Lee Jung Jin - Nam thần giàu có nhưng tình duyên "xui xẻo" từ Kim Tae Hee đến mỹ nhân kém 13 tuổi

KiKute

New member
969e82b96ba85ba84390.jpg


Có cả núi tiền nhưng chuyện tình cảm vẫn "toang" liên tục, thật sự là mệt luôn á!

Lee Jung Jin (phim Chuyện Tình Harvard) đang được mệnh danh là một trong những nam thần có đường tình duyên éo le nhất làng giải trí Hàn Quốc rồi đó. Sáng 9/5 vừa rồi, Sports Chosun đưa tin nam thần họ Lee vừa lên sóng chương trình Men's Life These Days: Groom's Class Season 2 và gây chấn động khi kể về việc mới bị một mỹ nhân trẻ "ghosting" qua tin nhắn luôn á!

Trước camera, Lee Jung Jin bất ngờ kể về màn "toang" khi đi xem mắt người đẹp Pyo Shin Hye kém anh tận 13 tuổi. Và cái cách anh tự nhận về chuyện tình cảm của mình thì thật là "tự đào hố chôn mình" : "Pyo Shin Hye có nhắn tin nhưng nói rằng sẽ đi nước ngoài định cư dài hạn. Theo trực giác của một người thường xuyên bị từ chối tình cảm như tôi, tôi dám chắc là Pyo Shin Hye không đi đâu cả, chỉ đơn giản là cô ấy nhắn tin từ chối tôi thẳng thừng mà thôi".

1f4914b9abf9f76276f2.jpg


Nữ diễn viên kiêm người mẫu Song Hae Na nghe xong lập tức "bóc phốt" luôn: "Em thấy tính cách của anh thuộc kiểu 'ngoài lạnh trong ấm', nhưng phụ nữ bây giờ thích những người đàn ông ngọt ngào cơ. Cách nói chuyện quá trực diện kiểu ESTP của anh cũng là vấn đề luôn ấy". Nghe xong lời "chị đẹp", tài tử Chuyện Tình Harvard ngay lập tức bày tỏ muốn tìm hiểu tâm lý phụ nữ ở độ tuổi 20-30, quyết tâm rũ bỏ hình ảnh "ông chú cứng nhắc" trong mắt các gen Z nữ. Chúc anh may mắn nhé!

Nhưng mà chuyện "sấp mặt" trong tình trường của anh không dừng ở đó đâu. Trước đó trên Strong Heart, Lee Jung Jin từng kể về việc bị bạn gái "đá" vì... Kim Tae Hee. Ơ cái gì giờ?

Theo lời kể của Lee Jung Jin, sau khi quay xong Chuyện Tình Harvard, anh sang Mỹ quay phim Mapado, xa bạn gái vài tháng. Khi về Hàn, hai người hẹn hò tại nhà anh, thì bạn gái vô tình phát hiện một lá thư viết tay của Kim Tae Hee với nội dung: "Em rất vui khi được hợp tác đóng phim cùng anh. Từ giờ trở đi hãy quan tâm tới em một chút ạ".

Thực ra đây chỉ là lá thư thông thường của Kim Tae Hee gửi cho đồng nghiệp (cô cũng gửi tương tự cho Kim Rae Won mà), không phải thư tình gì cả. Nhưng dù Lee Jung Jin có giải thích kỹ lưỡng đến đâu thì bạn gái vẫn không chịu bỏ qua. Kết cục là cô nàng nói lời chia tay luôn. Thôi thì... chắc duyên chưa tới!

7c5ec6bd4a9592f09ead.jpg


Lee Jung Jin sinh năm 1978, tốt nghiệp đại học Konkuk khoa Trồng trọt rồi mới chuyển sang học sân khấu điện ảnh ở Đại học Hanyang. May mắn được CEO một công ty đào tạo ngôi sao chọn mặt gửi vàng, anh debut với tư cách người mẫu. Sau đó lấn sân diễn xuất qua sitcom huyền thoại Soonpoong Clinic (1998). Đến năm 2004, anh nổi như cồn và trở thành "crush" của cả châu Á nhờ Chuyện Tình Harvard. Sau đó tiếp tục ghi điểm ở The K2, Quân Vương Bất Diệt,...

Mới đây trên một show truyền hình, nam diễn viên sinh năm 1978 đã tranh thủ "flex" khối tài sản đang sở hữu. Lee Jung Jin cho biết hiện anh có tài sản khoảng 4 tỷ won (72 tỷ đồng) bao gồm 500 triệu won (9 tỷ đồng) tiền cát-xê từ Đài Loan (Trung Quốc), căn nhà thuê jeonse giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng), khoảng 200-300 triệu won (3,6-5,4 tỷ đồng) tiền mặt và 500 triệu won cổ phiếu (khoảng 9 tỷ đồng). Giàu vậy mà vẫn ế, đời thật không công bằng!

Tuy đẹp trai và giàu có thế nhưng Lee Jung Jin lại dính khá nhiều thị phi về thái độ "bẩn tính". Theo Mydaily, ban đầu hai vai nam chính trong bom tấn Damo được giao cho Lee Jung Jin và Kim Min Joon (anh rể G-Dragon), còn Ha Ji Won giữ vai nữ chính.

Thế nhưng, Lee Jung Jin lại từ chối hợp tác cùng anh rể G-Dragon vì năm 2003 khi Damo khởi quay, Kim Min Joon chỉ là gương mặt vô danh. Nam thần Chuyện Tình Harvard muốn partner phải nổi tiếng để "kéo view" cho mình. Yêu cầu khá... chảnh á!

Nhà sản xuất đành chấp nhận và mời Lee Seo Jin - tài tử gia thế khủng (ông nội từng là Tổng giám đốc ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Hàn Quốc luôn đó) thế chỗ Kim Min Joon.

Nhưng drama chưa dừng lại! Dù đã đổi partner, Lee Jung Jin vẫn chưa hài lòng vì không muốn chung ê-kíp với Lee Seo Jin. Vào thời điểm đó, hai người được đồn là bất hòa với nhau. Thậm chí còn có tin Lee Seo Jin "giật bồ" của nam thần Chuyện Tình Harvard trước khi vào nghề. Trời ơi, drama tứ phía!

Việc Lee Jung Jin liên tục "ra yêu sách" khiến đạo diễn Lee Jae Gyu của Damo vô cùng bất mãn. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc nam tài tử Chuyện Tình Harvard phải rời khỏi đoàn. Cuối cùng, hai vai nam chính trong Damo được chốt là Lee Seo Jin và Kim Min Joon. Cũng từ vụ ồn ào này, Lee Jung Jin bị "đóng mác" thành nam thần "bẩn tính" hàng đầu showbiz Hàn trong mắt nhiều khán giả. Oops!

25620260e140d9beaeab.jpg


6daab852a7252d3027cd.jpg


Nguồn: Sports Chosun

1090589192c8af1c1723.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top