Lê Văn Luyện: "Tôi là thủ phạm duy nhất vụ cướp tiệm vàng"

f1a20d838db2026290f5.jpg


Trong bản tường trình viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, Lê Văn Luyện đã thừa nhận là thủ phạm duy nhất gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích.

976246208c083b4fe028.jpg


Trong bản tường trình với nét chữ nguệch ngoạc đến mức khó đọc, Lê Văn Luyện đã nhận mình là thủ phạm duy nhất gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích

Với 14 dòng chữ xiêu vẹo, hầu như không có dấu chấm phẩy gì cả, Luyện khai khi đột nhập vào nhà đã ra tay với bà chủ Đinh Thị Chín (35 tuổi) ở tầng 2. Cầm dao chạy lên tầng 3, hắn tiếp tục gây án với anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) - chồng của bà Chín.

Quay xuống tầng 2, thấy bé Trịnh Thị Bích 8 tuổi - con gái lớn của vợ chồng chủ nhà đang cầm điện thoại, y đã chém vào tay và đầu em bé.

"Tôi không biết nó có bị làmxaokhông vì lúc đó trời tối quá không nhìn rõ" - Luyện liên tục viết sai chính tả trong bản khai, thậm chí còn viết liền cả từ.

e7e6b2875ce2ed706391.jpg


Hắn kể trong lúc kéo em bé ra đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc của con gái út 18 tháng tuổi của gia đình. "Tôi bảo ngủ đi cháu nó nằm xuống im lặng một tí", tên nghi can khai báo một cách lạnh lùng.

Sau khi dỗ dành không được, Luyện đã ra tay với bé gái này ngay trên giường... Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn còn vào nhà vệ sinh rửa chân tay cùng các con dao gây án.



Tối 31/8, một thành viên Ban chuyên án cho hay, việc Luyện nhận là thủ phạm duy nhất trong vụ án cũng trùng khớp với một số chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top