Ối giời ơi, cảnh Lee Yi Kyung cố gắng phát âm tiếng Việt mà cute hết nấc luôn á!
Mới đây thôi, dự án phim Việt - Hàn "Mẹ Ơi, Về Nhà" (Here I Am) vừa thả poster và trailer đầu tiên nè, trông chill phết với câu chuyện về hành trình về nguồn cội, chữa lành những vết thương ngày xưa.
Phim tập hợp dàn cast xịn xò từ cả hai nước gồm có Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của Lee Yi Kyung - anh chàng quen mặt lắm rồi trong "Bỗng dưng trúng số" - nhanh chóng viral tới tấp.
Trước khi trailer chính thức ra mắt, ekip đã thả trước teaser giới thiệu nhân vật Huy Hoàng mà Lee Yi Kyung đóng. Trong clip ngắn đó, anh đứng trước bản đồ Việt Nam, cẩn thận đánh dấu các địa điểm ở duyên hải Nam Trung Bộ để chuẩn bị cho chuyến đi đưa tro cốt mẹ nuôi về quê.
Mà cái phần anh cố gắng phát âm tiếng Việt các địa danh như Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Ninh Thuận hay Vũng Tàu thì fan Việt mình điên đảo luôn! Phát âm còn lơ lớ nhưng thấy anh cố gắng thế là dân tình khen "cute phô mai que" hết cả rồi!
Trong "Mẹ Ơi, Về Nhà", Lee Yi Kyung có màn lột xác đỉnh nóc kịch trần khi tạm gác hình ảnh hài hước để biến thành Huy Hoàng - một đứa trẻ bị bỏ rơi ở Hàn Quốc từ hơn 20 năm trước và được một người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ mất, anh quyết tâm đưa tro cốt bà về quê hương, đồng thời bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn của chính mình.
Trên đường đi, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ trẻ người Việt đang struggle ở xứ người. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người mang nhiều tổn thương đã mở ra hành trình đồng hành đầy cảm xúc, xen lẫn những twist bất ngờ.
Trailer cũng spoil vài phân cảnh kịch tính kiểu nhân vật của Hoàng Yến Chibi bị nhóm côn đồ địa phương bắt nạt và được Huy Hoàng "hero moment" giải cứu. Thêm nữa, Choi Daniel xuất hiện trong vai Park Ha - người bạn thân nợ ngập đầu của Huy Hoàng - cũng tạo thêm drama cho câu chuyện.
Theo ekip sản xuất thì "Mẹ Ơi, Về Nhà" thuộc thể loại tâm lý - chữa lành, khai thác câu chuyện về những người trẻ xa quê, khủng hoảng danh tính và hành trình tìm kiếm chỗ dựa tinh thần giữa đời nhiều sóng gió. Phim còn gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử thông qua hành trình đưa tro cốt mẹ nuôi về quê của nhân vật chính.
Nguồn: soha.vn