Lên nhà con trai chơi, được con dâu tặng 1 túi quần áo cũ: Về nhà mở ra nhìn bên trong tôi phải òa khóc

KiBibi2484

New member
Ối trời ơi, câu chuyện này mà đọc xong chắc ai cũng phải rơi nước mắt

Chuyện là của cụ Khương (ở Chiết Giang, Trung Quốc) đang gây bão trên mạng xã hội Toutiao. Câu chuyện này chạm đến trái tim biết bao người!

Cụ kể lại rằng, năm 25 tuổi cụ kết hôn với ông xã. 2 năm sau sinh được bé Tiểu Bối. Nhưng rồi khi con mới 10 tuổi thì chồng cụ qua đời vì bệnh nặng. Từ đó cụ phải gồng gánh một mình, vừa làm mẹ vừa làm bố nuôi con khôn lớn.

May mắn là Tiểu Bối từ bé đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn Biết mẹ vất vả nên cậu bé học hành siêng năng, từ cấp 1 đến cấp 3 chưa bao giờ làm mẹ phải lo. Đỉnh cao là khi thi đại học, Tiểu Bối đạt điểm cao nhất huyện và đỗ vào trường ĐH trọng điểm luôn!

Lên đại học, con trai cụ vừa học vừa làm để phụ mẹ. Tốt nghiệp xong tự lập nghiệp ở thành phố, rồi cưới vợ lập gia đình.

Cuối năm 2023, biết con trai con dâu chuẩn bị mua nhà, cụ lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho các con. Nhưng hai vợ chồng nhất quyết không nhận. Sau nhiều lần con trai mời, đầu năm nay cụ mới thu xếp được lên thành phố chơi 1 tuần.

Con trai con dâu tuy là dân văn phòng bận rộn nhưng từ khi cụ lên đều về nhà ăn trưa, ăn tối cùng mẹ. Con dâu còn hỏi han cụ cần gì, muốn ăn món nào để nấu. Nhưng cụ gạt đi vì điều cụ cần chỉ là bữa cơm sum họp chứ không phải cao lương mỹ vị ✨

Thấy mình ở lại làm phiền các con, cụ quyết định về sớm vào ngày thứ 4 thay vì ở hết tuần. Đêm trước khi về, con dâu vào phòng đưa cho cụ 1 túi quần áo cũ, dặn giặt lại trước khi mặc. Còn bảo cụ chọn chiếc nào thích thì mặc, còn lại cho người khác cũng được.

Cụ vui vẻ nhận và mang về quê. Nhưng khi về đến nhà mở ra xem thì... OMG! Đây không phải quần áo cũ! Toàn bộ quần áo trong túi vẫn còn nguyên tem mác, toàn kiểu dáng cụ thích.

5a847a4048645e7088cb.jpg


Còn choáng hơn nữa, khi lấy chiếc áo bông ra ướm, cụ tìm thấy 1 phong bì đỏ trong túi áo. Mở ra thì có khoảng 20.000 NDT (tầm 70 triệu VNĐ) và 1 lá thư tay của Tiểu Bối. Đọc những dòng chữ trong thư, cụ không cầm được nước mắt:

"Mẹ ơi,

Trong suốt những năm tháng qua, mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ đây là lúc con được báo hiếu mẹ. Quần áo này là vợ con mua cho mẹ đấy. Cô ấy đã phải đi tìm khắp các gian hàng trong siêu thị để mua được món đồ ưng ý. Sợ mẹ sẽ la vì mua cả 1 túi quần áo mới, nên cô ấy mới nói dối đây là quần áo của người khác để lại.

Còn số tiền này là tấm lòng hiếu thảo của chúng con mong mẹ hãy nhận. Từ giờ, mẹ đừng tiêu xài quá tiết kiệm. Hãy chú ý đến sức khoẻ của mình nhé! Chúng con sẽ lại về thăm mẹ sớm thôi!"

Đọc xong lá thư, cụ òa khóc nức nở Cụ nghĩ mình chẳng giúp được gì cho các con: không hỗ trợ tiền mua nhà, không chăm cháu vì bị thấp khớp, cả khi con trai phẫu thuật cũng không chăm được. Cụ từng lo con dâu sẽ phàn nàn, nhưng hoá ra các con vẫn luôn nghĩ đến và thấu hiểu mẹ

Giờ nghĩ lại, cụ vẫn tự hào về 2 đứa nhỏ. Có lẽ những vất vả năm xưa của cụ đã được đền đáp rồi đấy!

45cd60645113c392d2ac.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top