Trận thắng Liverpool 2-0 đêm qua, dàn cầu thủ Leicester đã flex những pha phối hợp cực phẩm khiến fan mê mẩn luôn á!
Tiqui-taca vốn là món "ăn" đặc sản của Barca mà. Lối chơi này từng thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm liền, đỉnh nhất phải kể đến cú ăn 6 huyền thoại năm 2009 dưới thời Pep Guardiola ngồi ghế nóng.
Khi tiqui-taca lên đồng, gần như đội nào gặp cũng phải "about to end this man's whole career" Chỉ có điều, tiqui-taca là riêng biệt, là độc nhất vô nhị của Barca thôi.
Bayern hay vài cái tên khác cũng từng muốn build lối chơi kiểu tiqui-taca, nhưng chắc không bao giờ team nào chơi đỉnh như Barca được. Nếu có thì cũng chỉ là vài moment nhất thời gợi nhớ đến tiqui-taca mà thôi.
Trong trận Leicester gặp Liverpool đêm qua, thật sự shock khi một đội bóng nhỏ như Leicester lại làm người xem phê tới bến với những pha phối hợp kiểu tiqui-taca không hề thua kém Barca tí nào! Không phải vì cá nhân nào siêu đỉnh, mà là chemistry giữa các cầu thủ tạo nên những pha đập nhả khiến hàng thủ Liverpool đổ mồ hôi hột.
Cũng dễ hiểu khi con số thống kê cho thấy Leicester - hiện tượng real của Premier League mùa này - đã chiếm quyền kiểm soát bóng đến 63%, tung ra tới 6 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn nhờ Jamie Vardy (60', 72'). Đặc biệt bàn mở tỷ số là một siêu phẩm vô-lê xé lưới Mignolet cực mãn nhãn!
Với cú đúp vào lưới Liverpool, Jamie Vardy hiện đang có 19 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ngon ơ. Còn sau chiến thắng 2-0 trước Liverpool này, Leicester tiếp tục giữ chắc ngôi đầu bảng với 50 điểm, hơn Man City đứng sau 3 điểm. Tụi này đang on fire quá đi!
Nguồn: kenh14.vn
Tiqui-taca vốn là món "ăn" đặc sản của Barca mà. Lối chơi này từng thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm liền, đỉnh nhất phải kể đến cú ăn 6 huyền thoại năm 2009 dưới thời Pep Guardiola ngồi ghế nóng.
Khi tiqui-taca lên đồng, gần như đội nào gặp cũng phải "about to end this man's whole career" Chỉ có điều, tiqui-taca là riêng biệt, là độc nhất vô nhị của Barca thôi.
Bayern hay vài cái tên khác cũng từng muốn build lối chơi kiểu tiqui-taca, nhưng chắc không bao giờ team nào chơi đỉnh như Barca được. Nếu có thì cũng chỉ là vài moment nhất thời gợi nhớ đến tiqui-taca mà thôi.
Trong trận Leicester gặp Liverpool đêm qua, thật sự shock khi một đội bóng nhỏ như Leicester lại làm người xem phê tới bến với những pha phối hợp kiểu tiqui-taca không hề thua kém Barca tí nào! Không phải vì cá nhân nào siêu đỉnh, mà là chemistry giữa các cầu thủ tạo nên những pha đập nhả khiến hàng thủ Liverpool đổ mồ hôi hột.
Cũng dễ hiểu khi con số thống kê cho thấy Leicester - hiện tượng real của Premier League mùa này - đã chiếm quyền kiểm soát bóng đến 63%, tung ra tới 6 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn nhờ Jamie Vardy (60', 72'). Đặc biệt bàn mở tỷ số là một siêu phẩm vô-lê xé lưới Mignolet cực mãn nhãn!
Với cú đúp vào lưới Liverpool, Jamie Vardy hiện đang có 19 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ngon ơ. Còn sau chiến thắng 2-0 trước Liverpool này, Leicester tiếp tục giữ chắc ngôi đầu bảng với 50 điểm, hơn Man City đứng sau 3 điểm. Tụi này đang on fire quá đi!
Nguồn: kenh14.vn