Chuyện leo núi gặp động vật hoang dã là chuyện bình thường, nhưng gặp cáo đỏ (hay còn gọi là hồ ly) thì đúng là "đi vào lòng đất cũng phải gặp" rồi!
Mới đây, anh Trương ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã có trải nghiệm sương sương khi leo núi. Không phải gặp thú vật bình thường đâu nhé, mà là một con cáo đỏ (dân gian Trung Quốc hay gọi là hồ ly) siêu đẹp, siêu thông minh luôn! Con hồ ly này không những không sợ người, mà còn giao tiếp tự nhiên đến mức anh Trương đứng hình tại chỗ.
Theo lời anh Trương kể lại, khi leo gần đến đỉnh núi thì bỗng nhiên có một "mỹ nhân" lông đỏ xuất hiện. Khác với các động vật hoang dã thường thấy người là "chạy mất dép" hoặc hung hăng tấn công, em hồ ly này lại cực kỳ thản nhiên. Với bộ lông dày mượt mà, đặc biệt là đuôi có chấm trắng đẹp phát sốt, con hồ ly khiến anh Trương kinh ngạc đến nỗi phải lập tức rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này!
Ban đầu, anh Trương nghĩ con hồ ly sẽ đi ngay, nhưng plot twist là nó không đi đâu cả mà còn đi trước anh như muốn... dẫn đường! Thậm chí, thấy anh Trương đứng sững sờ không dám bước, em hồ ly còn dừng lại chờ, luôn giữ khoảng cách an toàn khoảng 10m.
Điều đỉnh cao nhất là khi anh Trương nói chuyện với nó, con hồ ly còn dừng lại, quay đầu nhìn như thể hiểu chuyện, rồi gật đầu ra hiệu bảo anh theo! Chuẩn "có hồn" luôn á!
Về nhà, anh Trương đăng clip lên mạng và nhanh chóng gây bão với gần 1,6 triệu lượt xem! Đa số netizen đều cho rằng anh Trương thật sự "ăn may" vì hồ ly hoang dã cực kỳ hiếm gặp, lại còn thông minh dữ vậy. Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, gặp hồ ly là dấu hiệu may mắn vì hồ ly được xếp hàng đầu trong Ngũ đại tiên đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn