Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải khi người dân đồng loạt quay lại thành phố. Mood "không muốn về" nhưng "phải về" là đây chứ đâu!
Chiều 3/5, ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về các thành phố lớn bắt đầu tăng mạnh. Đây là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc và học tập mới. Nhìn cảnh đường cửa ngõ là biết ngay mùi hết lễ rồi các bạn ơi!
**Hà Nội: Sự khác biệt rõ rệt giữa hai làn đường**
Tại Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại lối vào nội đô, dòng phương tiện chen chúc di chuyển chậm. Ối giời ơi, nhìn cảnh này là muốn quay xe luôn!
Sự đối lập thể hiện rõ rệt ngay tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô: một bên là dòng xe ùn ùn quay trở lại, bên còn lại thưa thớt, thông thoáng. Chính xác là "có vào không có ra" phiên bản giao thông đây mà!
Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thành phố rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện tăng đột biến. Cảnh "biển người về Hà Nội" đúng nghĩa luôn nha!
Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp, có thời điểm gần như "chôn chân" trên đường. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hướng từ nội đô ra ngoài lại khá thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng. Cảnh tương phản không thể nào rõ hơn được nữa!
Hàng dài xe di chuyển vào nội đô - cảnh quen thuộc mỗi mùa hết lễ đây rồi!
Tại đường Ngọc Hồi ghi nhận lượng lớn xe máy đổ về, khiến giao thông trở nên đông đúc. Đúng là muốn về nhà mà phải "xếp hàng" mệt nghỉ luôn á!
Đoạn qua khu vực bến xe Nước Ngầm tiếp tục là điểm nóng ùn tắc khi lượng phương tiện dồn về cùng lúc. Điểm nghẽn kinh điển mỗi dịp lễ tết là đây!
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 3/5, ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về các thành phố lớn bắt đầu tăng mạnh. Đây là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc và học tập mới. Nhìn cảnh đường cửa ngõ là biết ngay mùi hết lễ rồi các bạn ơi!
**Hà Nội: Sự khác biệt rõ rệt giữa hai làn đường**
Tại Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại lối vào nội đô, dòng phương tiện chen chúc di chuyển chậm. Ối giời ơi, nhìn cảnh này là muốn quay xe luôn!
Sự đối lập thể hiện rõ rệt ngay tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô: một bên là dòng xe ùn ùn quay trở lại, bên còn lại thưa thớt, thông thoáng. Chính xác là "có vào không có ra" phiên bản giao thông đây mà!
Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thành phố rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện tăng đột biến. Cảnh "biển người về Hà Nội" đúng nghĩa luôn nha!
Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp, có thời điểm gần như "chôn chân" trên đường. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hướng từ nội đô ra ngoài lại khá thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng. Cảnh tương phản không thể nào rõ hơn được nữa!
Hàng dài xe di chuyển vào nội đô - cảnh quen thuộc mỗi mùa hết lễ đây rồi!
Tại đường Ngọc Hồi ghi nhận lượng lớn xe máy đổ về, khiến giao thông trở nên đông đúc. Đúng là muốn về nhà mà phải "xếp hàng" mệt nghỉ luôn á!
Đoạn qua khu vực bến xe Nước Ngầm tiếp tục là điểm nóng ùn tắc khi lượng phương tiện dồn về cùng lúc. Điểm nghẽn kinh điển mỗi dịp lễ tết là đây!
Nguồn: kenh14.vn