Sau gần một năm kể từ Omniscient Reader: The Prophecy, nam thần Lee Min Ho đã chính thức trở lại rạp chiếu với dự án The Assassin(s) do đạo diễn Hur Jin Ho cầm trống. Lần này anh vào vai Young Il, một phóng viên trẻ của tờ báo Dongsung Ilbo. Phim sẽ khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 23/9, đúng dịp trước kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung Thu xứ kim chi)
The Assassin(s) lấy bối cảnh từ sự kiện có thật vào ngày 15/8/1974, khi một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Park Chung-hee xảy ra tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc. Tổng thống may mắn sống sót, nhưng Đệ nhất phu nhân Yuk Young-soo đã thiệt mạng. Từ sự kiện này, phim khai thác sâu vào quá trình điều tra, những nghi vấn phía sau vụ việc và cuộc truy tìm sự thật trong bối cảnh báo chí chịu nhiều áp lực nặng nề
Trong phim, Yoo Hae Jin đảm nhận vai Cheolgu, thanh tra cảnh sát trực tiếp lần theo các manh mối của vụ án. Park Hae Il vào vai Jaehwan, trưởng ban xã hội của tờ Dongsung Ilbo, người không chịu khuất phục trước áp lực từ bên ngoài. Còn Young Il của Lee Min Ho là phóng viên trẻ đứng về phía Jaehwan và cùng anh tìm kiếm sự thật.
Plot twist thú vị là Young Il ban đầu không phải nhân vật có vai trò quá lớn trong kịch bản đâu nhé! Đạo diễn Hur Jin Ho cho biết ông từng để ý đến Lee Min Ho sau khi xem Pachinko và muốn khám phá một khía cạnh khác của nam diễn viên. Khi Lee Min Ho bày tỏ sự quan tâm với dự án, nhân vật phóng viên trẻ mới được bổ sung và phát triển thêm. Tức là vai diễn này được viết riêng cho anh luôn í
The Assassin(s) đánh dấu hành trình comeback điện ảnh của Lee Min Ho sau một khoảng thời gian dài. Kể từ Gangnam Blues năm 2015, anh mới trở lại màn ảnh rộng với Omniscient Reader: The Prophecy, trước khi tiếp tục nhận vai trong bộ phim mang màu sắc chính trị, hình sự và giật gân này.
Lựa chọn này khá đáng chú ý vì trước đây Lee Min Ho được biết đến rộng rãi qua những hình tượng nam chính lãng mạn, hào nhoáng, đặc biệt từ thành công của Boys Over Flowers (ai mà chả mê anh chàng Goo Jun Pyo ngày xưa ). Nhưng những dự án gần đây cho thấy nam diễn viên đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho những nhân vật có tính cách phức tạp và màu sắc khác biệt.
Pachinko chính là dấu mốc rõ nét trong quá trình chuyển mình này. Lee Min Ho vào vai Koh Hansu, một doanh nhân người Hàn Quốc tại Nhật Bản với tham vọng lớn và nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm. Nhân vật không phải hình mẫu chính diện quen thuộc, nhưng màn thể hiện của nam diễn viên nhận được đánh giá tích cực. Forbes từng xem đây là một trong những màn trình diễn nổi bật của anh.
Đáng nể là Lee Min Ho từng chủ động tham gia thử vai cho Pachinko, dù khi đó anh đã có vị thế khủng trong ngành giải trí Hàn Quốc rồi. Với The Assassin(s), anh tiếp tục lựa chọn một nhân vật không đặt nặng hình ảnh ngôi sao mà đòi hỏi sự hòa nhập vào không khí của một thời kỳ lịch sử cách xa hiện tại.
Nguồn: saostar.vn