WibuKeo2k8
New member
Ối giời ơi, có những chuyện tưởng chỉ có trong phim Hàn drama mà hoá ra đời thực còn twist hơn nhiều! Ai ngờ đâu chỉ lên app eTax Mobile hoàn thuế thôi mà lại phát hiện bí mật động trời: chồng có con riêng
Chuyện đang gây bão MXH được một chị vợ ẩn danh chia sẻ trên Threads, đọc xong ai cũng phải thở dài...
Chị vợ này mới sinh con được 3 tháng, một tối nọ cầm điện thoại chồng lên làm hoàn thuế trên eTax Mobile cho tiện. Đang thao tác lóng ngóng thì vô tình bấm nhầm vào mục "người phụ thuộc" - và boom - xuất hiện tên một đứa trẻ lạ hoắc sinh năm 201x, hoàn toàn không phải con gái của hai vợ chồng!
Hỏi chồng thì ông xã chỉ im lặng đáp lại (kiểu im lặng đáng sợ á nha ). Sau đó mới nhắn tin thừa nhận là có con riêng từ trước, và gia đình anh cũng biết nhưng giấu luôn. Cú twist này khiến chị vợ như sập trần, cảm giác bị cả nhà chồng lừa gạt không biết xử lý thế nào...
"Lóng ngóng 1 hồi, tôi bấm nhầm vào người phụ thuộc - 1 đứa con xuất hiện ở đó, nhưng không phải là tên con gái của chúng tôi. Đứa trẻ đó sinh năm 201x. Tôi đã hỏi chồng nhưng chỉ có 1 khoảng lặng. Tôi mong anh ta có thể cho mình 1 câu trả lời, dù lúc ý nói là lỗi app thôi cũng được chứ tôi khó thở quá rồi.
Khoảng lặng im đó rất rất khó chịu, như bản năng, tôi bế con ra phòng khách ngồi. Và điện thoại tôi bắt đầu có tin nhắn từ chồng, những tin nhắn dài, tôi có đọc nhưng chữ nhòe đi trước mắt.
Sau tất cả đống tin nhắn đó, tôi chỉ còn lại trong đầu 1 dòng thôi: 'Tất cả là lỗi của anh, em đừng trách mẹ và anh chị, anh bảo mọi người không nói với em để anh tự nói. Nhưng anh sợ đối diện với sự thật, anh không biết phải nói với em như nào nên anh chọn giấu đi'" - chị vợ tâm sự.
Ở phần comment chị còn xác nhận thêm là chồng có con với người khác từ trước nhưng không cưới luôn á.
Bài đăng này viral vèo vèo, sau 12 tiếng đã có gần 250k views, gần 4k likes và hàng trăm comment. Đa số netizen đều khuyên chị nên "bình tĩnh" để xử lý chứ đừng quyết định vội vàng.
Nhiều người cũng nhắc nhở vấn đề quan trọng nhất giờ là bảo vệ quyền lợi cho con, đặc biệt về tài sản và thừa kế. Nên tìm luật sư tư vấn ngay để nắm rõ quyền lợi pháp lý nha!
Và điểm ai cũng bức xúc nhất: đây không chỉ là chuyện quá khứ, mà là sự lừa dối có tổ chức từ cả gia đình chồng luôn Niềm tin trong hôn nhân bị vỡ tan tành rồi á! Nhiều người khuyên chị nên nhờ gia đình ruột support, đừng một mình gánh chịu và chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Một số comment nổi bật từ dân mạng:
• "Tham vấn luật sư liền, xem tranh thủ tối đa quyền lợi thừa kế cho con như thế nào. Những người như thế dễ xuôi theo mình nhất lúc họ bị phát hiện nên cố tranh thủ thời gian đi. Chồng thì kệ chứ quyền lợi tài sản của con nhất định phải bảo đảm."
• "Tôi biết mom đang đau lắm, nhưng bây giờ hãy cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo nha. Hãy hỏi kĩ xem hiện tại chồng liên lạc với mẹ đứa bé ở mức độ nào (chỉ chu cấp cho con hay còn tình cảm,…), chồng tính ra sao về tương lai con mình sau này,… Tôi không dám khuyên mom ly hôn, cần cân nhắc thiệt hơn đã mom ạ. Có con rồi, không chỉ là vấn đề tình cảm, còn là kinh tế để chăm lo cho con nữa. Chúc mom sẽ có quyết định đúng đắn nha."
• "Mình nghĩ chuyện bạn nên làm là bảo vệ quyền lợi cho con bạn về sau, nhất là vấn đề thừa kế nhé!"
• "Là gì đi chăng nữa thì cũng chuẩn bị tất cả cho tình huống xấu nhất bà nhé, có là thật thì phải ly hôn ngay, không thể để con gái bà có 1 người cha như thế được. Cố lên!"
• "Bình tĩnh nha bạn ơi. Mình hiểu cảm xúc của bạn lúc này, vì mình cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự bạn, có cái khổ là mình còn éo le hơn cơ. Nên ngay lúc này mình chỉ có thể khuyên bạn bình ổn cảm xúc, không cần quá gấp gáp mà hãy từ từ bình tĩnh để bản thân dịu nhẹ hơn, đau khổ chỉ làm con người mình rã rời thêm thôi. Thay vào đó thì vẫn chú ý đến con, cũng đừng ngưng tất cả các hoạt động giao tiếp với chồng."
• "Giờ bình tĩnh tìm hiểu, cần tham khảo ý kiến luật sư. Sưu tầm lại hết mấy tin nhắn đó, nó có thể là bằng chứng. Nếu không ly hôn thì suy nghĩ và làm rõ tiền bạc tình cảm của chồng chị nha."
• "Không gì tệ bằng sự dối trá, mất niềm tin. Từ người chồng mình đã quá tệ rồi, đây từ cả gia đình chồng, nghĩ đến thật. Thương mình 1 thì thương con 10."
• "Khuyên em nên thông báo đến bố mẹ và người thân của mình và xin ý kiến của họ. Đây là lừa dối cả nhà em rồi. Nên họp gia đình giải quyết dứt điểm, không nên xử lý 1 mình."
• "Sự tin tưởng, tôn trọng là 2 trụ cột quan trọng trong nền tảng hôn nhân. Vấn đề không hề nhỏ vì đây là sự lừa dối có tổ chức tới từ chính gia đình chồng và chồng. Chắc chắn sẽ có rạn nứt trong hôn nhân còn giải quyết như thế nào sẽ phụ thuộc vào thái độ bạn đầu tiên. Đảm bảo quyền lợi cho bản thân và con bạn. Tránh nghe lời hứa suông. Vấn đề không phải quá khứ của người kia. Vấn đề là họ chọn giấu bạn và không cho bạn có quyền được biết đầy đủ và quyền được quyết."
• "Anh ta không chỉ lừa bà, cả nhà anh ta lừa bà, lừa cả nhà cả họ bà nữa. Tui khuyên bà hít thở sâu bình tĩnh để suy nghĩ kĩ càng con đường sắp tới nè, chúc bà chân cứng đá mềm nha. Thật sự trong tình huống này chắc tui lên cơn đau tim quá!"
Còn bạn thì sao, nghĩ gì về tình huống drama real-life này?
Nguồn: kenh14.vn