KunGirl767
New member
Mặc dù có "chị đại" Lee Bo Young cân team nhưng Khi Tình Yêu Nở Rộ vẫn đang "dậm chân tại chỗ" và khiến netizen buồn ngủ vì 2 lý do này đây
Đã đi hơn nửa chặng đường và chuẩn bị về đích rồi, nhưng nhìn chung thì mạch phim Khi Tình Yêu Nở Rộ (When My Love Blooms) khá là... chậm như rùa bò, thiếu hẳn những twist hấp dẫn hay điểm nhấn đặc sắc để tạo nên "chất riêng" cho phim. Kết quả là khán giả xem xong thấy hơi thất vọng luôn á
Khi Tình Yêu Nở Rộ đã đi được hơn phân nửa quãng đường và dần tiến đến hồi kết.
Dưới đây là 2 lý do chính khiến Khi Tình Yêu Nở Rộ "mất điểm" trầm trọng trong mắt khán giả, bất chấp việc có diễn xuất đỉnh cao của "chị đại" Lee Bo Young và những thước phim tình đầu đẹp như mơ ở mấy tập đầu.
Mạch phim chậm như sên, cứ quay đi quay lại mãi về quá khứ
Suốt 10 tập đã lên sóng, phần lớn nội dung chỉ toàn... hồi tưởng về quá khứ. Nếu là phim kiểu hồi ức thì flashback nhiều cũng bình thường thôi. Nhưng mà Khi Tình Yêu Nở Rộ lại lấy bối cảnh hiện tại xen kẽ quá khứ cơ mà. Việc cứ mải mê sống trong quá khứ quá nhiều, thêm vào đó ở hiện tại hai main lại không có gì tiến triển vì thiếu cao trào, tất cả những thứ này làm phim trở nên lê thê và dài dòng vô cùng
Tuy biết Khi Tình Yêu Nở Rộ thuộc dòng phim tình cảm nhẹ nhàng, nhưng thực sự vẫn cần có chút kịch tính rồi cao trào đỉnh điểm chứ, để tạo cảm giác thỏa mãn cho người xem. Có thế thì mỗi lần nhắc đến Khi Tình Yêu Nở Rộ, ngoài những thước phim tình đầu đẹp lung linh và visual + diễn xuất của Lee Bo Young, còn có thêm những tình tiết hay ho để khán giả nhớ nữa chứ. Còn giờ từ đầu đến cuối chỉ có cảnh ông chú 40 tuổi kiên quyết "theo đuổi" crush thời 20, lặp đi lặp lại một công thức sến súa và nhạt nhẽo không thể tưởng
Xa rời thực tế: Điểm trừ tưởng nhỏ nhưng lại là "disaster" của Khi Tình Yêu Nở Rộ
Dù biết tình đầu khó quên, nhưng mà dù sao đi nữa thì ở hiện tại, Yoo Ji Soo và Han Jae Hyun đều đã là người trưởng thành, trải qua bao nhiêu sóng gió trong đời rồi. Câu chuyện tình yêu năm xưa dở dang nên vẫn còn nhớ thì okela, nhưng để duy trì xúc cảm y hệt lúc 19, 20 tuổi, rồi từ đó có những hành động không khác gì thời còn trẻ, thì hơi... phi lý á Dù có muốn hay không, kể cả khi vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng người lớn không thể nào yêu theo kiểu trẻ con được: vừa đơn giản vừa ngây thơ như mới vào đời. Thế mà trong Khi Tình Yêu Nở Rộ, Ji Soo và Jae Hyun cứ liên tục quay về những nơi chốn xưa cũ, nhất là Jae Hyun, anh này hay làm những chuyện bốc đồng, bất chấp giống hệt hồi trẻ, nhìn thấy khó hiểu vô cùng luôn
Thực ra thì phim nào cũng có điểm phi lý thôi. Nhưng sự unrealistic này của Khi Tình Yêu Nở Rộ như kiểu đã phá hỏng phần lớn hình tượng và tone sâu lắng mà phim muốn hướng tới. Trong phim, cuộc sống hiện tại quá nhạt nhòa so với quá khứ, thêm nữa là Lee Bo Young và Yoo Ji Tae đều là diễn viên dày dạn kinh nghiệm với visual trưởng thành. Hai người cứ liên tục sống bằng cảm xúc thời trẻ, làm những chuyện mà thanh xuân hay làm khi yêu. Tất cả những thứ này khiến nhiều người xem sẽ thấy cảm xúc như bị đứt quãng, khó chịu, dễ mất mood, rồi dần dần mất kiên nhẫn theo dõi những tập sau
Sau khi lên sóng tập 10, chỉ còn 6 tập nữa là Khi Tình Yêu Nở Rộ sẽ chính thức khép lại. Liệu ở những tập cuối, phim sẽ có những twist bất ngờ hay vẫn giữ nguyên nhịp độ và tone như 10 tập trước? Liệu Jae Hyun có thể "cắt đứt" mọi trách nhiệm, buông bỏ tất cả ràng buộc với vợ cũ để quay về với Ji Soo? Liệu Ji Soo có đủ can đảm để chấp nhận Jae Hyun sau từng ấy thời gian xa lánh anh với mục đích cao cả là để bảo vệ người mình yêu? Cuối cùng, cả hai có viết tiếp câu chuyện tình đầu còn dang dở không? Hãy cùng chờ xem nhé
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Buồn ngủ muốn chết. Không biết coi nổi tới tập cuối không.
Hay mà. Dòng phim này vốn có tiết tấu chậm chậm như thế mà. Đây chính là gout của tôi.
Nhìn là không muốn coi rồi.
Nguồn: kenh14.vn