Leo DiCaprio - Ông hoàng nightlife New York thời hoàng kim

HanNho

New member
ca6cd7f702d64fbd5ba9.jpg


Sau một đêm Oscar, người ta thấy Leonardo DiCaprio nói với nhóm của mình: "Thuê máy bay đi! Tớ muốn đi Ấn Độ..."

"Leo thân mến! Mọi phiền muộn biến mất khỏi lòng em mỗi khi em xem phim của anh. Anh giỏi hơn Brad Pitt hàng trăm lần. Vài người bạn của em không thích anh, nhưng em vẫn yêu anh muốn chết (À, nhân tiện, em là một người mẫu Calvin Klein 21 tuổi)".

Đó là một trong số hàng trăm nghìn tin nhắn mà các cô gái viết trên trang web "Leonardo DiCaprio là một chàng nóng bỏng" vào ngày 31/5/1998, cách đây 18 năm. Thời đó chưa có Instagram hay TikTok mà fan đã cuồng như vầy rồi, tưởng tượng xem!

**Hoàng tử clubbing của New York**

18 năm trước, một năm sau khi "Titanic" ra rạp thu về hơn 1 tỷ USD và hàng triệu lít nước mắt của khán giả, Leonardo DiCaprio (đặt theo tên của Da Vinci, vĩ nhân thời Phục hưng) đã trở thành anh chàng 23 tuổi nóng bỏng nhất Hollywood.

Mọi bức tường của các cô gái ở Mỹ đều treo ảnh anh. Tạp chí New York năm 1998 đã gọi Leo là "chàng hoàng tử của New York". Đúng là thời đại poster dán tường huyền thoại nhỉ!

Leo cao 1,83m, khá gầy gò, cằm nhọn, mắt biết nói. Vẻ đẹp cổ điển. Gọi là hoàng tử không sai, nhưng không phải mẫu hoàng tử đến cứu Lọ Lem trong cổ tích mà là "hoàng tử tiệc tùng".

Thời đó, muốn thấy anh, cứ dạo qua hàng loạt club đêm ở New York. Muốn gặp Leo nhưng không hẹn trước, cây bút Nancy Jo Sale lượn qua vài club trước khi dừng lại ở quán Shine phía Tây Broadway.

Leo là khách quen ở đó. Ai cũng biết anh. Nữ giới thì thèm khát. Một phụ nữ 40 tuổi, cũng là khách quen, quả quyết một ngày nào đó sẽ giành được Leo. "Chúng tôi sinh ra để có với nhau một cuộc tình chớp nhoáng" - chị này nói vậy. (Chị ơi, hơi delulu nhẹ nhé )

Nữ diễn viên Susan Sarandon, hơn Leo 28 tuổi, dẫn cô con gái và 7 cô bạn tuổi teen đến buổi ra mắt phim "The Man in the Iron Mask" của anh. "Cậu chàng thật đáng yêu quá thôi" - bản thân bà mẹ cũng không kìm được cảm xúc.

Tóm lại, với New York năm 1998 (và những năm về sau nữa), Leo như một... thắng cảnh du lịch, như thể... hải cảng South Street. "Đến New York để được gặp Leo trong một quán bar" - với các cô gái trẻ lẫn các phụ nữ lớn tuổi, ý tưởng du lịch đó có vẻ hay phết đấy.

Một người bạn của Leo kể lại: "Khi anh ấy đến club, người ta bắt đầu hò hét và trèo qua các nhân viên bảo vệ, dùng cùi chỏ và những cú hích để được đến gần anh ấy".

Không chỉ các "thường dân", giới người mẫu cũng điên lên vì anh. Jeffrey Jah, chủ club Life, nói: "Các ngôi sao ca nhạc Puff Daddy, tỷ phú Donald Trump đến ngồi cùng bàn với anh ấy. Leo đến đó để tụ tập với bạn bè".

3f14d2618f74d27bdf74.jpg


**Hội Pussy Posse - squad huyền thoại mê gái**

Bạn bè, họ là ai? Là hội The Pussy Posse mà Leo là một thành viên. Đó là hội các anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, mê gái và được gái mê. Nghe quen quen kiểu boygroup nào đó không?

Những người còn lại bao gồm: Tobey Maguire (về sau đóng "Người Nhện", anh bạn nối khố từ thuở còn thơ), Lukas Haas, Harmony Korine, David Blaine.

"Họ mải mê ngắm các cô gái" là truyền thuyết về hội Pussy Posse. Một nhiếp ảnh gia tạp chí kể rằng, anh đã phải đuổi Leo và nhóm bạn khỏi một show diễn thời trang Victoria's Secret ở New York vì họ là khách không mời. Sneaking in level expert đây rồi!

Nhưng trước đó, Leo vốn đã hẹn hò với một siêu mẫu Victoria's Secret tương lai rồi, là Bridget Hall vào năm 1994. Khi bên nhau hai người còn trẻ măng, và có tin đồn Leo chính là người lấy đi trinh tiết của Hall.

Trở lại với Pussy Posse. Phần lớn nhóm là diễn viên. Leo vẫn là "đại ca" nhờ nổi tiếng sớm nhất và nhanh chóng lên hàng siêu sao.

