KunStar6162
New member
Ghi nhớ kỹ nha các bạn ơi!
4 năm đại học là khoảng thời gian golden nhất trong đời, cũng là thời điểm tốt nhất để level up bản thân. Nếu muốn có một đời sinh viên chất lượng cao, thì bạn phải tránh xa 4 kiểu người dưới đây, càng xa càng tốt luôn nhen!
Kiểu người thứ nhất: Team mỉa mai chuyên nghiệp
Ở đại học, có một số người, họ không chịu cố gắng thì thôi, mà còn toxic thích mỉa mai những người cố gắng hơn mình nữa chứ.
Ví dụ kiểu: bạn cầm sách lên thư viện học, thì "người đó" vừa chơi game vừa không quên cà khịa: "Ủa lại lên thư viện à, lên đấy cũng chỉ chơi điện thoại thôi, ở đâu chả được, cứ phải lên thư viện làm gì cho mệt".
Lúc bạn học xong về ký túc xá, họ lại ném đá: "Ồ, học bá về rồi đây, thi cuối kỳ phải nhờ cậu cứu đấy". Còn nếu bạn thi không tốt, họ lại nói: "Học suốt ngày suốt đêm mà cũng toang, thế có khác gì đâu?". Nói chung là dù bạn làm gì thì họ cũng kiếm được cớ để mỉa mai. Cố gắng trong mắt họ như thể là một điều "đáng xấu hổ" vậy á
Vì thế nha, ở đại học bạn nhất định phải né xa những người này, hoặc cứ bỏ ngoài tai luôn. Những lời cà khịa của họ đừng để vào lòng nhé, vì nó chả đáng chút nào cả!
Kiểu người thứ hai: Team năng lượng tiêu cực
Kiểu người này ở đại học cũng nhiều lắm đó! Nhớ hồi mình ôn thi cao học có một bạn cùng ôn với mình. Nhưng không lâu sau đó, mình chọn cách tách ra luôn, vì thực sự không thể chịu nổi những lời than vãn đầy "năng lượng tiêu cực" của bạn ấy.
Mỗi ngày, dù đi đâu làm gì, bạn ấy cũng toàn: "Trời ơi, tớ cảm thấy mình không thể ôn hết được, khó quá, chắc tớ trượt mất rồi".
Nếu nói một lần thì mình còn hiểu, coi như động lực tự thúc đẩy bản thân. Nhưng mà ngày nào cũng lải nhải mấy câu tiêu cực đó bên tai, thì thật sự người này "năng lượng âm" quá mức luôn
Thực tế, ở đại học có rất nhiều người giống vậy, họ đối mặt với việc gì cũng nghĩ "mình không làm được", "không vượt qua nổi", và còn nghĩ luôn "bạn cũng không làm được", "không ai làm được". Hơi quá đáng phải không nào?
Vì thế, bạn phải tránh xa những người tràn đầy năng lượng tiêu cực này, bởi vì nếu tiếp xúc lâu ngày, bạn rất dễ bị "dính độc", trở thành người cực kỳ thiếu tự tin đấy!
Kiểu người thứ ba: Team lười biếng không tiến bộ
Thực ra kiểu người này cũng bao gồm cả kiểu thứ nhất luôn, vì những người không nỗ lực thường không thích thấy ai chăm chỉ hơn họ, nên mỉa mai là chuyện thường ngày.
Họ có thể trốn học, dùng thời gian vàng ngọc đáng lẽ phải học để ngủ nướng, chơi game, lêu lổng ở quán net...
Nói chung là trừ học ra, họ làm được mọi thứ luôn
Vì vậy, để có một đời sinh viên đầy đủ và chất lượng, bạn chắc chắn phải né xa những người này!
Kiểu người thứ tư: Team nói xấu sau lưng ️
Nói xấu người khác, thích ngồi lê đôi mách là bản năng con người mà. Dù sao thì ai cũng tò mò chuyện người khác. Vì vậy, thỉnh thoảng tám chuyện một chút không sao, cũng không hại ai. Nhưng nếu thường xuyên dựa vào việc tám chuyện để nói xấu người khác thì đó là vấn đề lớn đấy!
Nghe nói nhiều người dựa vào cách "tám chuyện về người khác" để tăng cường mối quan hệ với nhau. Vì thế, khi ở đại học, bạn phải tránh xa những người hay nói xấu sau lưng, bởi vì họ nói xấu người khác trước mặt bạn, thì cũng có khả năng họ sẽ nói xấu bạn trước mặt người khác thôi!
Dù có phải tiếp xúc với những người như thế này, cũng đừng mở lòng kể hết mọi chuyện nhé, vì có thể không bao lâu, những bí mật của bạn sẽ trở thành chủ đề để họ gần gũi và chia sẻ với người khác đấy
Vậy tránh xa những người này thì có bị cô đơn không?
Như trên là những kiểu người chúng mình nên tránh xa nhất khi ở đại học. Vậy nếu thực sự tránh xa những người này, phải chăng cuộc sống đại học sẽ không có bạn bè, sẽ cô đơn lắm không?
Thực ra không cần lo lắng chút nào đâu!
Thứ nhất, những người này thường kết hợp nhiều "đặc tính" trên thành một combo luôn, ví dụ như người thích nói xấu sau lưng thường là người có năng lượng tiêu cực; người thích mỉa mai người khác cố gắng cũng là người không tiến bộ.
Thứ hai, ở đại học, những người xuất sắc sẽ rất nhiều. Nếu bạn cũng đang cố gắng trở thành người xuất sắc, chắc chắn bạn cũng có thể kết bạn với những người xuất sắc tương tự mà!
Nên nhớ: birds of a feather flock together - ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha! Cứ cố gắng hết mình, bạn bè tốt sẽ tự tìm đến thôi
Nguồn: kenh14.vn