Chú ý nha mọi người, tài tử Lee Jung Jae từng dính phốt say xỉn lái xe, bị tố hành hung và còn có phát ngôn nhạy cảm về cộng đồng LGBT nữa đó
Sau khi "oanh tạc" toàn cầu với bom tấn sinh tồn Squid Game, anh Lee Jung Jae đã từ một nam thần hàng đầu Hàn Quốc bỗng "lên mây" với danh tiếng vươn xa quốc tế luôn rồi. Phim càng hot thì giải thưởng anh càng ẵm liên tục, lượng fan tăng như "gấp đôi diện tích" luôn ấy chứ
Thành công toàn cầu này còn mở ra cho anh cơ hội "nghìn năm có một" là góp mặt trong vũ trụ Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao nữa kìa. Nhưng mà plot twist đây rồi - tất cả những thành tựu mới toanh này đang bị đe dọa bởi quá khứ đầy rẫy drama khiến fan quốc tế phải "ố é" hết cả lên
Theo trang Koreaboo cho hay, gần đây trên một diễn đàn hot của xứ kim chi có bài đăng "bóc phốt" toàn bộ scandal mà Lee Jung Jae từng dính phải hồi xưa. Danh sách đó gồm có: lái xe khi "đã nhập" rồi, bị tố hành hung và phát ngôn "hơi sai sai" về cộng đồng LGBT
Một bài báo từ năm 1999 cho biết, Lee Jung Jae từng bị đồn công an Gangnam tạm giữ vì gây tai nạn trong lúc đã "bay" rồi. Báo cáo nói rằng anh chạy BMW với nồng độ cồn lên đến 0,222% vào lúc 2 giờ sáng ở Gangnam-gu và đâm vào xe của một chị nhân viên văn phòng 23 tuổi. Nhưng anh phủ nhận và quả quyết là manager của mình mới là người cầm vô-lăng chứ không phải anh.
Đến nửa đêm ngày 22/8/2002, anh lại tiếp tục bị đồn công an Gangnam "mời về" vì lái xe với nồng độ cồn 0,054%. Lúc đó Lee Jung Jae khai là đã "đập" ba chai bia ở quán nhậu với lũ bạn trước khi phóng xe về
Còn chưa hết đâu nha, tài tử còn dính đến 2 vụ ẩu đả vào đầu những năm 2000 nữa. Lần đầu năm 1999 tại một quán bar ở Cheongdamdong, Seoul, khi đang nhậu cùng 4 người bạn, Lee Jung Jae bị tố đánh một anh chàng họ Pyo (30 tuổi)
Phốt hành hung thứ hai là vào ngày 26/9/2000, anh bị tố làm bị thương một chị 22 tuổi trước hộp đêm ở Haeundae-gu, Busan. Theo báo cáo thì anh đã kéo lê và đá chị này khiến phải nhập viện 2 tuần luôn. Tuy nhiên lúc đó nam diễn viên đã "dàn xếp" với nạn nhân và khẳng định mình không hề "động tay động chân" gì cả.
Nhiều netizen quốc tế còn đào được mấy bài báo trích lời anh có phát ngôn kỳ thị LGBT trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Vogue Korea: "Một thời gian trước, X đã lên thiên đàng... (Trước khi qua đời) Tôi có nói với X 'Em đừng là người đồng tính nữa'. Làm vậy còn chưa đủ hay sao? Nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào"
Vụ này khiến netizen nghi người mà Lee Jung Jae nhắc đến là giám đốc sáng tạo Woo Jong Wan - bạn thân của anh. Dù Woo Jong Wan chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục nhưng có khá nhiều tin đồn anh thuộc cộng đồng LGBT.
Việc đào lại quá khứ "đen tối" của Lee Jung Jae đã khiến những fan mới biết anh qua Squid Game phải "hoa mắt chóng mặt" luôn. Nhiều người "ngã ngửa" trước những hành động của nam diễn viên hồi xưa và tự hỏi liệu đây có phải là bản chất thật của ngôi sao Squid Game không
Cực nhiều bình luận từ fan quốc tế đã lên tiếng chỉ trích về những hành vi trong quá khứ của nam diễn viên và yêu cầu phải có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên đến giờ này, đại diện của Lee Jung Jae vẫn im thin thít, chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về những cáo buộc bị "bới lại" này cả
Nguồn: kenh14.vn