Lee Byung Hun trở lại màn ảnh rộng với phim "Concrete Utopia" (tạm dịch: Địa đàng sụp đổ) và thật sự khiến cả Kbiz phải trầm trồ vì màn thể hiện quá đỉnh của anh!
Phim thảm họa "Concrete Utopia" với sự tham gia của Lee Byung Hun đã càn quét phòng vé ngay tuần đầu công chiếu luôn nè! Theo số liệu tổng hợp vào ngày 14/8, phim thu về 1.129.000 lượt xem chỉ trong 3 ngày từ 11-13/8. Tỷ lệ doanh thu chiếm tới 53,4% - nghĩa là cứ 2 người vào rạp thì có 1 người xem phim này, xịn xò chưa!
Ra mắt từ ngày 9/8, tổng lượt người xem sau 5 ngày đã chạm mốc 1,54 triệu. Phim còn được chọn tham dự Liên hoan phim Toronto sắp tới nữa đó! Là một phim kinh dị hậu tận thế, "Concrete Utopia" kể về những người sống sót tập trung ở chung cư Hwang Goong - tòa nhà duy nhất còn đứng vững sau trận động đất kinh hoàng tàn phá Seoul.
Đứng vị trí thứ 2 là "Smugglers" (Buôn lậu) của đạo diễn Ryoo Seung-wan với 425.000 lượt xem (20% thị phần). Phim này giữ ngôi vương 2 tuần liền trước khi bị "Concrete Utopia" vượt mặt ở tuần thứ 3. Tổng lượt xem tích lũy đạt 4,35 triệu, vượt cả mốc hòa vốn 4 triệu rồi nha!
Ai cũng biết kỹ năng diễn xuất của Lee Byung Hun là "guaranteed" rồi đúng không? Nhưng điều ngạc nhiên là lần này anh lại cho fan thấy một tầm cao hoàn toàn mới trong "Concrete Utopia" luôn á!
Lee Byung Hun debut từ năm 1991, với hơn 60 tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong suốt 30 năm sự nghiệp, ẵm vô số giải thưởng danh giá. Kinh nghiệm thì "xịn sò" rồi, nhưng anh vẫn khiến khán giả phải "choáng váng" với một khuôn mặt diễn xuất hoàn toàn chưa từng thấy trong "Concrete Utopia"!
Lee Byung Hun từng chia sẻ anh tin mình có thể nắm bắt và thấu hiểu cảm xúc của mọi người. Nam diễn viên tự tin có thể hiểu bất kỳ nhân vật nào và nhập tâm nhanh, sâu vào tình huống. Tuy nhiên với nhân vật Kim Young Tak - cư dân của chung cư Hwang Goong, anh cũng từng lo lắng không biết mình có quá tự tin khi khoác lên mình vai diễn này không.
"Concrete Utopia" tuy là phim thảm họa nhưng lại tập trung vào "con người" giữa thảm họa hơn là bối cảnh thảm họa. Seoul bị tàn phá chỉ sau một đêm vì trận động đất lớn, mọi thứ sụp đổ nhưng chỉ có chung cư Hwang Goong còn nguyên vẹn. Các cư dân đoàn kết sinh tồn, bầu Kim Young Tak làm đại diện và lấy anh ta làm trung tâm. Họ quyết liệt ngăn chặn người ngoài xâm nhập.
Sau khi "Concrete Utopia" ra mắt ngày 9/8, lời khen dành cho diễn xuất của Lee Byung Hun cứ thế tràn về không ngừng! Anh thể hiện ánh mắt, biểu cảm và khuôn mặt chưa từng có, tiến xa hơn chính Lee Byung Hun của các tác phẩm trước đây.
Chứng kiến khoảnh khắc Young Tak - vốn chỉ là người bình thường - bộc lộ mặt tối của mình chính là điều "Concrete Utopia" muốn thể hiện về bản chất con người. Đây là phim mà bạn không thể không cảm nhận được tính hai mặt của nhân vật Lee Byung Hun thủ vai trong từng thời điểm, từng tình huống.
Có diễn viên biến đổi theo khuôn mẫu, có diễn viên mang màu sắc riêng biệt và đó chính là sức hút của họ. Lee Byung Hun thuộc típ thứ hai đó!
Lee Byung Hun đã tạo nên Young Tak một cách hoàn hảo từ ngoại hình đến nội tâm. Về vầng trán chữ M và kiểu tóc nhím biển, nhiều người nói đó là tạo hình "méo mó" nhất trong sự nghiệp anh. Sau khi thử nghiệm nhiều cách với ekip hóa trang và đạo diễn, anh quyết định giữ nguyên. Lee Byung Hun nói đùa: "Tôi sợ fan sẽ bỏ đi, nhưng thực ra bản thân công việc càng gần gũi với nhân vật càng tốt".
Nguồn: svvn.tienphong.vn