Ối dồi ôi, 3,4 nghìn tỷ đồng tức 149 triệu USD bay màu rồi các bạn ơi!
Chuyện là hồi tháng 12/2013, ngay trên sóng truyền hình trực tiếp luôn nha, chủ tịch Lei Jun đã "thách đấu" rằng trong vòng 5 năm, doanh thu của Xiaomi sẽ vượt mặt Gree Electronics Inc. dễ như ăn kẹo. Ông anh này tự tin lắm, bảo thời đại bán hàng điện tử online sắp "bùng nổ", phá tan mọi quy tắc kinh tế cũ kỹ.
Thế mà giờ đây, sau 5 năm... kết quả đã rõ rồi! Chủ nhật vừa rồi, hãng điều hòa Gree công bố doanh thu đạt 198 tỷ nhân dân tệ trong năm 2018. Dù vụ cược này không nói rõ đo theo tiêu chí nào, nhưng con số của Gree cao hơn Xiaomi tận... 20 tỷ trong cùng kỳ luôn!
Năm 2018 không phải năm "dễ thở" với Xiaomi chút nào. Kết quả kinh doanh không đạt như các chuyên gia dự đoán. Từ lúc lên sàn Hồng Kông tháng 7 năm ngoái đến giờ, cổ phiếu Xiaomi đã "bay hơi" 30% giá trị rồi nha!
Nhìn lại năm 2013, vụ cược này thể hiện anh Lei Jun táo bạo đến mức nào. Lúc đó Xiaomi còn là "gà mờ" trong khi Gree đã là ông lớn về mọi mặt - từ doanh thu đến nhà máy, nhân viên. Giờ vẫn chưa rõ anh chủ tịch có thực sự "ship" tiền cho chị đại Dong Mingzhu của Gree không nữa.
"Để cả nước làm chứng nhé, nếu doanh thu của chúng tôi vượt Gree trong 5 năm, chủ tịch Dong trả tôi 1 nhân dân tệ", ông Lei Jun tuyên bố trong sự kiện có cả Jack Ma của Alibaba và Wang Jianlin của Dalian Wanda Group Co. chứng kiến. Ai ngờ bà Dong "phang" luôn: "Cược hẳn 1 tỷ nhân dân tệ đi cho nó oách!"
Nguồn: soha.vn