BinXinh552
New member
Luyện tâm sự rằng mình hối hận cực kỳ vì đã vô tình đẩy cả gia đình, người thân vào vòng lao lý luôn á.
Hơn 4 giờ chiều ngày 9/1, tại phòng hỏi cung trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Sau một lúc im lặng, Luyện kể lại rằng suốt gần 4 tháng sau ngày gây án đến giờ, anh ta vẫn không thể quên được cảm giác khi dùng dao điên cuồng sát hại cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. "Có lẽ lúc đó em bị kích động quá mức, cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ phải giết hết. Nếu còn ai sống thì mình chết", mặt cúi gằm xuống, Luyện kể tỉ mỉ lại hành trình tội ác của mình.
Dù máu lạnh như vậy nhưng Luyện cũng phải thừa nhận rằng sau khi gây án, nhất là những đêm nằm một mình trong trại tạm giam, anh ta bị ám ảnh không tài nào ngủ được nổi. Trong nhiều "đêm trắng", hình ảnh cháu Thảo trong đau đớn, quằn quại trong vũng máu, cảnh cháu Bích với ánh mắt hoảng sợ với bàn tay đứt rời cứ chập chờn trở đi trở lại khiến hắn vô cùng sợ hãi.
Nhưng điều bất ngờ nhất là những trải lòng của Luyện về sự ân hận sau khi gây tội ác: "Sau những gì đã xảy ra, em hận mình vô cùng. Em đã đẩy cả gia đình phải vào vòng lao lý. Cũng vì em mà cháu Thảo thiệt mạng. Em cầu mong cho hương hồn cháu tha thứ cho em. Sự trừng phạt của pháp luật là chắc chắn nhưng em vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh tội ác."
Trước ngày diễn ra phiên tòa, Lê Văn Luyện vẫn rất bình thản bởi phạm nhân trẻ tuổi này cho rằng mình đã biết mức án phải đối mặt là 18 năm cho những hành vi giết người, cướp của mà mình đã gây nên.
Luyện cho biết: vì cần tiền để chuộc xe nên mới quyết định đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích để giết người, sau đó mới cướp vàng. Giết hại xong 3 người, Luyện tìm lối thoát ra ngoài bằng cửa hậu sau khi cố gắng luồn người lách qua cửa sắt.
Khi được hỏi vì sao nỡ ra tay sát hại nhiều người như thế, Luyện hồn nhiên trả lời: "Do em cần tiền để chuộc xe". Hỏi tiếp, vì cần tiền chuộc xe thì sao lại giết đến 3 mạng người và lấy đi số vàng nhiều như thế, Luyện nhếch mép: "Lúc đó chỉ nghĩ giết xong người thì nhân tiện cố gắng vơ vàng, càng nhiều càng tốt. Nếu các anh vào đấy, các anh có lấy ít vàng không?"
Sau một hồi im lặng, Luyện trải lòng: "Tội lỗi mà em gây ra quá lớn. Dù tòa có xử thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xứng với những gì mà em đã gây ra. Chỉ mong gia đình em, cháu Thảo tha thứ cho em. Mong bố mẹ khỏe, em trai học hành tử tế và đừng bao giờ đi vào con đường của em."
Nguồn: soha.vn