Lên TV tìm job 30 triệu/tháng, ứng viên ngỡ ngàng được chốt deal 50 triệu ngay lập tức

1e84d445fa51d7b9c16c.jpg


Chắc chắn anh chàng ứng viên này cũng không nghĩ sếp lại chơi lớn đến vậy ngay tập đầu tiên của "Cơ Hội Cho Ai" đâu nhỉ?

Tập mở màn của show truyền hình thực tế về việc làm "Cơ Hội Cho Ai? - Whose Chance?" vừa được lên sóng lúc 12h00 ngày 7/11/2020 trên VTV3, và drama ngay từ đầu đã quá căng rồi!

Vòng đầu tiên - vòng Đối mặt, có cặp đôi ứng viên xịn xò: Bùi Quốc Anh (33 tuổi, từng du học Úc, có bề dày kinh nghiệm từ Thương mại điện tử, Du lịch - khách sạn, đến bán lẻ) và Phạm Tống Quốc Hoàng (30 tuổi, cũng từng du học Úc, kinh nghiệm dày dặn về quan hệ khách hàng, tài chính ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, nhà hàng - khách sạn). Nhiệm vụ của họ là phải "beef" nhau dựa trên một tình huống do BTC đưa ra.

4a3de4fb62ffad6022ac.jpg


Và chủ đề tranh luận hot hit của tập 1 được hé lộ: "Nên chọn công việc đúng đam mê nhưng lương thấp, hay chọn công việc không đúng đam mê nhưng lương cao?" - câu hỏi vạn năm của giới trẻ đây rồi!

Bốc phải thăm ngắn hơn, Bùi Quốc Anh bày tỏ quan điểm trước: "Suy nghĩ của tôi chia làm 2 giai đoạn luôn. Trước 30 tuổi, khi còn trẻ và còn nhiều cơ hội để học tập, tôi sẽ chọn công việc tập trung vào đam mê, dù lương thấp. Vì ở đó có động lực để phấn đấu, có cơ hội học hỏi, và có môi trường hòa nhập tốt hơn, công việc thú vị hơn. Lúc này chưa phải lo nhiều về cơm áo gạo tiền nên ưu tiên đam mê.

Còn sau 30 tuổi, cần sự thực tế, mục tiêu rõ ràng, phải mang lại giá trị cho tổ chức và gia đình. Tất cả đều quy về tài chính cả thôi. Mức lương cao sẽ mang lại sự ổn định, từ đó vẫn có thể nuôi dưỡng đam mê".

Ngược hẳn với đối thủ, Phạm Tống Quốc Hoàng chia sẻ: "Với tôi, trong bất cứ ngành nghề nào cũng phải hướng đến đam mê. Tôi sẽ xác định ngay từ đầu mình muốn làm gì, rồi nỗ lực, học tập và biến những gì tích lũy được thành đam mê. Khi có đam mê, mình sẽ bỏ toàn tâm toàn ý vào. Còn đam mê của anh Quốc Anh chỉ là đam mê nhất thời thôi. Tôi sẽ nghĩ công việc đó mang lại giá trị gì, rồi biến những giá trị đó thành đam mê".

280327bf6e12c6287a62.jpg


Hai kiểu người khác biệt hoàn toàn nè! Nếu Phạm Tống Quốc Hoàng là mẫu người sống thực tế, thích trải nghiệm (18 tuổi đi làm quán nhậu, rồi bỏ nhà đi bụi, sang Úc du học, về Việt Nam làm việc), thì Bùi Quốc Anh thuộc tuýp người quy củ hơn (từng du học Úc nhưng bỏ ngang vì sốc văn hóa, mục tiêu là trở thành người làm thuê chuyên nghiệp).

Đánh giá cả 2 ứng viên đều đặc biệt, sếp Nga bình luận: "Đam mê là vô cùng khó đo đếm. Tôi nghĩ nếu đúng đam mê thì lương không thấp đâu. Còn không đúng đam mê thì chẳng bao giờ có lương cao cả".

Còn sếp Lương nhận xét: "Suy nghĩ của tôi là nếu đi làm vì lương thì gọi đấy là đi làm. Còn nếu làm vì đam mê thì gọi là đi chơi". Câu này nghe sao mà thấm thía vậy!

