SocDeThuongNgoan
New member
Chỉ vì không nỡ để vợ đi vòng thêm 200m, anh chồng này đã "nghĩ ra" cách giải quyết cực kỳ... bá đạo: phá luôn hàng rào giao thông!
Sáng ngày 18/3, công an quận Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được tin báo có một đoạn hàng rào chắn giao thông trên địa bàn bị phá hủy.
Cảnh sát lập tức đến hiện trường và sửa lại đoạn hàng rào đó. Nhưng mà plot twist là đến ngày 19/4, tức 1 tháng sau, đoạn hàng rào vừa mới fix lại lần nữa bị phá tiếp!
Lần này cảnh sát quyết không để yên, họ check camera an ninh và nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm. Cuối ngày 19/4, ông Mạt Mạt - một nhân viên bảo dưỡng ô tô đã bị bắt giữ.
Khi khám xét nhà ông Mạt, cảnh sát còn tìm thấy luôn máy cắt sắt - "hung khí" mà ông dùng để cắt hàng rào. Bằng chứng rành rành vậy thì chối làm sao được!
Khi bị thẩm vấn, ông Mạt đã thành thật khai báo lý do khiến ai nghe cũng phải... "ơ kìa" . Hóa ra vợ ông kinh doanh buôn bán, cửa hàng nằm ngay ngoài đường lớn, còn nhà thì ở trong con ngõ đối diện.
Vì có hàng rào chắn nên mỗi lần về nhà, vợ ông phải đi vòng cả đoạn đường dài 200m. Lại còn phải chở hàng hóa nặng nữa chứ!
Thương vợ quá, ông Mạt nghĩ ra "kế sách thiên tài": cắt luôn đoạn hàng rào đối diện ngõ nhà để vợ đỡ phải đi vòng, vừa tiết kiệm thời gian vừa bớt vất vả. Nghe thì có vẻ ngọt ngào nhưng... sai luật rồi anh ơi!
Theo lời khai của ông Mạt, lần đầu tiên (ngày 18/3) ông cắt 3 song sắt. Đến lần thứ 2 (ngày 19/4), ông càng "chuyên nghiệp" hơn khi cắt luôn 6 song sắt!
Cuối cùng, ông Mạt bị kết tội cố ý phá hoại tài sản công cộng và bị phạt hành chính. Theo Điều luật 49 của Trung Quốc, ông có thể bị phạt từ 200 - 2.000 nhân dân tệ (khoảng 720 nghìn - 7,2 triệu đồng). Ngoài ra còn có thể bị giam trong vòng 15 ngày nữa đấy!
Nguồn: soha.vn