Đỗ Duy Đoàn (sinh năm 2004) - chàng trai đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Marketing tại trường Đại học Công thương TP.HCM. Từng trượt thi đầu vào THPT, chịu áp lực so sánh với bạn bè cùng trang lứa, rồi tự cao quá mức về khả năng bản thân. Nhưng giờ đây, bạn ấy đã vượt qua được những vấp ngã, nhận ra rằng "không ai có con đường giống nhau", từ đó hoàn thiện bản thân và làm được những điều chưa bao giờ nghĩ tới.
Mình là Đỗ Duy Đoàn, sinh năm 2004, lớn lên tại Biên Hòa. Nếu phải tự giới thiệu thì mình là típ người hướng ngoại, thích mang tiếng cười đến cho mọi người, thích vẽ lúc rảnh rỗi và đọc sách để nạp thêm kiến thức mỗi ngày dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất. Động lực của mình khá đơn giản thôi: muốn thành công nhanh hơn thời gian làm ba mẹ già đi, muốn ba mẹ tự hào và yên tâm khi mình bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Hồi nhỏ, mình mơ ước được đứng trước lớp thuyết trình, ném ra những ý tưởng sáng tạo rồi nhận về tiếng "Ồ" từ mọi người. Giờ thì ước mơ đó đã lớn hơn nhiều: trở thành MC - BTV của VTV, hoặc làm Marketer cho Nestle hay Unilever. Mình biết để đạt được những điều đó, phải cày cuốc từng ngày - từ học ngoại ngữ, các kỹ năng mềm, cho đến xây dựng thương hiệu cá nhân.
Từ những năm THPT, mình đã bắt đầu mày mò làm video, cắt ghép. Mỗi cuối học kỳ, mình đều làm video để ghi lại kỷ niệm cho cả lớp. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến nỗi thầy cô và các bạn đều hóng tác phẩm mới. Từ đó, mình càng say mê với việc sáng tạo nội dung.
Lên đại học, mình học thêm thiết kế, rồi được cộng tác làm hình ảnh cho khoa Quản trị kinh doanh. Cuối năm nhất, cơ hội đến khi mình trở thành Social Media Intern cho fanpage "Cột Sống GenZ" của Yan Digital. Nhờ đó mà được gặp nhiều "tượng đài" trong các lĩnh vực, học hỏi thêm về truyền thông và cách sáng tạo nội dung.
Sau đó, mình còn được cộng tác với CEO của "Thỏ Bảy Màu" để học hỏi cách làm content có chất riêng hơn. Giờ thì mình đang là nhà sáng tạo nội dung về chia sẻ kiến thức và truyền động lực, đồng thời là Đại sứ Sinh viên - Galaxy Campus Friends của Samsung luôn!
Thật ra, hành trình của mình cũng không phải toàn màu hồng đâu. Hồi Tiểu học, THCS, mình luôn top đầu lớp, được khen thưởng "Cháu ngoan Bác Hồ". Nhưng rồi... trượt thi tuyển sinh vào THPT - ngôi trường mơ ước - vì tự cao về năng lực bản thân. Sự kiện ấy trở thành nỗi ám ảnh lớn, làm mất đi sự kỳ vọng của gia đình. Một thời gian dài sau đó, mình thực sự tổn thương về mặt tinh thần.
Nhưng mình không để "vết nhơ" ấy cản trở hành trình. Mình học cách đón nhận mọi thứ tốt, xấu như lẽ tự nhiên. Tâm niệm của mình là: "Cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì là của mình sẽ là của mình. Việc quan trọng là phải tập trung vào bản thân ở hiện tại và trau dồi từng ngày. Có thể lúc ấy mình chưa đủ năng lực, nhưng biết đâu mai sau sẽ làm được những điều tưởng như không thể?". Nhờ suy nghĩ ấy, mình tự hào với bản thân ngày hôm nay, khi đã làm được những điều chưa từng dám nghĩ tới.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại là "áp lực đồng trang lứa". Càng gặp nhiều người giỏi, cùng tuổi, mình càng thấy bản thân nhỏ bé. Vì vậy, mình cứ chạy theo thành tích của họ với suy nghĩ "mình phải được như họ". Điều đó khiến mình stress và mất phương hướng.
Nhưng cũng từ những suy nghĩ sai lầm đó, mình rút ra được bài học: Không ai có con đường giống nhau. Mỗi người đều có vân tay, mã gen, tính cách riêng, tạo nên bản sắc con người duy nhất. Thành công của mỗi người khác nhau, kể cả cách định nghĩa từ "thành công". Mình có con đường và màu sắc riêng. Thay vì áp lực, mình lấy đó làm động lực để phát triển. "Bạn leo núi không phải để thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới". ️
Mình thấy rằng các thế hệ sau này rất giỏi, tự tin và bản lĩnh. Gen Z và các thế hệ tiếp theo sẽ ngày càng đưa Việt Nam trở thành đất nước phát triển và thịnh vượng hơn. Sẽ giảm bớt những mảnh đời khó nhọc, giúp xã hội phát triển và quan trọng hơn là mang lại sự công bằng cho vùng sâu vùng xa. Ra sức học tập không chỉ làm giàu cho nước nhà, mà còn làm giàu thêm tri thức cho chính bản thân và cuộc sống của mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn