Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 10-9, phóng viên đã tìm ra một nhân chứng siêu quan trọng luôn á! Người này xác nhận sự có mặt của hung thủ Lê Văn Luyện tại khu vực phố Sàn (Bắc Giang) vào chiều 23-8, đúng là trước đêm đối tượng gây án đó nha. Và điều bất ngờ là lúc đó, hắn ta vào quán ăn mỳ tôm thôi các bạn ơi!
Nhân chứng mà ekip điều tra nhắc đến chính là ông T, chủ một quán ăn đêm cách tiệm vàng Ngọc Bích khoảng 50m. Đêm 23, rạng sáng 24-8, do trời mưa to gió lớn nên ông T không quan sát được xung quanh là mấy.
Tuy nhiên sau khi hình ảnh Lê Văn Luyện được báo chí đăng tải, ông T đã ngỡ ngàng vì Luyện chính là khách ông từng gặp. Chill phết nhỉ?
Ông T kể lại: "Chiều hôm đó (23-8), nó (tức Luyện đó) còn đến ăn ở đây nè. Khi đó là khoảng 4-5h chiều, nó vào quán và hỏi xem còn gì ăn được không. Vì quán bán thức ăn đêm nên lúc đó chưa kịp chuẩn bị gì nhưng thương tình nên tôi làm cho một bát mỳ tôm. Ăn xong thì nó đi luôn. Ai ngờ chính nó lại là hung thủ của vụ cướp dã man...".
Nguồn: soha.vn
Nhân chứng mà ekip điều tra nhắc đến chính là ông T, chủ một quán ăn đêm cách tiệm vàng Ngọc Bích khoảng 50m. Đêm 23, rạng sáng 24-8, do trời mưa to gió lớn nên ông T không quan sát được xung quanh là mấy.
Tuy nhiên sau khi hình ảnh Lê Văn Luyện được báo chí đăng tải, ông T đã ngỡ ngàng vì Luyện chính là khách ông từng gặp. Chill phết nhỉ?
Ông T kể lại: "Chiều hôm đó (23-8), nó (tức Luyện đó) còn đến ăn ở đây nè. Khi đó là khoảng 4-5h chiều, nó vào quán và hỏi xem còn gì ăn được không. Vì quán bán thức ăn đêm nên lúc đó chưa kịp chuẩn bị gì nhưng thương tình nên tôi làm cho một bát mỳ tôm. Ăn xong thì nó đi luôn. Ai ngờ chính nó lại là hung thủ của vụ cướp dã man...".
Nguồn: soha.vn