Lê Văn Phúc – Chàng sinh viên "đa nhiệm" sống một đời rực rỡ như thật

d36d555bbff2e640aa19.webp


Nếu tuổi trẻ là một chuyến tàu, thì Lê Văn Phúc - chàng trai đến từ Yên Bái, hiện đang ngồi ghế năm 2 ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế tại Đại học Phenikaa chính là người đang sống trọn từng giây phút trên hành trình ấy. Không phô trương, không màu mè, Phúc khiến người ta phải respect bởi nghị lực, đam mê và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của mình

bcc01dece8d2f9b75ba3.jpg


Thanh xuân là để "flex", không chỉ để tồn tại

Khi được hỏi vì sao tham gia nhiều câu lạc bộ thế, đảm nhiệm cả tá vai trò lãnh đạo từ Chủ nhiệm CLB Truyền thông Phenikaa, phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ đến Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Du lịch, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Mình không muốn những năm tháng sinh viên của mình trôi qua một cách mờ nhạt."

cf770af3eaa557aaa415.jpg


Chính sự chân thành và khát khao ấy đã trở thành ngọn lửa thắp sáng hành trình thanh xuân đầy màu sắc của Phúc. Cậu không ngừng dấn thân, góp mặt trong hàng loạt chương trình lớn nhỏ do trường và khoa tổ chức như: Chương trình giao lưu quốc tế Youth Harmony, talkshow Dám sống một đời rực rỡ, các cuộc thi Tranh biện văn hóa học đường, Tiếng gọi lịch sử, hay chiến dịch cộng đồng Vì một Hà Nội Xanh.

Không nhận "lương" – nhưng nhận trọn cả thanh xuân ✨

Khi được hỏi vì sao làm nhiều công việc cộng đồng không ai trả công mà vẫn cày cuốc, Phúc chỉ cười: "Thật ra, mình nhận được rất nhiều. Là những bài học, những người bạn, những kỷ niệm không thể mua bằng tiền."

fd1fa9f6b4de32ed4419.jpg


Là khi cậu tham gia Vì một Hà Nội Xanh, và choáng váng trước dòng nước đen kịt giữa lòng thành phố. Là khoảnh khắc lặng người trong chương trình Giao lưu nhân chứng lịch sử, khi ánh mắt một bác cựu chiến binh gợi nhớ về người ông đã khuất. Là niềm tự hào khi được nghe bạn bè quốc tế nói về Việt Nam – để rồi cậu nhận ra rằng, quê hương mình thật đẹp trong mắt thế giới, và mình muốn là người kể tiếp câu chuyện ấy, bằng chính ngoại ngữ cậu ngày đêm trau dồi

171b9903dbcad0b107fd.jpg


Chính từ những trải nghiệm ấy, Phúc không chỉ trưởng thành mà cậu còn thắp sáng niềm tin rằng mỗi người trẻ đều có thể tạo ra những điều đẹp đẽ, nếu đủ dấn thân và tử tế.

Một bản lĩnh từ sự "chỉn chu" và biết ơn

Không ít lần cảm thấy quá tải, nhưng Phúc không buông bỏ. Cậu học cách sắp xếp, học cách hỏi lại chính mình "Tại sao bắt đầu?", học cách chia sẻ công việc với bạn bè, và học cả cách nghỉ ngơi mà không thấy tội lỗi.

Một người thầy đặc biệt NCS. ThS. Lê Đình Tiến - từng dạy Phúc rằng: "Hãy cố gắng trở thành người chỉn chu và trọn vẹn nhất." Và chính sự chỉn chu ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cậu từ việc nhỏ nhất đến những trách nhiệm lớn lao.

338de1fa5916db72e056.jpg


Phúc không coi việc tham gia nhiều CLB là để làm đẹp CV, mà là cơ hội để trưởng thành. Đó cũng là lý do vì sao cậu từng giành học bổng loại A năm học 2023 - 2024, học bổng IELTS toàn phần trị giá 45 triệu, hàng loạt giải thưởng học thuật và được vinh danh là "Sinh viên 5 tốt cấp thành phố" năm 2024 - 2025 – một trong những danh hiệu danh giá nhất dành cho sinh viên

7a32785621107311f0d7.jpg


Sống để lại điều gì đó đẹp đẽ

Lê Văn Phúc không phải người giỏi nhất, nhưng là một người "dấn thân nhất" mà bạn sẽ gặp. Giữa thời đại mà ai cũng loay hoay đi tìm giá trị sống, Phúc chọn cho mình một lối đi rõ ràng: sống có ích, sống trọn vẹn, và sống để trao đi.

"Một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời mà ta không chỉ sống cho mình, mà còn sống để lại điều gì đó đẹp đẽ cho người khác." Câu nói ấy không chỉ là tuyên ngôn, mà là cách Phúc đang sống từng ngày.

dfed0b33032558edec43.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top