Ai mà không biết Lee Min Ho – nam thần một thời với vai Goo Jun Pyo cực bá đạo trong bộ phim "Boys Over Flowers" (tên Việt là "Vườn Sao Băng") nhỉ? Năm 2009, bộ phim này đã làm cho tên tuổi anh chàng vụt sáng như diều gặp gió luôn. Nhưng đằng sau ánh hào quang lấp lánh đó, oppa của chúng ta đã phải trải qua một giai đoạn struggle lắm mới thích nghi được với hình ảnh mới của chính mình
Mới đây, Lee Min Ho xuất hiện trong một chương trình cùng với nữ diễn viên Ryu Hye Young và vài khách mời khác. Tại đây, anh có dịp nhìn lại những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống từ khi trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi.
Nhắc đến "Vườn Sao Băng", Lee Min Ho chia sẻ rằng thành công của bộ phim đã khiến hình ảnh của anh thay đổi chỉ sau một đêm – chữ "chỉ sau một đêm" ấy nha các bạn! Anh nói: "Đột nhiên xuất hiện một hình ảnh về Lee Min Ho mà trước đó vốn không tồn tại. Tôi cảm thấy có sự khác biệt và bản thân cũng phải thích nghi".
Thời điểm đó, sức hút của Lee Min Ho tăng vùn vụt, hàng loạt lời mời quảng cáo và dự án cứ ào ạt tìm đến không ngừng. Thế nhưng thay vì "cày cuốc" liên tục khi đang hot nhất, anh lại đưa ra một quyết định khiến mọi người ngã ngửa luôn á
Sau khi hoàn thành lịch trình quảng cáo quan trọng đã được xếp sẵn, Lee Min Ho chủ động nói với công ty rằng anh cần nghỉ ngơi. Anh quyết định tạo một khoảng trống cho bản thân trước khi nhận dự án tiếp theo.
Theo Lee Min Ho, điều anh cần lúc đó không phải là tiếp tục xuất hiện trước công chúng mà là dành thời gian nhìn lại chính mình. Oppa cho biết anh cần xác định rõ bản thân mình có hệ giá trị và quan điểm sống như thế nào. Việc đột ngột trở thành ngôi sao khiến Lee Min Ho phải đối diện với một hình ảnh quá lớn do công chúng tạo dựng, trong khi chính anh cũng cần thời gian để hiểu và thích nghi với điều đó.
Bên cạnh những câu chuyện sâu sắc về giai đoạn bước ngoặt trong sự nghiệp, Lee Min Ho còn khiến fan bất ngờ khi hé lộ nhiều khía cạnh đời thường siêu đáng yêu nha mọi người! Tưởng anh chàng toàn có hình tượng điển trai, chững chạc thế thôi chứ hóa ra cũng khá vụng về và có phần... nhõng nhẽo luôn ấy
Anh cho biết khi nhắn tin, vì không muốn tạo cảm giác quá lạnh lùng với đối phương nên thường cố tình sử dụng những cách viết cute cute.
Nam diễn viên còn gây cười khi được hỏi về Ji Chang Wook nữa đó. Cụ thể, khi biết Ji Chang Wook từng tự nhận mình là người đáng yêu nhất, Lee Min Ho thừa nhận đồng nghiệp "cũng đáng yêu". Tuy nhiên, khi gặp trực tiếp đồng nghiệp, Lee Min Ho hài hước nói thẳng: "Không phải đâu" Ai mà chơi nhau khét thế!
Nguồn: saostar.vn