Người ta thường nói hôn nhân viên mãn mới tạo ra hạnh phúc. Nhưng để có cái gọi là "viên mãn" đó thì chẳng dễ tí nào luôn á
Kết hôn và sinh con là cột mốc siêu quan trọng trong đời, nhưng với nhiều cặp vợ chồng trẻ, đó vừa là khởi đầu của hạnh phúc, vừa là điểm bắt đầu của những áp lực kinh tế nặng nề đến mức tụt mood.
Sau khi kết hôn, một chị phụ nữ phát hiện gia đình có khoản nợ tiền mua nhà 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) , bố mẹ chồng nợ thêm 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng), thu nhập của ông xã thì càng đáng lo ngại hơn nữa. Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng toàn bộ khoản nợ này đều do chị ấy mà ra, đã chi tiêu cho chị ấy cả đấy.
Chị Lý Hiểu Vũ đăng clip kể lại trải nghiệm "không mấy tốt đẹp" về cuộc hôn nhân của mình - một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa
Màn đêm buông xuống, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố dần lắng lại, một ngôi nhà ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), vẫn sáng đèn. Lý Hiểu Vũ, 28 tuổi, ôm con gái hai tuổi ngồi trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Lý Hiểu Vũ và Vương Hào kết hôn cách đây 2 năm, hai người sớm có một bé gái. Ban đầu, chị nghĩ rằng mình đã sở hữu một gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế đã khiến chị như sụp đổ luôn.
Trước khi kết hôn, Lý Hiểu Vũ không biết nhiều về tình hình kinh tế gia đình Vương Hào, chỉ biết là anh có nhà cửa đàng hoàng nên cứ nghĩ cuộc sống sau hôn nhân sẽ ổn định. Tuy nhiên, sau khi baby chào đời, chi tiêu tăng vọt, nhưng Vương Hào lại không muốn mua đồ cho con, thậm chí còn buông lời trách móc.
Sau nhiều lần cãi vã kịch liệt, Lý Hiểu Vũ đã hỏi thẳng Vương Hào tại sao lại keo kiệt như vậy, anh ta đã nói thật. Hóa ra bố mẹ chồng đã vay 150.000 NDT (gần 515 triệu đồng) từ người thân và bạn bè để trả khoản đầu tiên mua nhà cho con trai cưới vợ, còn lại 400.000 NDT thì Vương Hào phải trả hàng tháng, tiền lương của anh chỉ 7.000 NDT/tháng (hơn 24 triệu đồng), không còn dư nhiều sau khi trả nợ và chi phí sinh hoạt.
Nghe vậy, Lý Hiểu Vũ giống như bị sét đánh, chị hối hận vì đã không hiểu về hoàn cảnh gia đình của Vương Hào ngay từ đầu, đồng thời tiếc nuối vì mình đã không chuẩn bị đầy đủ trước khi kết hôn. Đúng là sốc nặng rồi
Áp lực tài chính khổng lồ đè nặng lên Lý Hiểu Vũ, ban ngày chị phải chăm sóc con cái, ra ngoài tìm việc làm vào ban đêm và đối mặt với những lời nói lạnh lùng của chồng.
Chị muốn buông xuôi mọi thứ, thậm chí còn có ý định ly hôn. Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ của con gái, cuối cùng Lý Hiểu Vũ cũng lựa chọn tiếp tục cố gắng. Bởi vì chị biết rằng dù thế nào đi nữa cũng phải cho con gái một gia đình trọn vẹn
Với sự giúp đỡ của hội bạn thân, Lý Hiểu Vũ đã tìm được một công việc bán thời gian. Mặc dù thu nhập ít ỏi nhưng cũng có thể đỡ đần một phần chi phí trong gia đình. Đồng thời, chị cũng bắt đầu học quản lý tài chính và nỗ lực tăng thu, giảm chi - đúng kiểu gái độc lập phải strong thế này
Một thời gian trôi qua, nỗ lực của Lý Hiểu Vũ cuối cùng cũng được đền đáp. Thu nhập của chị dần tăng lên, cuộc sống dần ổn định. Đồng thời, Vương Hào cũng nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu chăm chỉ gánh vác trách nhiệm gia đình hơn.
