Lễ trưởng thành đầy cảm xúc của những học trò đặc biệt

adab1989a7819e052fed.webp


Vừa rồi, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP. HCM vừa tổ chức Lễ Tổng kết và ra trường cho các bạn học sinh khối 12. Một buổi lễ trưởng thành cực kỳ đặc biệt - vừa tràn ngập niềm vui nhưng cũng diễn ra trong im lặng đầy cảm xúc, bởi cả lớp chỉ có 16 học sinh và hầu hết các bạn đều là học sinh khiếm thính

Ước mơ thì không hề khuyết tật nha!

Đối với mỗi người, lễ trưởng thành là một cột mốc siêu quan trọng trong đời học sinh đó. Đây là lúc các bạn chính thức bước sang tuổi trưởng thành, có khả năng tự quyết định và phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân rồi. Cũng là thời điểm để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô, gia đình và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội nữa.

Hành trình trưởng thành của các bạn học sinh khuyết tật phải trải qua vô vàn thách thức và gian nan lắm á. Nhưng mà cũng như bao bạn học trò khác, niềm hân hoan, sự mong chờ vẫn hiện rõ trong từng đôi mắt còn ngây thơ với cuộc đời ✨

2f72c54563fcf78c2e47.jpg


Võ Ngọc Hân (học sinh lớp 12KT, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP. HCM) có mặt từ sớm cùng mẹ. Bạn chia sẻ: "Hôm nay làm lễ trưởng thành, mình cảm thấy xúc động vì phải xa trường lớp và bạn bè để bước lên một hành trình mới".

Với Ngọc Hân, lễ trưởng thành chỉ diễn ra một lần trong đời, đánh dấu cột mốc siêu quan trọng trong học tập và cuộc sống. "Sắp tới, mình sẽ được xét tốt nghiệp. Nguyện vọng của mình là tìm được một trường nghề, học tập và làm việc thật tốt để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình", Hân tâm sự.

f4e639e504113254524d.jpg


Trong buổi lễ, Nguyễn Thị Yến (học sinh lớp 12KT) gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, dù không thể cầm được micro. Câu nói của bạn ấy khiến ai cũng phải xúc động: "Mình tin rằng, cơ thể dù có thể khiếm khuyết nhưng ước mơ thì không bao giờ khuyết tật. Chúc các bạn 12KT luôn vững tin, hãy kiên trì theo đuổi ước mơ của bản thân. Chúng mình sẽ cùng cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc nhé"

Những người thầy cô đặc biệt - vừa là "người lái đò", vừa là "nhạc trưởng", vừa như "mẹ" của các em

Giảng dạy bộ môn Ngữ văn, cô Trần Thi Ngọc Chi (giáo viên chủ nhiệm lớp 12KT) đảm nhiệm một môn học cực kỳ khó với học sinh khiếm thính lẫn người dạy luôn á. Tại buổi lễ, cô Ngọc Chi chia sẻ: "Có em mạnh mẽ bằng lời nói. Có em gửi yêu thương qua ánh mắt, nụ cười, đôi tay. Có em lặng lẽ, ít nói, nhưng vẫn cố gắng từng ngày. Các em có thể đi chậm hơn, khó khăn hơn, nhưng điều làm cô tự hào nhất là các em đã không bỏ cuộc"

686526b82108a320176b.jpg


Với các học trò, cô biết rằng phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng vẫn tin rằng các em sẽ đủ nghị lực để bước tiếp. "Hãy luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, có ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa", cô giáo xúc động chia sẻ.

Điều đặc biệt của lớp 12KT là luôn có 2 giáo viên cùng đứng lớp. Cùng một thông tin, nhưng lớp học lúc nào cũng một nửa sôi động bởi các học trò chậm phát triển, một nửa sôi động bằng đôi bàn tay. Cô Trình Thị Quý Hoà (trợ giảng) đã có hơn 15 năm công tác tại Trung tâm. Cô chia sẻ: "Trong hành trình 12 năm của mỗi học trò, tôi dường như đồng hành hơn cả 12 năm. Tôi đã sống, đã nói cùng các em bằng đôi tay và trái tim"

b975e37a1994b14d9f47.jpg


"Dòng sông tri thức mà chúng tôi có mặt, có lúc gợn sóng, cũng có lúc lặng thinh. Tôi cũng luôn dặn dò học trò như thế. Cuộc sống đầy niềm vui và nỗi buồn, lúc thắng lợi cũng có lúc thất bại. Tôi vẫn luôn vững tin và đã vượt qua được thử thách cùng các em", cô Hoà chậm rãi chia sẻ.

9b6e61eeee15849e7de8.jpg


79050af756e5f8590fe9.jpg


f782492c3f01e309c6c3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top