Lee Nguyễn lên tuyển Mỹ: Cả làng bóng đá Mỹ đang "sốt xình xịch" vì anh chàng này! ⚽

Cao011443

New member
902b6a60730488d01a7e.jpg


Chỉ còn đúng 7 ngày nữa thôi là HLV Jurgen Klinsmann phải chốt sổ danh sách cho mấy trận giao hữu cuối năm ở châu Âu rồi đây!

Ông thầy người Đức vẫn đang giữ bí mật danh sách 23 cầu thủ cho đến khi trận bán kết MLS kết thúc vào thứ Hai tới. Nhưng mà ESPN đã không thể ngồi yên, họ đã "soi" kỹ lắm rồi lọc ra 7 cái tên xịn nhất cho đội hình tham chiến trận gặp Colombia tại London ngày 14/11 và trận đấu Ireland ngày 18/11. Và nổi bật nhất trong đó chính là Lee Nguyễn - cựu cầu thủ từng "làm mưa làm gió" ở HA.GL và Bình Dương đấy!

Những cầu thủ đang "cháy hàng"

Danny Williams, tiền vệ, Reading (Anh)


Anh chàng này phải "nằm bẹp" đầu năm vì phẫu thuật đầu gối, khá đau đớn luôn. Nhưng đến tháng 4, Williams đã comeback mạnh mẽ và tạo được dấu ấn khá ổn. Mới 25 tuổi thôi, Williams hoàn toàn có thể "đấu võ mồm" ở vị trí tiền vệ trung tâm với Yanks nếu giữ được phong độ nhé!

Rubio Rubin, tiền đạo, Utrecht (Hà Lan)

Rubin vừa "phá đảo" Vitesse Arnhem với 1 kiến tạo và 1 bàn thắng, giúp Utrecht thắng 3-1 hôm Chủ nhật. Ban đầu dự định đi cùng U20 Mỹ sang Tây Ban Nha chơi 3 trận từ 12-18/11 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup U-20 năm 2015.

Nhưng mà với phong độ "đỉnh của chóp" như này, đừng shock nếu tài năng trẻ 18 tuổi này được "đột kích" lên tuyển quốc gia luôn nha!

Lee Nguyễn, tiền vệ, New England Revolution (MLS)

8031d6162238755f24bb.jpg


Lee Nguyễn đang là cái tên "hot hit" nhất MLS lúc này nè!

Phong độ "ngon lành" trong màu áo New England Revolution giúp Lee Nguyễn "thả thính" thành công HLV tuyển Mỹ rồi đó! Tính đến giờ, anh đã "nã" 18 bàn cho New England Revolution và là cầu thủ mang quốc tịch Mỹ ghi nhiều bàn nhất mùa giải MLS 2014 luôn! Tiền vệ tấn công 28 tuổi đã nhận được "cú phone" từ Liên đoàn để chuẩn bị đấu Colombia rồi nè!

Tuy nhiên, Lee chỉ được "lên đồ" trong trường hợp New England Revolution bị loại sớm ở vòng play-off MLS thôi. Còn nếu New England Revolution "chiến" thành công ở play-off thì phải đợi đến đợt triệu tập tháng 1/2015 mới có suất cho Lee.

Aron Johannsson, tiền đạo, AZ Alkmaar (Hà Lan)

Johannsson vừa "hồi sinh" sau chấn thương hông và mắt cá. Anh đã cày nát 90 phút trận gặp Exelsior - trận đầu tiên kể từ World Cup đấy! Tuy chưa lấy lại được tốc độ "bá đạo" nhưng tiền đạo sắp bước sang 24 tuổi vẫn có cơ hội lên tuyển nha! ⚡

Những cái tên đã "nguội lạnh"

Alejandro Bedoya, tiền vệ, Nantes (Pháp)


Tương lai của Bedoya ở Nantes đang "mù mịt" lắm. Tuần trước, manager của Bedoya tiết lộ anh có thể "bái bai" với CLB đã từng giúp mình lên tuyển Mỹ rồi đó.

Phom độ tại World Cup và Ligue 1 hai mùa gần đây có thể giúp Bedoya "câu kéo" sự chú ý của các đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, không ai dám "chắc nịch" là ở chỗ mới, Bedoya sẽ được "nuông chiều" như ở Nantes đâu nha! ‍♂️

Emerson Hyndman, Fulham (Anh)

Sau 4 lần đá chính trong 6 trận đầu mùa của Fulham, Hyndman giờ đã bị "phơi" rồi. Bốn trong 5 trận gần nhất, anh chàng quê Texas này phải "hóa đá" trên ghế dự bị. Hyndman vẫn đang trong quá trình "lột xác" của một cầu thủ trẻ mà.

Anh vẫn có thể được gọi lên tuyển Mỹ, U20 Mỹ hoặc cả hai cho chiến dịch sắp tới. Nhưng mà cũng "vô nghĩa" khi sự nghiệp tại CLB lại "mờ nhạt" thế này, và việc kiếm chỗ đứng dưới thời tân HLV Kit Symons cũng không phải "dạo chơi" đâu!

Julian Green, tiền vệ/tiền đạo, Hamburg (Đức)

Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận thua 0-3 của Hamburg trước Hertha Berlin, cậu nhóc 19 tuổi này lại tiếp tục "làm bạn" với băng ghế dài ở trận đấu Cúp với Bayern. Trận Hamburg thắng Bayer Leverkusen hôm thứ Sáu, Green thậm chí còn không có tên trong danh sách 18 cầu thủ luôn ấy chứ!

Klinsmann chắc "muốn khóc thét" với Green rồi. Từ Bayern Munich, anh được cho mượn Hamburg để tìm cơ hội đá chính. Nhưng mà ở đây, thực tế lại "tàn nhẫn vô cùng" với cầu thủ người Mỹ này rồi!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top