng chip. Nhưng giữa bão tố, cuộc cách mạng LCD bắt đầu!

Trong khi công nghệ tinh thể lỏng tại Nhật đang rối ren, các ông lớn - đặc biệt Sony - lại quá sợ chuyển từ CRT sang LCD. Xét cho cùng, CRT và công nghệ cơ học vẫn là thế mạnh số 1 của Nhật, đại diện cho tinh thần monozukuri từng đưa họ lên đỉnh. Nắm bắt tâm lý này, người Hàn quyết tâm all-in vào LCD để làm chủ tương lai!

Năm 1990, chính phủ Hàn Quốc lập "Ủy ban Hợp tác Phát triển HDTV" với 3 bộ (Bộ Công Nghiệp & Tài nguyên, Bộ Thông tin Truyền Thông, Bộ Khoa học & Công nghệ) cùng 17 tổ chức, doanh nghiệp. Tất cả chaebol lớn như LG, Hyundai, Daewoo và Samsung đều góp mặt.

Trước đó, LG đã thâu tóm cổ phần của Zenith - tên tuổi tiên phong LCD tại Mỹ. Các công nghệ bản quyền của Zenith sau này trở thành chìa khóa để LG và người Hàn thoải mái phát triển LCD mà không lo "troll bản quyền". Sau 5 năm, công nghệ LG/Zenith vừa góp phần quan trọng vào cuộc cách mạng LCD Hàn Quốc, vừa thành cốt lõi cho ATSC - chuẩn khai mạc kỷ nguyên HDTV tại Mỹ



Trải qua giai đoạn lịch sử này, LG trở thành nơi tập trung kiến thức nhân loại về HDTV. Cùng Samsung, LG nắm tới 90% bằng sáng chế công nghệ hiển thị của Hàn Quốc đăng ký tại Mỹ. Xịn xò chưa!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top