Maguire cũng quá nổi tiếng với "Người Nhện", gần đây hội ngộ Leo trong "Gatsby vĩ đại". Còn Lukas Haas được coi là bản sao của Leo, sự nghiệp cũng đã qua 3 thập kỷ nhưng vẫn khá làng nhàng, đóng chung với Leo trong "Inception".

Harmony Korine có một sự nghiệp đa dạng - biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, thỉnh thoảng diễn - với vai phim tầm tầm.

So với các anh bạn cùng nghề trong nhóm, Leo xuất sắc hơn hẳn. Luôn giành được các vai "ngon" nhất, luôn được truyền thông chú ý nhất. Và "Titanic" là cú nổ khủng khiếp. Main character energy thực sự!

Những người còn lại khá sốc. Giờ đây, tất cả xoay quanh Leo. Leo muốn đi Paris, cả hội đi Paris. Leo muốn đi Las Vegas. Không thành vấn đề. Sau một đêm Oscar, người ta thấy Leo nói với nhóm của mình: "Thuê máy bay đi! Tớ muốn đi Ấn Độ". Cả hội Pussy Posse như những tín đồ Leo trung thành nhất thế giới.

Thành viên còn lại, David Blaine, một nhân vật xuất chúng, lại là một nhà ảo thuật kiêm nghệ sĩ trình diễn. Anh nổi tiếng với các màn trình diễn chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt, lập nhiều kỷ lục thế giới như bị chôn sống trong 7 ngày, bị đóng băng trong 3 ngày, nín thở trong 17 ngày... Hardcore vãi!

Tất nhiên đó là về sau này, còn vào năm 1998, Blaine hay chạy môtô lòng vòng với anh bạn Leo qua các hộp đêm Moomba, Chaos, Veruka và NV - nơi Mariah Carey phải xếp hàng chờ để có một cuộc hẹn thử giọng.

Blaine trở thành nghệ sĩ xuất chúng vì sở thích liều lĩnh. Các anh chàng còn lại dù không thành nghệ sĩ nhưng cũng say mê mạo hiểm không kém.

Năm 2016 này, Leo vừa đăng ký tour du lịch thám hiểm đến Mông Cổ, leo núi, ngủ lều và sống với người du cư, thì cách đây 20 năm, vào năm 1996, anh từng có kỷ niệm suýt chết trên sa mạc California.

Đó là một chuyến đi chơi nhảy dù nhưng dù của Leo không bật, người huấn luyện phải quăng dây thừng cứu hộ khẩn cấp. Nghĩ mà thót tim luôn!

"Tôi thích những thứ làm tôi phải sợ" là tuyên bố của Leo. Sau 20 năm, từ gã trai ăn chơi nổi tiếng New York đến siêu sao điện ảnh được thế giới kính trọng, anh vẫn vậy.

cc0e870f2c3a5072cd4a.jpg


**Ở tuổi 20, tâm trí có gì mấy ngoài... you know what?**

Hẳn ai cũng thắc mắc, Pussy Posse nghĩa là gì? Posse là "hội", rất đơn giản, còn Pussy là... ờm, các bạn hiểu rồi đó. Dịch ra thì hơi tục. Leo và những người bạn tất nhiên không đặt tên suông.

Cái tên đi liền với hành động. Chính nam diễn viên trong cuốn tiểu sử "The Leonardo DiCaprio Album" năm 1997 đã nói:

"Ở tuổi của tôi (những gã trai 20), hormone luôn biểu tình và trong tâm trí ta chẳng có gì mấy ngoài sex". 100 điểm cho sự thẳng thắn. Respectable honesty đấy!

Ngay từ những năm Leo 20, tên anh đã dính với những người đẹp có tiếng ở Hollywood như Alicia Silverstone, Juliette Lewis, Kate Moss, Kate Winslet, Demi Moore, Claire Danes, Bridget Hall, Sharon Stone...

Leo chả buồn bận tâm cải chính hay xác nhận tin đồn. Cải chính sao nổi khi quá nhiều. Vây quanh anh luôn là Pussy Posse và phụ nữ. Living his best life literally! ✨

Các cô gái tìm đến với Leo, yêu thích thực sự cũng có, mà để biến anh thành cái mác hàng hiệu dán lên lý lịch hẹn hò của họ cũng có.

Vanessa Haydon, người mẫu tóc vàng 20 tuổi, đã gây được chút chú ý sau khi tình tứ với Leo ở lễ ra mắt phim "Two Girls and a Guy" ở New York, tháng 5/1998.

Tạp chí lá cải Star hổn hển đưa tin: "Leonardo DiCaprio đang say mê một người mẫu trẻ tuyệt đẹp. Bạn bè họ nói lần này là yêu đích thực. Siêu sao có tình cảm sâu đậm với mỹ nhân tóc vàng Vanessa Haydon đến nỗi quyết chỉ yêu mình nàng".

Sự thật thì chính Haydon xì ra tin đồn này, ba hoa rằng Leo đã chết mê chết mệt một người "độc đáo" như cô. Drama queen alert!

Trong khi đó, Leo đã nhanh chóng dính thêm tin đồn với người mẫu 18 tuổi người Nga Alyssa Sourovova, gặp ở hộp đêm Moomba.

Một lần nữa, 20 năm sau, chuyện vẫn không thay đổi mấy: vừa dứt tình với siêu mẫu này, Leo đã lại ôm trong tay một diễn viên nọ. Ai nấy đều đẹp cả. Pattern rõ ràng quá ha!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top