Lên mộ chuẩn bị đón Tết cùng người thân đã khuất ️

Banh2k6966

New member
2ee61c3c10707edda3d0.jpg


Vừa xong việc tiễn ông Táo về trời, các gia đình lại chuẩn bị đèn nhang, hoa quả rồi kéo nhau đến nghĩa trang thăm người đã mất.

65bdb7daeb7b5c3070d1.jpg


Cận Tết rồi, ai cũng muốn ghé thăm và chuẩn bị cho người thân bên kia thế giới cùng đón xuân mới nha!

Hà Nội: Check-in... nghĩa trang đông như chợ 30 Tết

Từ sáng sớm ngày 24 tháng Chạp, nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) đông nghịt người đổ về, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh từ đèn, nhang, hoa đào, cây quất... để tảo mộ.

Mọi người thành kính thắp nhang, khấn vái mong ông bà tổ tiên phù hộ cho cả nhà sang năm khỏe mạnh, sung túc, hạnh phúc nha

Bác Lê Nhật Doanh sống ở Sài Gòn nhưng hôm qua đã bay thẳng ra Hà Nội để tảo mộ, bác chia sẻ: "Ở Sài Gòn công việc bận rộn lắm nhưng năm nào qua ngày 23 tháng Chạp là tôi tranh thủ bay ra Hà Nội, đến nghĩa trang thắp nhang cho cụ rồi dọn dẹp, lau chùi quanh mộ cho sạch sẽ".

Vừa cắm nhang cho bố xong, bác Doanh còn tiếp tục đi thắp nhang cho những ngôi mộ xung quanh, như muốn cho "hàng xóm" của bố cũng ấm lòng hơn khi Tết về

Càng về trưa, lượng người đổ về nghĩa trang Mai Dịch càng đông, cả khu nghĩa trang nghi ngút khói hương và rực rỡ sắc xuân với những cành đào đỏ thắm, chậu quất trĩu quả vàng óng.

9434561f75891a034a96.jpg


"Dịp cuối năm có rất nhiều người đến nghĩa trang để đốt nhang, lau mộ, khấn vái... với ý nguyện người mất sẽ phù hộ cho con cháu. Không khí chuẩn bị đón Tết ở cõi âm cũng không khác gì cõi dương đâu nha" - anh Vũ Ngọc Hải, bảo vệ ở nghĩa trang Mai Dịch kể.

Dọc đường 70 đi về phía Xuân Phương (Từ Liêm), ở nhiều nghĩa trang làng xã, người dân cũng bắt đầu vun lại nấm mồ, nhổ cỏ dại, sửa sang tu bổ mộ phần của người quá cố trong gia đình và cả các vị tổ tiên nhiều đời.

TP.HCM: Cái Tết cuối cùng ở Bình Hưng Hòa

Năm nay do ngày 24 trời mưa nên sáng sớm 25 tháng Chạp (tức 18/1), dòng người từ khắp nơi trong thành phố nối đuôi nhau đổ về nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để viếng người thân.

"Mình chuẩn bị ăn Tết thì cũng phải quét dọn 'ngôi nhà' của người thân đã khuất cho sạch đẹp, để họ cũng được ăn Tết chứ. Dù gì năm sau khu nghĩa trang này cũng bị giải tỏa rồi, đây là cái Tết cuối ở đây mà", chị Nguyễn Thị Nhàn (quận 2) tâm sự.

Tại đây, không cần ai nhắc nhở, mọi người đều giữ im lặng và cực kỳ kính cẩn với những người đã ra đi. Người thì đến viếng ông bà, bố mẹ, anh em họ hàng và cũng có cả người đầu bạc viếng kẻ đầu xanh...

Vừa nhặt rác, nhổ cỏ dại trên phần mộ mẹ là bà Trần Thị Sâm (nguyên quán Cam Lộ, Quảng Trị), anh Nguyễn Văn Quất tâm sự: "Mẹ tôi mất trước bố, bà được yên nghỉ tại đây. Còn bố tôi thì năm vừa rồi đưa về chôn cất ở quê. Năm sau ở đây giải tỏa, tôi sẽ đưa cụ về quê với ông luôn".

e2e4a79a7920fab6ec9d.jpg


Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, nhổ hết cỏ dại, anh Quất cùng người thân quỳ gối trước mộ mẹ, bày đủ hương hoa, đồ ăn để cúng. Thắp nhang cắm lên, anh Quất mời mẹ hưởng cái Tết cuối cùng ở nơi này ️

Cách đó vài hàng mộ, chị Nguyễn Thị Thêm (quận Tân Phú) ngồi bày biện bộ quần áo, đôi giày giấy cùng bánh mì, thịt cho người em trai đã khuất ăn Tết.

Chị Thêm kể: "Nhà chỉ có hai chị em, đứa em trai bị bạo bệnh mất lúc mới 12 tuổi. Dù thương em lắm nhưng quanh năm bận rộn công việc nên cuối năm tôi mới ra với em được".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top