Lễ trao giải hot nhất làng điện ảnh Hollywood - Oscar 2016 đã khép lại và để lại biết bao khoảnh khắc đáng nhớ cho fan hâm mộ trên toàn thế giới nè!
**"Spotlight" - Chiến thắng giản đơn mà sâu sắc đến không ngờ**
Plot twist đầu tiên: Phó tổng thống Joe Biden bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải để nói về... nạn lạm dụng tình dục luôn á!
Tuy màn giới thiệu này là dành cho Lady Gaga với ca khúc "Till It Happens To You", nhưng với cùng chủ đề về vấn nạn xã hội nóng bỏng này, nhiều người đoán ngay đây là dấu hiệu báo trước cho chiến thắng của "Spotlight" rồi.
Nói thật thì "Spotlight" đúng là phim xứng đáng nhận tượng vàng Oscar nhất! Phim kể về một nhóm nhà báo "bóc phốt" bê bối ấu dâm chấn động đầu thế kỷ 21 trong hệ thống Nhà thờ Mỹ.
Đạo diễn Tom McCarthy và biên kịch Josh Singer đã viết kịch bản dựa trên câu chuyện có thật ở tòa soạn báo Boston Globe luôn đó.
Phim không có dàn sao A-list, không đốt tiền cho CGI hay phục trang hào nhoáng gì cả. Nhưng nó lại là bộ phim "must-watch" về nghề báo với cốt truyện đơn giản nhưng sâu sắc đủ sức "ẵm" giải quan trọng nhất đêm Oscar.
Một bộ phim về môi trường làm việc tuy nguy hiểm nhưng là mơ ước của mọi phóng viên ấy. Chứng minh rằng không cần ngôi sao nổi tiếng, một tập thể mạnh vẫn tạo nên phim hay ngang ngửa các bom tấn!
**Leo cuối cùng cũng thoát kiếp "vua meme" rồi! **
Trước thềm Oscar 2016, điều mọi người háo hức nhất chính là hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất khi mà sau 20 năm chờ đợi, 6 lần đề cử, Leonardo DiCaprio vẫn chưa một lần chạm tay vào tượng vàng.
99% dự đoán Leonardo DiCaprio sẽ thắng. Và cuối cùng anh cũng có được tượng vàng Oscar đầu tiên sau 6 lần đề cử và 20 năm chờ đợi nha!
Kịch bản này đã xảy ra và đúng như dự đoán, Leo thắng hay thua thì anh vẫn là cái tên hot nhất sau Oscar.
Có lẽ đây là lần cuối cùng Leonardo phải chịu cảnh bị chế ảnh, bị troll sau Oscar rồi đó.
Với việc giành được giải thưởng này, Leo đã xóa tan mọi lời "dìm hàng", những bức ảnh chế trên trang 9gag.com và nhiều website khác về việc anh đã vất vả thế nào trong suốt gần 20 năm qua để có được tượng vàng.
Ngày 29/2/2016 sẽ là cột mốc đánh dấu giây phút nam tài tử giải được "lời nguyền" suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên cũng có comment hài hước rằng "Vinh quang của Leo chỉ có thể kỷ niệm 4 năm một lần mà thôi vì ngày 29 không phải năm nào cũng có"
Hình ảnh cặp đôi Jack và Rose của Titanic năm nào tái ngộ trên thảm đỏ Oscar năm nay cũng là một điểm nhấn gây sốt luôn nè!
**Lady Gaga - Tuy thua giải nhưng thắng lòng người **
Ca khúc "Til It Happens to You" do Lady Gaga sáng tác cùng nhạc sĩ Diane Warren cho bộ phim tài liệu "The Hunting Ground" vốn được dự đoán sẽ ẵm giải.
Thế nhưng khi Oscar khép lại, Lady Gaga không giành được giải Oscar cho đề cử "Bài hát trong phim hay nhất". Nhưng đối với người hâm mộ thì cô đã chiến thắng rồi! Mặc dù không có tượng vàng, nhưng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả tại hội trường Dolby cũng như khắp thế giới.
Màn trình diễn tự đệm piano và hát "Till it happens to you" của Lady Gaga trong đêm Oscar 2016 thực sự đã mang lại những cảm xúc khó quên cho người xem. Hoàn hảo, choáng ngợp, đầy sức mạnh và xúc động là những gì mọi người nói về cô sau đêm diễn ấy!
**Oscar 2016 - Drama phân biệt chủng tộc vẫn chưa hạ nhiệt **
Khi danh sách đề cử Oscar năm nay được công bố, một làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay lễ trao giải Oscar đã nổ ra ngay lập tức.
