Chắc nhiều bạn còn nhớ Lee Seung-woo - tiền đạo Hàn Quốc từng được gọi là "Messi xứ kim chi" phải không? Thế mà giờ anh chàng này đang "gặp hạn" nặng tại Sint Truiden chỉ vì... kiêu căng quá mức
Giải VĐQG Bỉ đã lăn bánh được gần nửa chặng đường rồi đấy. Ở trận thua cực đau 1-4 trước Anderlecht tại vòng 11 vừa qua, cả Công Phượng lẫn Lee Seung-woo đều không được đăng ký thi đấu luôn. Và đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra ở nhiều vòng đấu gần đây của CLB Sint Truiden nữa.
Trước khi trận đấu diễn ra, tờ Voetbal Belgie của Bỉ đã "bóc phốt" luôn nguyên nhân khiến Lee vẫn chưa có màn ra mắt đội bóng mới dù đã chuyển đến từ tháng 8. Theo tờ báo này, sao trẻ Hàn Quốc có "thái độ thiếu chuyên nghiệp" trong tập luyện. "Cầu thủ này dường như sống dựa nhiều vào quá khứ. Nói cách khác, đó là trạng thái ngôi sao" - tờ báo Bỉ nhận xét thẳng thắn.
Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, thay vì chăm chỉ tập luyện, ngôi sao từng có thời gian ăn tập tại Barcelona này lại tỏ thái độ tự mãn lắm. Drama còn leo thang hơn khi HLV Marc Brys đã phải đuổi Lee và cấm chân sút này có mặt ở buổi tập gần nhất vì thái độ không ổn Rõ ràng là Lee cần phải thoát khỏi cái bóng quá khứ ngay nếu không muốn sự nghiệp đi vào ngõ cụt.
Lee Seung-woo vốn là tài năng nổi bật của bóng đá Hàn Quốc, trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona đấy các bạn. Nhưng với xuất phát điểm xịn xò thế mà Lee không thể trở thành đồng đội của Messi ở đội một. Anh chàng sau đó bị bán đứt cho Hellas Verona và chính thức cập bến Sint Truiden vào cuối tháng 8/2019. Thời điểm đó, báo chí Bỉ còn kỳ vọng Lee sẽ là mảnh ghép giúp nâng tầm hàng công Sint Truiden cơ.
Nguồn: soha.vn