Lee Min Ho lội ngược dòng cực mạnh, Quân Vương Bất Diệt đang dần gỡ mác "bom xịt" chưa từng có?

GaCute6569

New member
bbae818764695be274fe.jpg


Sau mấy tập đầu bị khán giả "ném đá" tơi bời, Quân Vương Bất Diệt giờ đang từng bước lấy lại phong độ với nhiều điểm sáng về nội dung lẫn kĩ thuật làm phim nha mọi người ơi!

Ra mắt với rating ổn áp nhưng lại giảm dần theo từng tập, The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt) từng bị netizen chỉ trích, thậm chí còn bị gắn mác là tác phẩm thất bại nhất của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook Thế nhưng với những twist khủng ở 2 tập gần đây cùng màn thể hiện đỉnh cao của dàn cast, phim đang nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn đấy. Sự "comeback" mạnh mẽ này khiến mình phải nghĩ lại xem liệu phim có thực sự flop như tưởng không nữa

**1. Phức tạp, rối não nhưng liệu có phim nào đầu tư đỉnh như Quân Vương Bất Diệt không? **

Phải công nhận, Quân Vương Bất Diệt là một nước cờ mạo hiểm của biên kịch Kim Eun Sook khi sở hữu cốt truyện vô cùng phức tạp liên quan đến thế giới song song. Không những thế, phim còn pha trộn nhiều thứ từ lãng mạn đến giả tưởng, chính trị đến chiến tranh luôn. Phim cũng được khai thác theo kiểu chậm rãi ở những tập đầu để đầu tư vào các chi tiết giải thích, phân tích bối cảnh cũng như tâm lý nhân vật. Nên có thể nói Quân Vương Bất Diệt là tác phẩm kén người xem ngay từ đầu rồi

010aa0eb81f3865b6a2b.jpg


79708fdc967e2f20e503.jpg


Quân Vương Bất Diệt lồng ghép yếu tố giả tưởng với tranh giành vương quyền.

Mặc dù "khó hiểu" là nhược điểm chính khiến Quân Vương Bất Diệt "ế hàng", nhưng đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của phim đấy các bạn ơi! Đến tập 7, khi mọi nút thắt dần được gỡ bỏ, khán giả mới ố á bất ngờ trước độ đầu tư trong cốt truyện. Mọi nhân vật, dù nhỏ nhất cũng có "bản sao" của mình ở thế giới bên kia và mang theo một ý nghĩa nhất định cho mạch truyện chính. Âm mưu của villain được đầu tư suốt nhiều năm với độ thâm sâu khó ngờ luôn. Mối quan hệ giữa hai main cũng không chỉ đơn thuần là "ân nhân - nạn nhân" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên" khi lương duyên của họ được chắp nối xuyên qua cả không gian và thời gian Đây quả là một sự đầu tư hiếm có của ekip cho một phim truyền hình đấy!

Nhiều uẩn khúc ẩn giấu đằng sau mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

**2. Lắng nghe khán giả, bổ sung đạo diễn và những tiến triển đáng mừng ✨**

Quân Vương Bất Diệt hẳn là một trong những phim xui nhất năm 2020 khi cứ mỗi tuần lên sóng là vướng drama. Từ đời tư diễn viên, chất lượng kĩ xảo, sai lệch lịch sử cho đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhạc phim không hợp lý cũng khiến cảm xúc của khán giả không được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đây đều là những khó khăn mà ekip phải chật vật giải quyết ở những tập đầu

Tiến triển nội dung của Quân Vương Bất Diệt đã trở nên hợp lý hơn ở những tập gần đây.

Sau khi tập 6 lên sóng, đạo diễn Yoo Je Won - người đứng sau thành công của Hi Bye, Mama! (Chào, Tạm Biệt Mẹ!) đã được bổ sung vào đoàn phim. Đây hẳn là dấu hiệu tích cực giúp Quân Vương Bất Diệt được "hồi sinh" một lần nữa. Có thể thấy rõ, nhịp phim từ tập 7 đã được cải thiện, kĩ thuật quay phim, sử dụng nhạc nền cũng hợp lý hơn hẳn. Nhờ đó, phản ứng từ khán giả ngày càng tích cực. Đặc biệt đến tập 10, trùng lúc tập cuối của bom tấn Thế Giới Hôn Nhân lên sóng, rating của Quân Vương Bất Diệt vẫn ghi nhận sự tăng trưởng nha!

**3. Dàn cast không phải nhạt nhòa mà là chưa đến lúc bùng nổ thôi **

Đa phần diễn viên trong Quân Vương Bất Diệt phải đảm nhiệm hai vai với tính cách hoàn toàn khác nhau. Đây hẳn là thử thách vô cùng lớn đấy các bạn. Thế nhưng, khi các nhân vật vẫn còn ở thế giới song song, sự đặc biệt này khó nhìn thấy rõ. Sau khi phim đến chặng giữa, các nhân vật vô tình hoặc cố ý đã giáp mặt "bản sao" của mình, tài năng của dàn sao mới được nhìn thấy rõ. Tiêu biểu nhất phải kể đến màn thể hiện của Woo Do Hwan. Dù trong vai Eun Seop hay Jo Young, anh vẫn khắc họa rõ tính cách đặc trưng qua cử chỉ, lời nói, ánh mắt và hành động.

Woo Do Hwan có màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân thành hai nhân vật Eun Seop và Jo Young.

Một điểm sáng khác được khán giả công nhận chính là diễn xuất của Lee Min Ho và Kim Go Eun, đặc biệt trong 2 phân đoạn cuối của tập 9 và tập 10. Nếu như ở tập 9, ngay khoảnh khắc phát hiện ra tung tích của kẻ thù, ánh mắt của Lee Min Ho vô cùng sắc lạnh, ánh lên vẻ hận thù sâu sắc. Âm điệu "Lee Lim" cũng được phát ra vô cùng biểu cảm, làm người xem rùng mình luôn Còn ở tập 10, Kim Go Eun đã thể hiện sự đau khổ vô cùng chân thật qua cách nhả thoại ngập ngừng, ánh mắt đầy lo lắng và bước chân chần chừ. Nhiều fan thậm chí còn nói rằng khoảnh khắc này mang lại cho họ không ít nước mắt, có thể sánh ngang với cảnh phim mà Kim Go Eun từng thực hiện trong Yêu tinh trước đây ấy!

Có thể thấy, với những tiến triển trong nội dung, sự cân bằng ở tiết tấu phim cùng khả năng diễn xuất xuất thần của dàn cast, Quân Vương Bất Diệt hiện đang trong giai đoạn "comeback" sau nhiều tập đầu có dấu hiệu đi xuống. Cùng với việc đối thủ nặng kí cùng khung giờ - The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân) đã kết thúc, chúng ta có thể mong chờ những phản hồi tích cực hơn dành cho đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook nè!

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mình thấy phim đã có cải thiện so với những tập đầu.

Mình thấy phim vẫn vậy.

fb04eff97618f2803bfc.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Quân Vương Bất Diệt tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình SBS và 21h30 trên Netflix với phụ đề tiếng Việt nha!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top