Một anh chàng họ Lu ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đang leo núi chơi chơi thì vô tình nhặt được một hòn đá có hình dạng siêu kỳ lạ. Nhìn sơ qua thì trông nó y hệt một củ hành tây luôn á, nên anh quyết định mang về nhà cho biết
Tò mò không chịu được, anh Lu lấy ngay cái cuốc ra đập cho biết bên trong có gì. Và nào ngờ, sau khi gỡ lớp vỏ ngoài ra thì phát hiện tảng đá này có cả tá lớp bên trong, xếp chồng lên nhau y chang củ hành tây thật sự luôn ấy chứ! Đặc biệt hơn nữa là càng bóc vào sâu bên trong thì màu của hòn đá càng chuyển sang xanh đẹp như ngọc bích ấy
Anh Lu rút điện thoại quay lại cảnh tượng vi diệu này liền. Sau đó anh cũng gọi báo ngay cho chính quyền địa phương về phát hiện xịn sò của mình. Một đội chuyên gia được cử đến kiểm tra ngay và luôn. Và sau khi họ nghiên cứu kỹ càng, kết luận của các chuyên gia khiến anh Lu phải sốc nặng đó nha!
Hóa ra đây không phải hòn đá thường đâu nha mọi người ơi! Người phụ trách Bảo tàng Công viên Địa chất quốc gia Hưng Nghĩa cho biết đây là hóa thạch nốt sần, thuộc hiện tượng tích tụ từng lớp. Thời gian để hòn đá này hình thành và lắng đọng phải mất đến hàng triệu năm luôn nha!
Theo thông tin trên Baidu, loại hóa thạch nốt sần tương tự được hình thành từ 250 đến 450 triệu năm trước. Nó là khoáng chất hình cầu hoặc hình cầu không đều được phát triển bởi sự kết tụ của một số khoáng chất.
Dưới tác dụng hóa học của sự kết tụ trong, quá trình từ tính lâu dài sau khi trầm tích lắng đọng hoặc tích tụ trong các khối lớp vỏ, từ đó tạo nên tầng tầng lớp lớp như cấu tạo của củ hành tây. Giá trị nghiên cứu và lịch sử của nó rất lớn đó các bạn ơi!
Nhiều người sau khi biết được thông tin này đã lên tiếng chỉ trích anh Lu vì đập vỡ hòn đá khiến nó bị hư hỏng. Nhưng mà cũng có ý kiến bênh vực rằng nhờ hành động "vô tình" của anh Lu mà chúng ta mới có cơ hội được chiêm ngưỡng cấu tạo kỳ đặc biệt của hòn đá này chứ nhỉ
Nguồn: gamek.vn
Tò mò không chịu được, anh Lu lấy ngay cái cuốc ra đập cho biết bên trong có gì. Và nào ngờ, sau khi gỡ lớp vỏ ngoài ra thì phát hiện tảng đá này có cả tá lớp bên trong, xếp chồng lên nhau y chang củ hành tây thật sự luôn ấy chứ! Đặc biệt hơn nữa là càng bóc vào sâu bên trong thì màu của hòn đá càng chuyển sang xanh đẹp như ngọc bích ấy
Anh Lu rút điện thoại quay lại cảnh tượng vi diệu này liền. Sau đó anh cũng gọi báo ngay cho chính quyền địa phương về phát hiện xịn sò của mình. Một đội chuyên gia được cử đến kiểm tra ngay và luôn. Và sau khi họ nghiên cứu kỹ càng, kết luận của các chuyên gia khiến anh Lu phải sốc nặng đó nha!
Hóa ra đây không phải hòn đá thường đâu nha mọi người ơi! Người phụ trách Bảo tàng Công viên Địa chất quốc gia Hưng Nghĩa cho biết đây là hóa thạch nốt sần, thuộc hiện tượng tích tụ từng lớp. Thời gian để hòn đá này hình thành và lắng đọng phải mất đến hàng triệu năm luôn nha!
Theo thông tin trên Baidu, loại hóa thạch nốt sần tương tự được hình thành từ 250 đến 450 triệu năm trước. Nó là khoáng chất hình cầu hoặc hình cầu không đều được phát triển bởi sự kết tụ của một số khoáng chất.
Dưới tác dụng hóa học của sự kết tụ trong, quá trình từ tính lâu dài sau khi trầm tích lắng đọng hoặc tích tụ trong các khối lớp vỏ, từ đó tạo nên tầng tầng lớp lớp như cấu tạo của củ hành tây. Giá trị nghiên cứu và lịch sử của nó rất lớn đó các bạn ơi!
Nhiều người sau khi biết được thông tin này đã lên tiếng chỉ trích anh Lu vì đập vỡ hòn đá khiến nó bị hư hỏng. Nhưng mà cũng có ý kiến bênh vực rằng nhờ hành động "vô tình" của anh Lu mà chúng ta mới có cơ hội được chiêm ngưỡng cấu tạo kỳ đặc biệt của hòn đá này chứ nhỉ
Nguồn: gamek.vn