Lên chùa tu học, nữ sinh Ninh Bình bất ngờ viral khắp mạng xã hội vì góc nghiêng thần thánh

89744f0a3c655f480cb3.jpg


Chỉ lướt qua khung hình trong bộ áo lam giản dị, nhưng góc nghiêng "cực phẩm" cùng visual xinh xỉu của cô gái trẻ này vẫn đủ sức làm dân mạng điên đảo luôn á!

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa khép lại được vài ba hôm, giờ là lúc các sĩ tử "xả stress" thật đã sau chuỗi ngày học hành "căng não" rồi đây!

Đi du lịch, về quê, tụ tập hội bạn thân là lựa chọn của đa số học sinh. Nhưng cũng có một số bạn chọn cách nghỉ ngơi đặc biệt hơn: lên chùa tham gia khóa tu hành luôn nè! ✨

Trong gần 1300 khóa sinh tham gia khóa tu tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, một cô gái trẻ đã tình cờ "gây bão" mạng xã hội dù đã lên chùa "ở ẩn" rồi đó.

1324674cca19983fc800.jpg


Đào Lan Hương được spotlight nhờ vẻ đẹp trong trẻo, giản dị mà vẫn xinh muốn xỉu!

Dù chỉ khoác lên mình bộ áo lam đi chùa như hàng nghìn khóa sinh khác, nhưng nữ sinh Đào Lan Hương vẫn nổi bật trong khung hình nhờ vẻ đẹp tinh khôi siêu chill.

Cùng với nhiều bạn trẻ khác tham gia khóa tu, Lan Hương được chú ý hơn cả và nhanh chóng được dân mạng "truy lùng" danh tính như phá án luôn!

d1e17fa332c7fb29d0c6.jpg


Góc nghiêng "thần thánh" của Lan Hương được nhiếp ảnh Vũ Minh Thái, đến từ Hà Nội chụp lại.

Theo nhiếp ảnh Thái Vũ - chủ nhân bức ảnh thì Lan Hương là một trong nhiều khóa sinh lọt vào ống kính của anh:

"Mình tham gia cộng tác trong ban truyền thông, nhiệm vụ là chụp lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa của các khóa sinh tham gia khóa tu tại chùa Bái Đính.

Trong khóa tu từ ngày 13 – 17/7, có nhiều gương mặt được mình chụp lại. Tất cả đều là khoảnh khắc tự nhiên, mình chụp lúc các bạn tham gia các hoạt động tại chùa. Mình rất vui và bất ngờ khi bộ ảnh này được nhiều người quan tâm và khen ngợi".

c053a66dbb625b585a50.jpg


8c48bf86eb5ee3ccdf5a.jpg


Bộ ảnh chụp tại chùa Bái Đính của nhiếp ảnh Vũ Minh Thái nhận về siêu nhiều tương tác và lời khen có cánh từ cộng đồng mạng nè!

Liên hệ với Đào Lan Hương, 18 tuổi, quê Ninh Bình, nữ sinh cho hay vừa mới kết thúc khóa tu tại chùa Bái Đính. Cô đã nhận được niềm vui bất ngờ khi bỗng dưng được hàng nghìn người để ý chỉ nhờ một bức ảnh thôi.

Được biết, 10x Ninh Bình vừa hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, và cô chọn khóa tu để tìm thấy sự bình yên, thoải mái sau một thời gian dài "stress max" vì học hành, thi cử.

aa22737c6af920ca6959.jpg


160117bb5d5dd718e11f.jpg


Nữ sinh Ninh Bình tâm sự: "Em đã tham gia hai khóa tu, thấy rất hay và ý nghĩa nên năm nay em tiếp tục tham gia khóa thứ ba. Lần này thi Đại học xong em mới đi được ít ngày.

Em vốn là một cô gái khá nhút nhát, nếu không đi học thì cũng loanh quanh ở nhà hay "sống" trong thế giới ảo chứ ít tiếp xúc với bên ngoài.

Bạn bè em nhiều người cũng vậy. Ban đầu em không hề biết đến khóa tu này và cũng không định đi.

Cho đến hôm em lên nhà bạn chơi, mẹ nó đăng ký cho con đi rồi bảo em cùng tham gia để học hỏi, có thêm trải nghiệm mới. Thế là em quyết định về chùa một lần".

Lần đầu lên chùa tham gia khóa tu, cuộc sống trong chùa khác xa bên ngoài khiến cô nữ sinh cảm thấy rất bất ngờ. Từ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, đều khác biệt hoàn toàn á!

2478e3d3418197d7fe9e.jpg


Lan Hương tâm sự, cô lên chùa lần đầu tiên vào năm ngoái như một cái duyên thật sự.

Đến với chùa, các khóa sinh không mong được ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ thoải mái, sống hưởng thụ, mà lên để trải nghiệm và học những bài giảng của các thầy.

"Các thông điệp về giá trị sống, kỹ năng lắng nghe, quan sát, cách ứng xử sao cho đúng... được lồng ghép qua mỗi hoạt động thực tế, mỗi câu chuyện dí dỏm của thầy, rất hữu ích cho chúng em.

Bọn em được ngồi thiền cùng thầy Thượng tọa; tham gia quét dọn, cọ rửa các sân rêu để làm sạch khuôn viên khu vực tưởng niệm.

Tất cả mọi người đến chùa đều rất tốt, thân thiện nếu ta biết cách mở lòng. Khoá năm ngoái là lần đầu em đi, em sống rất khép kín, ít nói chuyện, lên 7 ngày mà còn 2-3 ngày cuối mới quen thêm vài người, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Trong khi đó, cô bạn em lại quen với tất cả mọi người, ai cũng vui vẻ. Em cũng tự hỏi mình rồi rút được kinh nghiệm cho khoá mới đây.

Khoá tháng 7 này, em nói chuyện nhiều hơn, luôn tươi cười và tự làm quen, giao tiếp với mọi người nên các bạn cũng quý và có thêm rất nhiều bạn mới" – Lan Hương chia sẻ.

Lan Hương nói cô rất vui và gửi lời cám ơn đến mọi người vì đã dành nhiều lời ngợi khen cho mình nha!

Sau kỳ thi THPT Quốc gia với kết quả khá ổn áp, nữ sinh hy vọng sẽ đậu vào ngành Quản trị Kinh doanh như nguyện vọng, là bước đệm vững chắc để cô theo đuổi niềm đam mê kinh doanh của mình.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top