Dù cuộc sống đã dần ổn thỏa, nhưng nhiều lúc Lý Hiểu Vũ lại thấy chạnh lòng. Đó cũng chính là lý do chị khóc lóc kể lại câu chuyện của mình rồi đăng lên mạng xã hội.
Trải nghiệm của chị Lý này chỉ là một trong vô số hoàn cảnh mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt. Ngoài đời kia vẫn còn rất nhiều cặp đôi gặp phải tình huống tương tự y chang.
Hôn nhân không hề dễ dàng tí nào, đòi hỏi cả vợ và chồng phải cùng nhau làm việc. Trước khi quyết định về chung một nhà, đôi bên nên chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ tình hình tài chính của nhau và lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Đây là bài học xương máu các bạn trẻ nên note lại đó!
Đồng thời, trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ chồng nên giao tiếp cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau và cùng đối mặt với những thử thách phía trước.
Dân mạng bàn tán xôn xao về những gì đã xảy ra với chị mẹ trẻ Lý Hiểu Vũ. Nhiều người cho rằng việc chị lên mạng than vãn và hối hận vì đã lấy chồng cho thấy chị "trẻ con và nực cười" đến mức nào.
Theo đó, họ cho rằng việc không tìm hiểu gia cảnh nhà chồng trước khi kết hôn hoàn toàn là lỗi của chị. Họ nợ nần đa phần là vì chuẩn bị sính lễ đầy đủ để cưới vợ cho con trai. Nếu không có cái gọi là sính lễ đắt đỏ mà nhà gái yêu cầu thì chưa chắc họ đã phải lâm vào cảnh đó. Hơn nữa, việc mua nhà trả góp là chuyện bình thường ở thời đại ngày nay, vật giá leo thang, thật khó để có thể mua đứt một căn nhà. An cư lạc nghiệp, có nhà cửa để an trú trước, rồi vợ chồng cùng nhau trả nợ. Đây mới gọi là sức mạnh của hôn nhân.
Một số người lại lên tiếng trách cứ anh chồng "thiếu năng lực", không thể cho vợ con cảm giác an toàn về vật chất, khiến vợ phải tảo tần trong thời gian chăm sóc con nhỏ. Nhưng cũng may là chị vợ đã biết đồng cảm và phấn đấu, không vì thử thách mà từ bỏ giữa chừng.
Nguồn: soha.vn
Kết hôn và sinh con là cột mốc siêu quan trọng trong đời, nhưng với nhiều cặp vợ chồng trẻ, đó vừa là khởi đầu của hạnh phúc, vừa là điểm bắt đầu của những áp lực kinh tế nặng nề đến mức tụt mood.
Sau khi kết hôn, một chị phụ nữ phát hiện gia đình có khoản nợ tiền mua nhà 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) , bố mẹ chồng nợ thêm 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng), thu nhập của ông xã thì càng đáng lo ngại hơn nữa. Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng toàn bộ khoản nợ này đều do chị ấy mà ra, đã chi tiêu cho chị ấy cả đấy.
Chị Lý Hiểu Vũ đăng clip kể lại trải nghiệm "không mấy tốt đẹp" về cuộc hôn nhân của mình - một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa
Màn đêm buông xuống, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố dần lắng lại, một ngôi nhà ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), vẫn sáng đèn. Lý Hiểu Vũ, 28 tuổi, ôm con gái hai tuổi ngồi trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Lý Hiểu Vũ và Vương Hào kết hôn cách đây 2 năm, hai người sớm có một bé gái. Ban đầu, chị nghĩ rằng mình đã sở hữu một gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế đã khiến chị như sụp đổ luôn.
Trước khi kết hôn, Lý Hiểu Vũ không biết nhiều về tình hình kinh tế gia đình Vương Hào, chỉ biết là anh có nhà cửa đàng hoàng nên cứ nghĩ cuộc sống sau hôn nhân sẽ ổn định. Tuy nhiên, sau khi baby chào đời, chi tiêu tăng vọt, nhưng Vương Hào lại không muốn mua đồ cho con, thậm chí còn buông lời trách móc.
Sau nhiều lần cãi vã kịch liệt, Lý Hiểu Vũ đã hỏi thẳng Vương Hào tại sao lại keo kiệt như vậy, anh ta đã nói thật. Hóa ra bố mẹ chồng đã vay 150.000 NDT (gần 515 triệu đồng) từ người thân và bạn bè để trả khoản đầu tiên mua nhà cho con trai cưới vợ, còn lại 400.000 NDT thì Vương Hào phải trả hàng tháng, tiền lương của anh chỉ 7.000 NDT/tháng (hơn 24 triệu đồng), không còn dư nhiều sau khi trả nợ và chi phí sinh hoạt.
