Lee Dong Gun tiều tụy vì nghiện rượu suốt 10 năm, phải nằm bệnh viện 2 tháng để điều trị tâm lý sau khi em trai qua đời

fcc9d78b9b161c4884de.jpg


Nghe mà thương quá đi! Lee Dong Gun đã phải chìm đắm trong nỗi đau buồn sâu thẳm, dẫn đến căn bệnh tâm lý và chứng nghiện rượu kéo dài tận 10 năm luôn

Tại tập mới nhất của chương trình My Little Old Boys, Lee Dong Gun đã lần đầu mở lòng về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình với khán giả. Anh chàng đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) kèm theo nghiện rượu nghiêm trọng. Khi đến phòng khám tâm lý, Lee Dong Gun có câu nói khiến ai cũng phải đau lòng: "Đừng hỏi tôi uống rượu khi nào mà hãy hỏi tôi lúc nào không uống, vì hầu như ngày nào tôi cũng uống rượu". Nghe mà thấy nặng nề quá

a4eb0b0d461fdfe10a74.jpg


Hoá ra sau khi mất em trai, Lee Dong Gun đã uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm trời. Hậu quả là anh bị tê liệt trí nhớ, khó giữ tỉnh táo và tay run liên tục. Nam diễn viên thậm chí còn phải nhập viện tận 2 tháng để điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Visual của tài tử phim Celebrity cũng sụt giảm nghiêm trọng, trở nên tiều tụy và già nua hơn tuổi thật vì thói quen nghiện rượu này

Khi trò chuyện với chuyên gia tâm lý, Lee Dong Gun đã bộc bạch: "Tôi đã mất đi em trai. Dù tôi lớn hơn nhiều nhưng em tôi mới là người trưởng thành hơn. Tôi thấy mát mát lớn sau những gì đã xảy ra. Cứ nằm xuống là tôi lại suy nghĩ tiêu cực. Vì không muốn nghĩ nữa nên tôi uống rượu. Tôi nghĩ rằng mình đã lạm dụng rượu sai cách. Tôi cảm thấy bất công và bị Chúa trời phản bội, điều đó còn lớn hơn nỗi buồn".

0aee64220cad24124454.jpg


Để chống chọi với nỗi đau, Lee Dong Gun dần trở nên vô cảm: "Tôi không thể chịu đựng được nếu vẫn sống như 1 người đa cảm. Tôi trở thành người khô khan như dự định nhưng lại cảm thấy khó chịu khi thấy người khác bộc lộ cảm xúc". Các bài test tâm lý cho thấy điểm số cảm xúc của anh dưới mức trung bình. Hiện tại, anh chỉ giữ liên lạc với khoảng 30 người bao gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, nam diễn viên còn tiếp tục xóa bỏ cả những mối quan hệ này nữa

Mẹ của Lee Dong Gun giờ mới biết con trai từng phải nhập viện điều trị PTSD. Bà cảm thấy vô cùng buồn và hối hận: "Tôi quá đắm chìm trong nỗi đau buồn của mình mà không quan tâm đến nỗi buồn của con trai. Tôi cảm thấy rất hối tiếc và có lỗi".

4ce1ab86473ceb9579ab.jpg


Ngoài ra, bài kiểm tra tâm lý cũng phát hiện Lee Dong Gun còn nhiều khúc mắc với người cha nghiêm khắc của mình. Hồi xưa, ba anh từng phản đối gay gắt ước mơ làm diễn viên của con trai. Lee Dong Gun đã bỏ nhà ra đi và khi trở về thì phát hiện cửa đã bị đổi khóa rồi Nhưng giờ đây, mong muốn của anh là được uống rượu và trò chuyện cùng ba. Bác sĩ đã khích lệ Lee Dong Gun bày tỏ nỗi lòng với cha: "Tôi hy vọng anh hãy thử 1 lần. Lúc đó tôi sẽ cho phép anh uống rượu".

Sự ra đi đột ngột của em trai thực sự đã để lại vết thương quá lớn trong tâm hồn Lee Dong Gun. Mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống

70de2aa0aac629034a8c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top