Lý do: Cả 20 diễn viên được đề cử cho các hạng mục diễn xuất đều là người da trắng, không có người da màu nào. Đáng nói hơn, việc này đã xảy ra hai năm liên tiếp luôn!
Danh hài da màu Chris Rock, người dẫn chương trình khi vừa xuất hiện đã ngay lập tức pha trò và "cà khịa" vào chuyện tất cả các đề cử Oscar dành cho diễn xuất năm nay đều dành cho người da trắng.
"Nếu vị trí MC cũng có đề cử, chắc tôi đã không có mặt tại đây", Chris Rock tếu táo phát biểu. Anh còn nhắc tới Will Smith - một trong những ngôi sao đầu tiên kêu gọi tẩy chay đêm trao giải năm nay.
Bên cạnh đó, BTC Oscar năm nay cũng có một hành động khá táo bạo trong bối cảnh bị tẩy chay mạnh mẽ. Họ đã làm hẳn một clip "parody" các phim được đề cử năm nay, nhưng thay các diễn viên chính người da trắng bằng... người da màu.
Whoopi Goldberg thay thế Jennifer Lawrence diễn lại một cảnh trong Joy. Leslie Jones "hành hạ" Leonardo DiCaprio trong The Revenant còn Tracy Morgan... đóng vai chính trong The Danish Girl luôn!
Câu chuyện da trắng - da màu dường như đã trở thành tâm điểm của đêm trao giải Oscar năm nay khi Chris Rock tiếp tục đưa một nhóm cô gái trẻ da màu bước xuống khán phòng để bán bánh quy cho các ngôi sao.
Nói về việc phân biệt chủng tộc, ngôi sao da màu Will Smith, từng hai lần được đề cử Oscar, cho rằng việc cả 20 đề cử diễn xuất đều là người da trắng là điều kỳ lạ, cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang đi sai hướng.
"Tôi cho rằng nước Mỹ xinh đẹp có sự đóng góp của người dân nhiều chủng tộc khác nhau và Hollywood là nơi đại diện rõ nhất cho sự đóng góp này. Oscar đã không cho thấy điều đó", Will Smith nói.
Trong khi đó, nữ diễn viên da màu Janet Hubert, từng đóng cặp với Will Smith trong phim The Fresh Prince of Bel Air, lại chỉ trích vợ chồng Will Smith là đạo đức giả, không tham gia lễ trao giải năm nay chỉ vì Will Smith không được đề cử thôi.
Nguồn: soha.vn
**"Spotlight" - Chiến thắng giản đơn mà sâu sắc đến không ngờ**
Plot twist đầu tiên: Phó tổng thống Joe Biden bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải để nói về... nạn lạm dụng tình dục luôn á!
Tuy màn giới thiệu này là dành cho Lady Gaga với ca khúc "Till It Happens To You", nhưng với cùng chủ đề về vấn nạn xã hội nóng bỏng này, nhiều người đoán ngay đây là dấu hiệu báo trước cho chiến thắng của "Spotlight" rồi.
Nói thật thì "Spotlight" đúng là phim xứng đáng nhận tượng vàng Oscar nhất! Phim kể về một nhóm nhà báo "bóc phốt" bê bối ấu dâm chấn động đầu thế kỷ 21 trong hệ thống Nhà thờ Mỹ.
Đạo diễn Tom McCarthy và biên kịch Josh Singer đã viết kịch bản dựa trên câu chuyện có thật ở tòa soạn báo Boston Globe luôn đó.
Phim không có dàn sao A-list, không đốt tiền cho CGI hay phục trang hào nhoáng gì cả. Nhưng nó lại là bộ phim "must-watch" về nghề báo với cốt truyện đơn giản nhưng sâu sắc đủ sức "ẵm" giải quan trọng nhất đêm Oscar.
Một bộ phim về môi trường làm việc tuy nguy hiểm nhưng là mơ ước của mọi phóng viên ấy. Chứng minh rằng không cần ngôi sao nổi tiếng, một tập thể mạnh vẫn tạo nên phim hay ngang ngửa các bom tấn!
**Leo cuối cùng cũng thoát kiếp "vua meme" rồi! **
Trước thềm Oscar 2016, điều mọi người háo hức nhất chính là hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất khi mà sau 20 năm chờ đợi, 6 lần đề cử, Leonardo DiCaprio vẫn chưa một lần chạm tay vào tượng vàng.
99% dự đoán Leonardo DiCaprio sẽ thắng. Và cuối cùng anh cũng có được tượng vàng Oscar đầu tiên sau 6 lần đề cử và 20 năm chờ đợi nha!
Kịch bản này đã xảy ra và đúng như dự đoán, Leo thắng hay thua thì anh vẫn là cái tên hot nhất sau Oscar.