Nghe vậy, Lý Hiểu Vũ giống như bị sét đánh, chị hối hận vì đã không hiểu về hoàn cảnh gia đình của Vương Hào ngay từ đầu, đồng thời tiếc nuối vì mình đã không chuẩn bị đầy đủ trước khi kết hôn. Đúng là sốc nặng rồi
Áp lực tài chính khổng lồ đè nặng lên Lý Hiểu Vũ, ban ngày chị phải chăm sóc con cái, ra ngoài tìm việc làm vào ban đêm và đối mặt với những lời nói lạnh lùng của chồng.
Chị muốn buông xuôi mọi thứ, thậm chí còn có ý định ly hôn. Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ của con gái, cuối cùng Lý Hiểu Vũ cũng lựa chọn tiếp tục cố gắng. Bởi vì chị biết rằng dù thế nào đi nữa cũng phải cho con gái một gia đình trọn vẹn
Với sự giúp đỡ của hội bạn thân, Lý Hiểu Vũ đã tìm được một công việc bán thời gian. Mặc dù thu nhập ít ỏi nhưng cũng có thể đỡ đần một phần chi phí trong gia đình. Đồng thời, chị cũng bắt đầu học quản lý tài chính và nỗ lực tăng thu, giảm chi - đúng kiểu gái độc lập phải strong thế này
Một thời gian trôi qua, nỗ lực của Lý Hiểu Vũ cuối cùng cũng được đền đáp. Thu nhập của chị dần tăng lên, cuộc sống dần ổn định. Đồng thời, Vương Hào cũng nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu chăm chỉ gánh vác trách nhiệm gia đình hơn.
Dù cuộc sống đã dần ổn thỏa, nhưng nhiều lúc Lý Hiểu Vũ lại thấy chạnh lòng. Đó cũng chính là lý do chị khóc lóc kể lại câu chuyện của mình rồi đăng lên mạng xã hội.
Trải nghiệm của chị Lý này chỉ là một trong vô số hoàn cảnh mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt. Ngoài đời kia vẫn còn rất nhiều cặp đôi gặp phải tình huống tương tự y chang.
Hôn nhân không hề dễ dàng tí nào, đòi hỏi cả vợ và chồng phải cùng nhau làm việc. Trước khi quyết định về chung một nhà, đôi bên nên chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ tình hình tài chính của nhau và lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Đây là bài học xương máu các bạn trẻ nên note lại đó!
Đồng thời, trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ chồng nên giao tiếp cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau và cùng đối mặt với những thử thách phía trước.
Dân mạng bàn tán xôn xao về những gì đã xảy ra với chị mẹ trẻ Lý Hiểu Vũ. Nhiều người cho rằng việc chị lên mạng than vãn và hối hận vì đã lấy chồng cho thấy chị "trẻ con và nực cười" đến mức nào.
Theo đó, họ cho rằng việc không tìm hiểu gia cảnh nhà chồng trước khi kết hôn hoàn toàn là lỗi của chị. Họ nợ nần đa phần là vì chuẩn bị sính lễ đầy đủ để cưới vợ cho con trai. Nếu không có cái gọi là sính lễ đắt đỏ mà nhà gái yêu cầu thì chưa chắc họ đã phải lâm vào cảnh đó. Hơn nữa, việc mua nhà trả góp là chuyện bình thường ở thời đại ngày nay, vật giá leo thang, thật khó để có thể mua đứt một căn nhà. An cư lạc nghiệp, có nhà cửa để an trú trước, rồi vợ chồng cùng nhau trả nợ. Đây mới gọi là sức mạnh của hôn nhân.
Một số người lại lên tiếng trách cứ anh chồng "thiếu năng lực", không thể cho vợ con cảm giác an toàn về vật chất, khiến vợ phải tảo tần trong thời gian chăm sóc con nhỏ. Nhưng cũng may là chị vợ đã biết đồng cảm và phấn đấu, không vì thử thách mà từ bỏ giữa chừng.
Nguồn: soha.vn