BossXinh123
New member
Sau khi bị netizen "ném đá" tơi bời vì giọng hát live yếu tại Coachella, chị cả Sakura của LE SSERAFIM đã chính thức lên tiếng và khẳng định luôn một câu gây sốc!
Vào 12h50 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), LE SSERAFIM đã chính thức "đổ bộ" sân khấu Coachella với set diễn 50 phút siêu hoành tráng. Sau BLACKPINK, 5 cô gái nhà HYBE chính là girlgroup Kpop thứ hai vinh dự được xuất hiện tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất hành tinh này. Với danh hiệu "chiến thần nhạc số" gen 4 và loạt hit viral khắp MXH, nhóm đã mang đến Coachella set diễn được chuẩn bị tâm huyết với phối nhạc mới, live band và vũ đạo đầu tư tới tận răng.
Thế nhưng... thay vì được khen, LE SSERAFIM lại nhận về "cơn bão" chỉ trích nặng nề từ netizen khắp nơi! Tuy có một số bình luận tích cực về khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động đám đông, nhưng đa số đều "réo tên" giọng hát live yếu kém là điểm trừ chí mạng khiến màn debut Coachella của nhóm bị "dìm" thảm hại.
Từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, netizen đều không mấy "mặn mà" với sự thể hiện của 5 cô gái nhà HYBE. Knet thậm chí còn gay gắt cho rằng "LE SSERAFIM là một nỗi xấu hổ", lo ngại khán giả quốc tế sẽ có cái nhìn sai lệch về tài năng thực sự của Kpop. Nhiều ý kiến chỉ trích HYBE "không lường trước hậu quả", quá tự tin khi để nhóm có live yếu kém như vậy biểu diễn ở sân khấu quy mô như Coachella.
Và người bị chê "tơi tả" nhất chính là chị cả Sakura! Mặc dù đã debut hơn 15 năm, nhưng giọng hát của nữ idol người Nhật mãi đến khi gia nhập LE SSERAFIM mới liên tục gây tranh cãi. Thế nhưng giữa "tâm bão" chỉ trích, Sakura đã đăng tải một tâm thư dài để chia sẻ với fan về màn trình diễn gây tranh cãi này.
Trong tâm thư, cô khẳng định nhóm đã chuẩn bị rất kỹ cho Coachella nên khi lên sân khấu chỉ cần tận hưởng thành quả của bản thân. Đặc biệt, Sakura còn nhấn mạnh một câu gây sốc: "Có thể nó vẫn còn nhiều thiếu sót trong mắt ai đó nhưng không ai là hoàn hảo cả. Có một sự thật mà mình chắc chắn rằng đó là màn trình diễn tốt nhất mà chúng mình từng thể hiện".
Cô cũng hứa sẽ cố gắng hết sức cho màn biểu diễn thứ 2 ở Coachella vào cuối tuần này.
Nguyên văn tâm thư của Sakura:
"Mình đã học được rất nhiều điều trong quá trình chuẩn bị cho đến màn biểu diễn tại Coachella. Ý nghĩa của việc được trình diễn trên là gì? Liệu có phải là thể hiện khía cạnh hoàn hảo hay mang đến sự giải trí cho khán giả? Hay là việc phải trình diễn một sân khấu mà không được phép mắc bất cứ lỗi sai nào? Mỗi người sẽ đều có tiêu chuẩn khác nhau. Điều đó còn phụ thuộc vào việc bạn đang trình diễn điều gì nữa.
Mình đã trình diễn với tâm thế dành sân khấu này cho những ai chưa biết đến bọn mình. Mình cảm thấy rất thú vị! ... Mình nghĩ chúng mình đã làm tốt nhất có thể. Đã gần 2 năm kể từ khi debut, và chúng mình mới chỉ hoàn thành 1 tour diễn thôi, vậy nên chúng mình đã dành toàn bộ tâm trí và trái tim vào sân khấu Coachella lần này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến mình cảm nhận được cuộc sống và đó chính là LE SSERAFIM.
Trong cuộc sống ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và bất công. Nhưng mình là người duy nhất biết rõ bản thân đã làm những gì. Mình đã chuẩn bị rất kỹ cho sân khấu lần này, đắm chìm và tận hưởng nó, mình đã có thể show hết những điều đó vào ngày biểu diễn.
Có thể nó vẫn còn nhiều thiếu sót trong mắt ai đó nhưng không ai là hoàn hảo cả. Có một sự thật mà mình chắc chắn rằng đó là màn trình diễn tốt nhất mà chúng mình từng thể hiện. Vì vậy, mình thực sự mong muốn chúng mình sẽ trở thành một team tốt hơn sau này và đó là màn trình diễn khiến mình thực sự muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa...
Hôm nay khi mình đang đi dạo ở Quảng trường Coachella, một số người đã nói: "Màn trình diễn ngày hôm qua rất tuyệt vời!". Chỉ điều đó thôi cũng khiến mình cảm thấy choáng ngợp. Kỷ niệm đẹp nhất của mình là được dành khoảng thời gian tuyệt vời như vậy với khán giả, những người có thể nhìn ngắm mình trên sân khấu, thưởng thức và ngân nga theo chúng mình đến cuối cùng.
Dù ai nghĩ gì đi nữa thì mình vẫn luôn tin vào cảm giác của mình. Đó là lý do tại sao mình đến tận đây. Mình sẽ không phản bội bản thân, và mình sẽ tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình. Mình rất biết ơn tất cả các nhân viên, dancers và ban nhạc đã giúp chúng mình hoàn thành buổi biểu diễn này. Và xin chân thành cảm ơn FEARNOTs đã đến hiện trường buổi diễn và cả các FEARNOTs đã theo dõi chúng mình trên chương trình phát sóng nữa.
Vì các FEARNOT (tên fandom của LE SSERAFIM) đã có mặt ở đó nên mình có thể tự hào mà trình diễn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bên cạnh đó mình cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để mang đến cho các bạn những khung hình đặc biệt khó quên nên các bạn hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé!
Cảm ơn Coachella rất nhiều!
Tuần tới mình cũng sẽ cố gắng hết sức!."
Nguồn: kenh14.vn