Nuôi con khôn lớn đã khó, nuôi con học giỏi còn "ngốn" tiền hơn nữa các bạn ạ! Việc học của các bé có thể kéo dài tới tận 20 năm luôn (tính từ mẫu giáo đến sau đại học ấy), nên bố mẹ cần phải có một quỹ tài chính riêng biệt, "chuyên trách" cho việc học của con. Nhớ nhé, quỹ này phải để riêng, đừng lấy đi dùng vào chuyện khác không là "toang" đấy!
Càng lập quỹ sớm càng tốt nha! Và đây là 4 bước các ba mẹ millennial nên biết:
**Bước 1: Vẽ ra "roadmap" học vấn cho con**
Trước tiên phải xác định xem muốn con học đến đâu đã. Có gia đình muốn con tốt nghiệp đại học là ok rồi, nhưng cũng có nhà muốn con học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, hoặc sang overseas du học cho xịn xò. Tối thiểu thì cũng phải chuẩn bị cho cả chuỗi Mẫu giáo - Tiểu học - THCS - THPT đã.
Ngoài ra còn phải nghĩ xem cho con học trường nào: công lập hay tư thục, hay trường quốc tế "xịn sò"? Đây là yếu tố "quyết định sinh tử" luôn đó, vì học phí các trường này chênh lệch nhau "trời vực" á! Trường tư thục, quốc tế thì phải chuẩn bị ví dày hơn đấy!
**Bước 2: Tính toán "budget" tổng thể**
Dựa vào bước 1, giờ phải ngồi tính xem tổng cộng sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Vào thẳng website các trường tư thục, quốc tế để xem học phí cho nóng! Nhớ tính thêm cả chuyện trường có thể tăng phí trong tương lai nữa nhé (lạm phát mà, ai tránh được đâu ).
**Bước 3: Kiểm tra "ví" hiện tại**
Check xem số tiền đang để dành cho con có đủ "gánh" đến lúc con vào đại học không? Lời khuyên chân thành là nên dư ra một ít cho chắc, đừng tính sát quá không là khi có chi phí phát sinh là "game over" đấy! Better safe than sorry mà!
**Bước 4: Lên chiến lược "cày cuốc"**
Nếu thấy thiếu thì phải tính xem còn thiếu bao nhiêu, rồi mỗi tháng có thể tiết kiệm thêm được bao nhiêu để bù vào. Ngồi review lại kế hoạch chi tiêu hàng tháng của gia đình xem có thể "cắt" chỗ nào không, để tối ưu tài chính cho hợp lý nhé!
**Vậy nên dành bao nhiêu % lương cho việc học của con? **
Đây là câu hỏi "triệu đô" luôn! Các chuyên gia tài chính suggest là không nên vượt quá 30% tổng thu nhập hàng năm của gia đình. Đây mới chỉ là con số tham khảo thôi nhé - nếu nhà có hai con thì có thể giảm bớt cho mỗi bé, còn nếu chỉ có một con thì có thể tăng lên một chút.
Nhiều gia đình vì "cố sống" cho con vào trường đắt đỏ mà rơi vào tình trạng nợ nần, tháng nào cũng phải "xoay vòng vòng xoay" Hoặc có nhà vì không kéo nổi học phí nên phải cho con chuyển trường giữa chừng, khiến bé bị "shock" và không theo kịp các bạn ở trường mới.
Thật ra, nếu con đang quen với môi trường tư thục, quốc tế - nơi các thầy cô chăm sóc tận tình như "baby" - mà đột ngột chuyển sang trường công lập với lớp học đông nghịt, kỷ luật nghiêm ngặt thì sẽ rất "struggle" đấy.
Nhớ câu này: chuyển từ "basic" sang "premium" thì dễ, nhưng ngược lại thì khó vô cùng luôn!
Nguồn: kenh14.vn