Có lẽ đây là lần cuối cùng Leonardo phải chịu cảnh bị chế ảnh, bị troll sau Oscar rồi đó.
Với việc giành được giải thưởng này, Leo đã xóa tan mọi lời "dìm hàng", những bức ảnh chế trên trang 9gag.com và nhiều website khác về việc anh đã vất vả thế nào trong suốt gần 20 năm qua để có được tượng vàng.
Ngày 29/2/2016 sẽ là cột mốc đánh dấu giây phút nam tài tử giải được "lời nguyền" suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên cũng có comment hài hước rằng "Vinh quang của Leo chỉ có thể kỷ niệm 4 năm một lần mà thôi vì ngày 29 không phải năm nào cũng có"
Hình ảnh cặp đôi Jack và Rose của Titanic năm nào tái ngộ trên thảm đỏ Oscar năm nay cũng là một điểm nhấn gây sốt luôn nè!
**Lady Gaga - Tuy thua giải nhưng thắng lòng người **
Ca khúc "Til It Happens to You" do Lady Gaga sáng tác cùng nhạc sĩ Diane Warren cho bộ phim tài liệu "The Hunting Ground" vốn được dự đoán sẽ ẵm giải.
Thế nhưng khi Oscar khép lại, Lady Gaga không giành được giải Oscar cho đề cử "Bài hát trong phim hay nhất". Nhưng đối với người hâm mộ thì cô đã chiến thắng rồi! Mặc dù không có tượng vàng, nhưng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả tại hội trường Dolby cũng như khắp thế giới.
Màn trình diễn tự đệm piano và hát "Till it happens to you" của Lady Gaga trong đêm Oscar 2016 thực sự đã mang lại những cảm xúc khó quên cho người xem. Hoàn hảo, choáng ngợp, đầy sức mạnh và xúc động là những gì mọi người nói về cô sau đêm diễn ấy!
**Oscar 2016 - Drama phân biệt chủng tộc vẫn chưa hạ nhiệt **
Khi danh sách đề cử Oscar năm nay được công bố, một làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay lễ trao giải Oscar đã nổ ra ngay lập tức.
Lý do: Cả 20 diễn viên được đề cử cho các hạng mục diễn xuất đều là người da trắng, không có người da màu nào. Đáng nói hơn, việc này đã xảy ra hai năm liên tiếp luôn!
Danh hài da màu Chris Rock, người dẫn chương trình khi vừa xuất hiện đã ngay lập tức pha trò và "cà khịa" vào chuyện tất cả các đề cử Oscar dành cho diễn xuất năm nay đều dành cho người da trắng.
"Nếu vị trí MC cũng có đề cử, chắc tôi đã không có mặt tại đây", Chris Rock tếu táo phát biểu. Anh còn nhắc tới Will Smith - một trong những ngôi sao đầu tiên kêu gọi tẩy chay đêm trao giải năm nay.
Bên cạnh đó, BTC Oscar năm nay cũng có một hành động khá táo bạo trong bối cảnh bị tẩy chay mạnh mẽ. Họ đã làm hẳn một clip "parody" các phim được đề cử năm nay, nhưng thay các diễn viên chính người da trắng bằng... người da màu.
Whoopi Goldberg thay thế Jennifer Lawrence diễn lại một cảnh trong Joy. Leslie Jones "hành hạ" Leonardo DiCaprio trong The Revenant còn Tracy Morgan... đóng vai chính trong The Danish Girl luôn!
Câu chuyện da trắng - da màu dường như đã trở thành tâm điểm của đêm trao giải Oscar năm nay khi Chris Rock tiếp tục đưa một nhóm cô gái trẻ da màu bước xuống khán phòng để bán bánh quy cho các ngôi sao.
Nói về việc phân biệt chủng tộc, ngôi sao da màu Will Smith, từng hai lần được đề cử Oscar, cho rằng việc cả 20 đề cử diễn xuất đều là người da trắng là điều kỳ lạ, cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang đi sai hướng.
"Tôi cho rằng nước Mỹ xinh đẹp có sự đóng góp của người dân nhiều chủng tộc khác nhau và Hollywood là nơi đại diện rõ nhất cho sự đóng góp này. Oscar đã không cho thấy điều đó", Will Smith nói.
Trong khi đó, nữ diễn viên da màu Janet Hubert, từng đóng cặp với Will Smith trong phim The Fresh Prince of Bel Air, lại chỉ trích vợ chồng Will Smith là đạo đức giả, không tham gia lễ trao giải năm nay chỉ vì Will Smith không được đề cử thôi.
Nguồn: soha.vn