Trái với tin đồn lan truyền trước đó, cảnh sát khẳng định không phát hiện bất kỳ lá thư tuyệt mệnh nào ở hiện trường vụ việc
Không có thư tuyệt mệnh nào cả
Theo edaily đưa tin về vụ việc nam diễn viên "Ký Sinh Trùng" Lee Sun Kyun tự tử trên xe ô tô. Sau khi nhận tin báo anh mất tích, cảnh sát đã dùng tính năng định vị điện thoại di động để truy tìm
Khi đã khoanh vùng được vị trí cuối cùng của điện thoại Lee Sun Kyun, cảnh sát đã tìm thấy anh trong tình trạng đã qua đời trên xe. Một quan chức cảnh sát cho biết: "Xe cấp cứu 119 đã đến hiện trường rồi".
Tuy nhiên sau khi xác nhận nạn nhân đã mất, họ quyết định không di chuyển thi thể để giữ nguyên hiện trường. Cảnh sát cũng không di chuyển ô tô luôn. Vị quan chức này còn nói thêm: "Không có thư tuyệt mệnh hay điện thoại di động nào được tìm thấy tại hiện trường". Ngoài ra, nhà riêng của Lee Sun Kyun cũng đang được điều tra.
Nam diễn viên Lee Sun Kyun được phát hiện đã chết trong xe gần công viên ở Seongbuk-gu, Seoul vào ngày 27. Trong ảnh, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.
Trước đó, truyền thông Hàn đưa tin vợ Lee Sun Kyun đã báo cảnh sát về việc chồng mất tích. Nhưng sau khi xác minh lại, người báo với cảnh sát thực chất là quản lý của nam diễn viên sau khi phát hiện không thể liên lạc với anh
Vụ án liên quan tới Lee Sun Kyun sẽ đi về đâu?
Ngày 19/10, thông tin Lee Sun Kyun bị nghi sử dụng ma túy xuất hiện ồ ạt trên các phương tiện truyền thông. Lúc đó, tên thật của Lee chưa được tiết lộ, nhưng ngày hôm sau, công ty quản lý đã khiến fan ngỡ ngàng khi tuyên bố chính thức: "Lee Sun Kyun liên tục bị tống tiền và đe dọa từ những người liên quan đến vụ án ma túy".
Theo đó, Lee Sun Kyun bắt đầu bị điều tra sau khi A (29 tuổi, nữ) - người làm việc tại cơ sở giải trí ở Gangnam, Seoul khai rằng: "Ông Lee đã đến nhà tôi và sử dụng ma túy ít nhất 5 lần".
Lee Sun Kyun bị triệu tập lần đầu vào ngày 28/10. Khi đó, nam diễn viên cúi đầu nói: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã dính vào sự việc khó chịu như vậy và gây thất vọng lớn cho nhiều người". Anh cũng xin lỗi vợ và hai con trai. Anh nói: "Tôi cảm thấy tiếc vì gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau khó khăn như vậy vào lúc này". Anh cũng hứa: "Tôi sẽ phối hợp điều tra với thái độ chân thành".
Lee Sun Kyun đã nhận kết quả âm tính sau khi test nhanh nước tiểu và được về nhà.
Lần thẩm vấn thứ 2 của Lee Sun Kyun kéo dài khoảng 3 tiếng. Lần này kết quả xét nghiệm chi tiết của Viện Khoa học Pháp y Quốc gia cũng cho kết quả âm tính.
Trong lần điều tra thứ hai, Lee Sun Kyun đã đưa ra lời khai đầu tiên với cảnh sát về cáo buộc sử dụng ma túy. Anh cho biết: "A đã lừa tôi và đưa cho tôi ma túy" và "Tôi không biết đó là ma túy". Quan điểm của Lee Sun Kyun là phủ nhận hoàn toàn việc cố ý phạm tội.
Cảnh sát tiếp tục điều tra bằng cách gia hạn lệnh cấm xuất cảnh với Lee Sun Kyun và triệu tập ông lần thứ ba vào ngày 23/12, tức là 49 ngày sau cuộc điều tra thứ hai
Ở lần điều tra thứ 3, sau 19 tiếng thẩm vấn, Lee Sun Kyun trả lời phóng viên với tâm trạng khá mệt mỏi: "Từ giờ trở đi, tôi yêu cầu cảnh sát hãy xem xét cẩn thận xem lời khai của tôi hay của những kẻ tống tiền có đáng tin cậy hay không".
Sau chia sẻ này, thông qua luật sư, Lee Sun Kyun đã đệ đơn yêu cầu cảnh sát tiến hành kiểm tra bổ sung bằng máy phát hiện nói dối. Đơn khiếu nại đề cập việc không công bằng khi Lee Sun Kyun bị buộc tội sử dụng ma túy chỉ dựa vào lời khai của người tên A mà không có vật chứng.
Luật sư của ông Lee cho biết trong cuộc điện thoại với Yonhap News cùng ngày: "Nếu lời khai của A là đúng thì phân tích chi tiết của Cơ quan Pháp y Quốc gia lẽ ra phải cho kết quả dương tính, nhưng ông Lee lại nhận được kết quả âm tính. Sự thật là như vậy".
Liên quan tới quá trình điều tra, hiện tại phía cảnh sát có kế hoạch khép lại cuộc điều tra liên quan tới Lee Sun Kyun vì anh đã qua đời.
Một quan chức cảnh sát cho biết: "Thật đáng tiếc khi ông Lee đã qua đời. Việc điều tra các nghi phạm khác liên quan đến vụ án này sẽ tiếp tục theo đúng thủ tục".
Nguồn: kenh14.vn