Lên kịch bản tìm nguồn phóng xạ bị chôn sâu: Drama căng đét!

DauNana9135

New member
994a842b53098d654257.jpg


"Nếu nguồn phóng xạ chôn sâu dưới 10m mà đo bằng máy không ra gì thì... đành phải đào bới thôi các bạn ơi", Cục trưởng Cục An toàn và Hạt nhân chia sẻ. Nghe mà thấy gay cấn như phim hành động luôn!

Plot twist ở nhà máy Pomina 3

Liên quan đến vụ mất tích của nguồn phóng xạ Co-60 tại nhà máy Pomina 3, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn và Hạt nhân cho biết ngày 9.4 vừa rồi, đoàn chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị chức năng lục tung mấy cơ sở nấu chì ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Không dừng lại ở đó, họ còn mở rộng địa bàn tìm kiếm sang tận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nữa!

Thậm chí UBND tỉnh còn gửi công văn nhờ vả các tỉnh bạn như Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM hỗ trợ. Teamwork là phải thế!

Kịch bản tìm kiếm hardcore đây rồi

Theo ông Vương Hữu Tấn thì có mấy plan cụ thể như sau:

Plan 1: Phối hợp với công an điều tra. An ninh, công an sẽ truy tìm xem ai đã "cuỗm" nguồn phóng xạ ra khỏi nhà máy. Khoanh vùng được đối tượng thì sẽ đặt ra các kịch bản chi tiết.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia thì nguồn phóng xạ này trông y chang cục sắt, nên khả năng cao là đã bị bán đi như phế liệu rồi đó! Chắc ai mua cũng không ngờ mình đang cầm "hàng nóng" đến vậy

Plan 2: Trong bình chứa có cả chì để chặn phóng xạ, nên rất có thể nguồn này đã được mang đến các cơ sở thu mua phế liệu để lấy chì.

Plan 3: Nếu thanh nguồn đó rớt ra lẫn vào đống phế liệu, có thể nó đã được bán cho các nhà máy tái chế thép. Khi nấu chảy, nguồn phóng xạ sẽ lẫn vào sản phẩm thép tái chế, lúc đó dùng thiết bị đo mới phát hiện được.

Do đó, team chuyên gia cũng đã lên phương án rà soát các nhà máy tái chế thép luôn rồi!

Hiện tại, chuyên gia của Bộ KH&CN đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm tại một số cơ sở nấu chì ở Bà Rịa – Vũng Tàu và mở rộng khu vực đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Còn nếu giả sử trường hợp nguồn phóng xạ bị chôn sâu dưới 10m mà đo ở trên không nhận được tín hiệu gì thì... sẽ phải đào bới thủ công, đo đạc thôi. Nghe vất vả ghê!

Không phải lần đầu nhé các bạn!

Ông Tấn cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố mất nguồn phóng xạ ở Việt Nam cũng như trên thế giới đâu.

Dù các nước đều có quy định quản lý siêu chặt rồi nhưng tình trạng này vẫn cứ xảy ra.

"Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế năm 2013, từ năm 1993-2012 có tận 615 vụ mất nguồn. Trung bình mỗi năm có 35-40 vụ luôn!

Gần nhất là tháng 3.2015, tại Ba Lan mất 20 nguồn phóng xạ tương tự như nguồn của Việt Nam mình, đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy nha." - ông Tấn chia sẻ thêm. Sốc không các bạn?





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top