LinhXinh8546
New member
Lễ tình nhân năm nay rơi đúng vào 29 Tết, thế là dù không muốn, bao nhiêu cặp đôi cũng phải tạm chia tay để về quê sum họp cùng gia đình rồi
Valentine vốn là ngày để các couple thể hiện tình cảm, để cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ. Nhưng mà Valentine năm nay lại đặc biệt hơn khi trùng luôn với 29 Tết âm lịch. Có những đôi vẫn kịp ăn tối, đi chơi cùng nhau, nhưng cũng có những người phải đối mặt với sự chia xa đầy xót xa.
Tết đang cận kề rồi nè, ai cũng háo hức và vội vã trở về với gia đình, nên biết bao buổi lễ tình nhân bị bỏ dở giữa chừng. Chính vì thế, dù trong lòng đang rất mong được về quê ăn Tết, nhưng những người phải xa nhau vẫn cứ ước thời gian trôi chậm lại, để được ở cạnh người mình yêu lâu thêm chút nữa, để những cái ôm được siết chặt thêm chút nữa
Một đôi tình nhân trước giờ chia xa tại nhà ga Bắc Kinh.
Nhà ga, bến xe cũng là nơi thường diễn ra những cử chỉ thân mật của các cặp đôi, chỉ có điều nó ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn thông thường.
Người đàn ông nhẹ nhàng chỉnh mũ áo cho người yêu.
Họ phải kiềm chế không để nửa kia thấy mình khóc.
Họ ngại ngùng trao cho nhau những nụ cười ấm áp.
Cái hôn tạm biệt trước giờ vào ga.
Cử chỉ vuốt má nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt.
Nguồn: kenh14.vn