Lên đại học rồi mà vẫn chờ thầy cô hỏi han? Đã đến lúc phải chủ động thôi nha!

95fb48753155eb6c9040.webp


Bạn còn nhớ những ngày cấp Ba không? Khi mà thầy cô nhớ rõ tên mình, hay hỏi han khi thấy mình buồn buồn, thậm chí còn để ý từng cử chỉ nhỏ nhất. Nhưng lên đại học rồi, mọi thứ đổi khác hẳn đấy! Không phải thầy cô xa cách đâu, mà là vì môi trường đại học đòi hỏi bạn phải chủ động hơn nhiều so với hồi còn đi học phổ thông.

26f72c8f57a6cde33b36.jpg


Với Tạ Thị Huỳnh Như, 19 tuổi, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Cần Thơ, kỷ niệm đẹp nhất thời phổ thông chính là lần cô giáo Văn để lại hộp sữa chua kèm lời nhắn động viên trong giai đoạn ôn thi lớp 12. Ấm lòng quá chừng luôn!

Còn một thầy Toán khác thì siêu đỉnh khi nhớ tên tất cả học sinh chỉ sau hai tuần đầu năm học, và còn viết lời động viên riêng trên từng bài kiểm tra nữa chứ.

Những hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Như cảm thấy mình được "nhìn thấy" thật sự. Khi thầy cô chủ động bắt chuyện, bạn ấy cũng bớt căng thẳng và dễ dàng mở lời hơn khi có điều chưa hiểu hoặc muốn tâm sự.

Nhưng ở giảng đường đại học, những tương tác như vậy không phải lúc nào cũng có đâu nha!

47b27ad70f76017bab6e.jpg


Lên đại học, một giảng viên có thể cùng lúc "cân" nhiều lớp và hàng trăm sinh viên. Vì thế, việc không được hỏi han thường xuyên không có nghĩa là thầy cô không quan tâm đến bạn đâu!

Thay đổi lớn nhất chính là sinh viên cần biết khi nào mình nên "tiến về phía trước" để kết nối với thầy cô.

Thạch Kim Nhân Duyên, 21 tuổi, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Cần Thơ, cho biết khi mắc lỗi hoặc gặp vấn đề trong học tập, bạn ấy thích được trao đổi riêng với giáo viên. Một cuộc trò chuyện rõ ràng giúp hiểu mình sai ở đâu và cần làm gì tiếp theo, thay vì ngồi đó mà tự suy đoán mãi không ra.

Vậy nên, việc chủ động không nhất thiết phải là những cuộc trò chuyện dài dòng đâu. Có thể chỉ là một câu hỏi sau giờ học, một lần xin được trao đổi riêng hoặc đơn giản là một lời chào khi tình cờ gặp giảng viên thôi!

563471b8ff407588bdc4.jpg


Theo thầy Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường THCS&THPT Ba Hòn, khi học sinh mắc lỗi, điều quan trọng là các em được lắng nghe và có cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, để cuộc trao đổi ấy xảy ra, học sinh cũng cần cảm thấy đủ an toàn để nói ra vấn đề của mình.

Điều này càng quan trọng hơn khi sinh viên bước vào môi trường mới. Không còn những lần thầy cô chủ động hỏi từng chuyện nhỏ nữa rồi, các bạn phải dần học cách nói rõ mình cần gì, chưa hiểu điều gì và đang gặp khó khăn ở đâu.

Có thể ban đầu việc chủ động tìm đến giảng viên vẫn khiến nhiều sinh viên ngại ngùng lắm. Nhưng thật ra, khoảng cách giữa "không biết phải làm sao" và "được thầy cô giúp đỡ" chỉ bắt đầu bằng một câu siêu đơn giản: "Thầy cô ơi, em muốn hỏi một chút được không ạ?"

Vậy thôi, đơn giản mà hiệu quả! ✨

cbc2924d08c7e23534c9.jpg


55246152e7b351cd665f.jpg


a2d0e62a517816fd8433.jpg


70c92283f88ea6f20229.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top