Dưới 8 triệu mà tìm được chiếc máy ngon-bổ-rẻ đáp ứng đủ mọi nhu cầu thì đúng là khó như… tìm kim đáy bể luôn á! Nhưng mà PHAB Plus chính là cái tên "chấp hết" trong phân khúc này đấy
Phải công nhận là với Lenovo PHAB Plus, Lenovo đã "all in" thật sự vào cuộc đua smartphone rồi nha! Không còn là nhựa nhựa nữa mà giờ đã lên đời kim loại cao cấp, sang chảnh hẳn hoi luôn. Các cạnh bo tròn mềm mại cầm lên là phê ngay, dùng một tay cả ngày cũng không thấy mỏi tay tí nào. Mình đã test cầm máy suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn thấy chill phết! Nhưng mà lưu ý nha, mặt lưng hơi trơn nên cẩn thận kẻo "bay màu" là khóc không kịp đâu
Về cấu hình thì PHAB Plus khá xịn đó: màn hình "khủng" 6.8 inch Full HD với tấm nền IPS cho màu đẹp mắt, góc nhìn rộng thấy mê luôn. Chip Qualcomm Snapdragon 615 1.5GHz + RAM 2GB + 32GB bộ nhớ trong (mở rộng thêm được 64GB qua thẻ nhớ nữa nhé). Nhưng mà có một cái hơi "đau não" là máy hỗ trợ 2 SIM (1 micro + 1 nano), mà khe thẻ nhớ lại "chung mâm" với khe nano Tức là nếu muốn dùng thẻ nhớ thì phải bỏ SIM phụ, hoặc là... mua thêm con máy khác dùng SIM phụ thôi! Máy chạy Android Lollipop 5.0 gần như gốc nên trải nghiệm mượt mà lắm. Camera trước 5MP, sau 13MP chụp ảnh cũng ổn áp trong điều kiện đủ sáng, "sống ảo" thoải mái không lo mờ tịt
Nguồn: tinhte.vn