Kết thúc vòng Đối mặt, Phạm Tống Quốc Hoàng giành chiến thắng với 4/7 bình chọn (3 từ sếp, 1 từ khán giả) và tiến vào vòng 2 - vòng Chinh phục.

51c76566c2acdbe7027a.jpg


Ở vòng Chinh phục, Phạm Tống Quốc Hoàng nhập mức lương kỳ vọng vào "va-ly bí mật". Sau đó, 6 sếp quyền lực sẽ hỏi để thẩm định về kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, kiến thức xã hội và trải nghiệm thực tế. Đây là bước kiểm tra xem ứng viên có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng và văn hóa doanh nghiệp của họ không.

Sau phần hỏi - đáp, 6 sếp quyết định: nhấn đèn xanh nếu hài lòng, đèn vàng nếu còn băn khoăn, đèn đỏ là từ chối luôn.

Kết quả: Phạm Tống Quốc Hoàng nhận 3 đèn xanh từ sếp Thành, sếp Thuấn và sếp Tiến, đủ điều kiện vào vòng cuối - vòng Cơ hội cho ai. Xịn quá đi mất!

e8cb33fc374664f007a8.jpg


Và đây là phần twist cực mạnh: Mức lương kỳ vọng của Phạm Tống Quốc Hoàng là 29.999.999 đồng. Nhưng anh nhận được đến 3 offer:

- Sếp Tiến (FPT Telecom): vị trí Giám đốc Phát triển thị trường - 25.678.900 đồng
- Sếp Thành: vị trí Trợ lý HĐQT phụ trách Tài chính và Kênh B2B - 35.999.999 đồng
- Sếp Thuấn: vị trí Phụ trách phòng Đầu tư Quốc tế và Quan hệ Cổ đông - 50.000.000 đồng

Vì chào lương thấp hơn kỳ vọng, sếp Tiến phải out. Còn lại sếp Thành và sếp Thuấn phải "combat" quyết liệt để chiêu mộ ứng viên!

Sếp Thành "chơi lớn" khi tiết lộ: mức lương hiển thị chỉ là lương cứng thôi nhé! Với vị trí này cộng năng lực của Quốc Hoàng, tổng thu nhập một năm không dưới 1 tỷ. Còn được tặng thêm cổ phiếu, mua nhà giá nội bộ, và nếu gắn bó lâu dài thì công ty tặng nhà luôn! Wow!

0eb0726af51d45589cca.jpg


Còn sếp Thuấn lại đi theo hướng "gần dân" hơn, thể hiện khiếu hài hước và tài văn thơ. Sếp hỏi Quốc Hoàng có người yêu chưa, nghe trả lời vẫn FA thì lắc đầu: "Vậy là không phải dân tài chính rồi, vì dân tài chính thường phải yêu 2 cô một lúc, bởi vì tài chính phải luôn dự phòng rủi ro mà". Rồi ngay lập tức "xuất khẩu thành thơ": "Yêu em anh để trong lòng. Nhưng anh vẫn phải yêu thêm cô nữa để dự phòng rủi ro". Cười xỉu quá trời!

MC Thành Trung bênh vực: có thể Quốc Hoàng chưa có người yêu vì chưa đủ tài chính thôi mà. Sếp Thuấn liền nói thêm: "Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng vất vả đấy". Sự hóm hỉnh của vị sếp này khiến khán giả mê mẩn luôn!

68ca6cad796dbbd729f4.jpg


Và cuối cùng, với mức lương phá kỷ lục mùa 1 là 50.000.000 đồng (kỷ lục cũ là 45.678.900 đồng) cộng với tính cách hài hước, sếp Thuấn đã thành công "flex" và chiêu mộ được Phạm Tống Quốc Hoàng!

Vậy là từ mong muốn 30 triệu, ứng viên đã "lên đời" với mức lương hơn gấp rưỡi kỳ vọng. Thật là một màn "comeback" đỉnh của chóp!

ea94577fd03e94545361.jpg


Tập 2 của "Cơ Hội Cho Ai? - Whose Chance?" sẽ lên sóng lúc 12h00 ngày 14/11/2020 trên VTV3 nha các bạn! Hẹn gặp lại!

Ảnh: Alo Media

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top