Sau gần 1 năm "gây bão" cõi mạng và gần 3 tháng "bỏ vườn ổi" quê nhà vào Sài Gòn lập nghiệp, nhiều người tưởng gia đình Lệ Rơi đã "đổi đời" rồi chứ. Nhưng thực tế thì... chẳng có gì thay đổi cả!
Nhìn Lệ Rơi bước trên thảm đỏ, lập công ty truyền thông - giải trí, làm ông chủ 3 quán bún chả ở Sài Gòn, ai cũng nghĩ chắc gia đình anh đã "lên đời" lắm rồi. Nhưng khi về thăm nhà, mọi thứ vẫn y nguyên: 2 căn nhà 2 tầng sát nhau, cái tivi với bộ bàn ghế vẫn là đồ cũ, chưa sắm gì mới cả.
Lần này về Bắc sau khi quay xong MV và đóng phim, Lệ Rơi quyết định dành thời gian ở nhà với bố mẹ. Anh chia sẻ mùa này vườn tược rảnh rang nên chủ yếu là quanh quẩn ở nhà thôi. Điều anh thích nhất? Đó là được ăn cơm mẹ nấu - những bữa cơm đơn giản nhưng đậm chất gia đình mà ở Sài Gòn không có!
Bố Lệ Rơi - ông Hóa tâm sự một câu chuyện khá... dễ thương là ông không biết nấu nướng gì hết luôn. Việc bếp núc trong nhà hoàn toàn do mẹ Lệ Rơi - bà Phương đảm nhiệm.
"Mua nồi cơm điện với bếp ga hơn chục năm rồi đấy, mà tôi có biết dùng đâu. Bây giờ bảo xuống mở cái bếp lên để đun sôi nước thôi tôi cũng không biết mở", ông Hóa kể với giọng khá... ngại ngùng
Vì thế mà mỗi khi bà Phương đi vắng, ông chỉ có nước ra ngoài ăn hàng hoặc nhờ bà hàng xóm (cũng là họ hàng) sang nấu giúp. Cũng chính vì lý do này mà từ khi Lệ Rơi vào Sài Gòn, dù bà Phương muốn vào thăm con lắm nhưng vẫn chưa đi được - sợ bố ở nhà không ai nấu cơm!
Về chuyện kinh tế, so với người dân vùng quê, gia đình Lệ Rơi cũng thuộc dạng "có của ăn của để". Thu nhập từ 1,8 sào ổi mỗi năm khoảng 150-200 triệu đồng. Nghe có vẻ ổn nhưng mà câu chuyện của gia đình cũng nhiều truân chuyên lắm đấy!
Hồi Lệ Rơi còn nhỏ, gia đình từng bị cháy rụi một lần, mất sạch tài sản. Nhưng bố mẹ anh đã tự tay gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Respect cho tinh thần của bố mẹ Lệ Rơi quá!
Phía trên Lệ Rơi còn 1 anh trai đã lập gia đình và có 1 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu lắm. Hiện gia đình anh trai đang ở ngay ngôi nhà 2 tầng bên cạnh.
Lần này về, Lệ Rơi trông gầy gò hơn hẳn. Anh tâm sự một phần do công việc đóng phim khá vất vả, phần khác vì ăn uống thất thường. Thấy con gầy, bà Phương liền tranh thủ "tẩm bổ" cho con đủ món này món khác. Mẹ nào cũng vậy nhỉ!
Trong bữa cơm, bố mẹ Lệ Rơi tranh thủ hỏi han chuyện làm ăn của con và trò chuyện với khách. Bà Phương thì không ngừng tay gắp đồ ăn cho mọi người - đúng kiểu mẹ Việt Nam truyền thống!
Lệ Rơi cho biết lần này anh sẽ ở nhà lâu hơn, tận hưởng thời gian bên bố mẹ. Đến khi nào có dự án mới anh mới lại vào Sài Gòn. Như vậy là được ăn nhiều bữa cơm mẹ nấu rồi!
Nguồn: soha.vn