CocNho8388
New member
Ngày 5/9, quân đội Lebanon thông báo đã loại bỏ hơn 4 tấn amoni nitrat được tìm thấy ở lối vào cảng Beirut - nơi từng xảy ra vụ nổ kinh hoàng hồi tháng trước. Ơ mây zing, sao lại còn để hóa chất nguy hiểm ở đó nữa chứ?
Hoá ra vài ngày trước đó, quân đội Lebanon phát hiện lượng hóa chất "ma men" này nằm im trong 4 nhà kho gần lối vào số 9 của cảng Beirut. Tuyên bố chính thức có nói rằng: "4,35 tấn amoni nitrat được phát hiện cách đây vài ngày tại cảng Beirut đã được loại bỏ". Phew, may quá!
Cũng trong ngày hôm đó, ông Khaled Nazha - chuyên gia về du lịch của Lebanon - cho biết vụ nổ ở Beirut đã làm thiệt hại khoảng 500-600 triệu USD chỉ riêng việc các nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa thôi á. Nghe mà xót xa!
Theo ông Khaled Nazha, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng, quán cà phê, hộp đêm và tiệm bánh ở Lebanon, các chủ cửa hàng ở Beirut giờ đang phải rút sạch két để khắc phục hậu quả vụ nổ, đồng thời kêu gọi các quỹ hỗ trợ quốc tế để phục hồi ngành du lịch. Chạnh lòng quá đi mất!
Nhắc lại chút cho các bạn nhớ, vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại cảng Beirut hôm 4/8 đã khiến ít nhất 190 người thiệt mạng và 6.500 người khác bị thương. Vụ nổ gây thiệt hại ước tính 15 tỷ USD và khiến chính phủ nước này sau đó phải từ chức luôn. Nghiêm trọng vãi!
Plot twist: Ngày 20/7 - tức khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ nổ - Cơ quan An ninh Quốc gia Lebanon đã gửi báo cáo lên cựu Thủ tướng Diab và Tổng thống Lebanon Michel Aoun, trong đó có nêu chi tiết về mối nguy hiểm do khối hóa chất trên đấy. Vậy mà vẫn để xảy ra thảm kịch, hizz!
Nguồn: soha.vn