LinhYeu5085
New member
Hú hồn quá đi! Sau pha ngã kinh hoàng đến mức nhìn mà thót tim, các bác sĩ vừa đưa ra kết luận khiến ai cũng thở phào: cầu thủ 20 tuổi Lee Seung-mo sẽ lấy lại được trí nhớ sớm thôi, và điều đáng mừng hơn là bạn ấy hoàn toàn có cơ hội comeback với bóng đá!
Ngay sau pha "kiss đất" bằng đầu kinh khủng trong trận play-off giữa Gwangju FC và Daejeon Citizen, sao trẻ Lee Seung-mo của CLB Gwangju FC đã được xe cấp cứu chở vèo đến bệnh viện Yuseong-Sun. Tỉnh dậy, bạn ấy phản hồi là đau lưng lắm, và kết quả CT scan cho thấy 3 đốt sống cổ bị rạn luôn rồi.
Sau đó, cầu thủ từng thay thế Son Heung-min trong trận thắng 3-1 của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở bán kết Asiad 2018 được chuyển sang bệnh viện Đại học Chosun ở Gwangju để bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám kỹ hơn. Ngoài đốt sống cổ rạn, Lee Seung-mo còn gãy luôn ngón tay giữa bên trái nữa chứ.
Phát ngôn viên Gwangju FC cho biết cầu thủ 20 tuổi này bị mất trí nhớ từ lúc bật lên đánh đầu cho đến khi vào phòng cấp cứu. Nhưng mà các bác sĩ nói là phần ký ức này sẽ từ từ quay lại trong vài ngày tới thôi, và tin vui nhất là chỉ cần khoảng 3 tháng để hồi phục hoàn toàn, thậm chí có thể lại lăn bóng ngay sau đó!
Ngay khi trận đấu kết thúc, team Gwangju FC đã ùa vào bệnh viện thăm đồng đội, và cực kỳ hype với tin tốt lành từ các bác sĩ. Trên giường bệnh, Lee Seung-mo cũng cười tươi rói bên cạnh hội bạn sau khi biết đội nhà thắng 1-0.
Nguồn: soha.vn