Chị em ơi, hôm nay mình kể cho nghe câu chuyện về vị mỹ nhân thứ tư trong hội Tứ đại mỹ nhân Triều Tiên nè - Lee Jeong Ran, nữ diễn viên thuộc đoàn nghệ thuật Pibada (Huyết hải) cực hot đấy!
Năm 24 tuổi, khi mới ra trường toanh toẹt, cô nàng đã tham gia kì thi tuyển diễn viên cho vở nhạc kịch "Hồng Lâu Mộng" phiên bản Triều Tiên. Mà biết không, vở kịch này là tác phẩm "bias" của cố lãnh tụ Kim Jong Il luôn đó!
Để casting dàn diễn viên cho vở kịch này, Triều Tiên đã tổ chức tuyển chọn rầm rộ trên khắp cả nước ấy chứ. Plot twist là Lee Jeong Ran được đích thân ông Kim Jong Il khen ngợi khi ông đến thăm đoàn kịch đúng lúc họ đang tổ chức thi tuyển. Lúc đó mà thấy được lãnh tụ, hẳn là cả người run cầm cập
Và rồi ngay lập tức, Lee Jeong Ran được chọn đóng Lâm Đại Ngọc - vai nữ chính của vở kịch luôn, dù cô chưa từng tham gia diễn xuất trong bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào khác cả. Từ một sinh viên mới ra trường, cô bỗng trở thành thần tượng của cả đất nước Triều Tiên nhờ một lần hiếm hoi gặp mặt lãnh tụ. Main character energy thật sự!
Theo lời đồng nghiệp kể lại, để đóng tốt vai Lâm Đại Ngọc, Lee Jeong Ran thậm chí đã tự nhốt mình vài tháng trong nhà, không gặp bất cứ ai, cốt để hiểu được tâm lý và tính cách của nữ nhân vật. Method acting phết đây mấy bạn ơi!
Và công sức bỏ ra của cô không uổng tí nào. Vai diễn Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng của Lee Jeong Ran được ông Kim Jong Il rất tán thưởng. Truyền thông Triều Tiên thì ra sức ca ngợi cô là một trong những mỹ nhân tài năng, xinh đẹp nhất nước. Sau mỗi buổi diễn, ngoài cửa rạp luôn có hàng trăm khán giả hâm mộ chờ để được gặp người đẹp may mắn này. Đông như concert Kpop luôn á!
Check out một số hình ảnh Lee Jeong Ran trong "Hồng Lâu Mộng", vở diễn đã đưa cô đến danh hiệu "đại mỹ nhân" Triều Tiên nha:
Nguồn: soha.vn