NangIu9968
New member
"Tôi bị như thế này rồi mà còn chưa yên thân nữa" - Lệ Rơi tâm sự đầy buồn bã
Như các bạn đã biết, việc làm ăn của Lệ Rơi tại Sài Gòn fail toàn tập luôn á Anh đành phải quay về quê ở Hải Dương để "hồi sinh" lại cuộc đời.
Nhưng mà chưa hết drama đâu nha! Lệ Rơi còn chia sẻ thêm về tình hình gia đình đang gặp khó khăn cực kỳ. Cụ thể là mẹ anh có vay giúp người quen một khoản tiền lớn nhưng bị "bùng" mất rồi Thế là mấy tháng gần đây, gia đình phải "è cổ" trả lãi suất khá là căng luôn.
Hiện tại ngoài việc phụ gia đình trồng ổi, Lệ Rơi đang tìm kiếm một công việc tại Hà Nội cho tiện. Bởi vì gần Hải Dương, nếu nhà có chuyện gì cũng dễ về xử lý hơn. Thế nên chắc một thời gian dài nữa anh mới quay lại Sài Gòn được rồi
Thế mà hôm 14/10, ca sĩ Bằng Cường lại "vui miệng" share với báo chí rằng Lệ Rơi vừa ngồi nhậu với anh tại Sài Gòn???
Bằng Cường còn nói luôn: "Đừng tưởng Lệ Rơi khù khờ như những gì thấy trên mạng. Một tay khôn ngoan, không vừa đâu đấy!".
Không những thế, anh còn khoe mấy tấm ảnh "mới chụp" với Lệ Rơi cùng caption kiểu "sắc mặt tươi tỉnh, cười vui vẻ, không chút ưu buồn trước thất bại kinh doanh". Ơ kìa???
Sau khi thông tin này lan truyền, nhiều người bắt đầu ngán ngẩm với sự "dối trá" của Lệ Rơi. Vì nếu đúng như Bằng Cường kể thì mọi chuyện chỉ là drama do Lệ Rơi dựng lên để "dắt mũi" dư luận thôi chứ gì
NHƯNG MÀ plot twist đây này!
Khi liên lạc với Lệ Rơi để hỏi về những chia sẻ của Bằng Cường, anh khẳng định từ đầu tháng 10 chưa hề quay lại Sài Gòn nên không thể có bức ảnh nhậu được.
Còn tấm ảnh mà Bằng Cường share với báo chí được chụp cách đây khoảng nửa năm - lúc Lệ Rơi đang ở Sài Gòn và công việc còn đang khá ổn:
"Tôi không hiểu họ đưa những bức ảnh đó với mục đích gì nhưng nó làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi với mọi người. Nói như vậy khác gì tôi là một người dối trá và lừa phỉnh.
Thời gian chụp bức ảnh đó, tôi đang ở Sài Gòn và có cùng mấy người bạn qua quán nhậu của anh Bằng Cường giao lưu gặp gỡ.
Anh em chụp với nhau vài tấm ảnh kỷ niệm nhưng không ngờ bây giờ lại được tung ra với cái kiểu như thế này.
Lúc tôi vào Sài Gòn, tôi rất nhiệt tình với anh em bạn bè. Có những người cư xử đẹp lại, đối đãi thân tình với tôi. Nhưng cũng không ít người lợi dụng sự vô tư và nhiệt tình đó, tôi biết cả.
Hiện tại, tôi đang rất nhiều việc phải suy nghĩ và tính toán, bởi vậy tôi không muốn để quá nhiều chuyện không liên quan đến mình làm ảnh hưởng. Tôi bị như thế này rồi mà còn chưa yên thân nữa" - Lệ Rơi tâm sự đầy xót xa
Nguồn: soha.vn